Thứ hai, 10-11-25 09:44:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Báo chí học ðường Xuân Bính Thân: Góp yêu thương qua từng trang viết

Báo Cà Mau Hội Báo Xuân Bính Thân 2016 có 26 đơn vị trường THPT và một trường cao đẳng tham gia thi báo chí học đường. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tờ báo tường có ý tưởng tốt, bày tỏ được tình cảm, cảm xúc về mái trường thân yêu, về thầy cô, bè bạn, tình yêu quê hương, đất nước trong dịp xuân đến; gửi gắm niềm tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đặc biệt hơn là đã thể hiện năng khiếu thẩm mỹ về hội hoạ, thư pháp, làm thơ và sáng tác truyện ngắn, vè…

 

Hội Báo Xuân Bính Thân 2016 có 26 đơn vị trường THPT và một trường cao đẳng tham gia thi báo chí học đường. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tờ báo tường có ý tưởng tốt, bày tỏ được tình cảm, cảm xúc về mái trường thân yêu, về thầy cô, bè bạn, tình yêu quê hương, đất nước trong dịp xuân đến; gửi gắm niềm tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đặc biệt hơn là đã thể hiện năng khiếu thẩm mỹ về hội hoạ, thư pháp, làm thơ và sáng tác truyện ngắn, vè… Nhiều tờ báo có sự đầu tư đa dạng về thể loại, lạ về chất liệu (bằng gạo nếp, gỗ…), có những tờ thực sự ấn tượng đã gây khó cho Ban Giám khảo trong việc lựa chọn tờ báo xuất sắc nhất.

Cô Thái Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng Phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT, giám khảo hai vòng sơ khảo báo chí học đường Xuân Bính Thân, cho biết, nhiều cảm xúc chân thành về những kỷ niệm, về tình thầy trò, tình bè bạn… được các em và các thầy, cô giáo tự tay nắn nót từng con chữ rất cảm động. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích, trí tuệ và rèn luyện kỹ năng sống cho các em học sinh, mà còn là món quà tinh thần xuân mới đầy ý nghĩa dành tặng thầy cô, mái trường, bè bạn và chính bản thân các em.

Thông qua các bài viết, những người làm công tác giáo dục phần nào thấu hiểu những tâm tư, tình cảm được các em thổ lộ, gửi gắm vào những trang báo. Hơn hết là niềm vui khi các em thể hiện sự quyết tâm học tập, tham gia rất nhiệt tình các phong trào do trường, do sở tổ chức. Mỗi cảm xúc, mỗi góc nhìn, sự cảm nhận khác nhau của các em đã tạo nên những bài báo tường đa sắc màu, đậm chất học trò.

Tuy nhiên, theo cô Ngọc Bích, đáng tiếc ở vòng sơ khảo, ban giám khảo đã loại ba tờ báo tường do thể hiện chưa rõ chủ đề, hay bị công nghệ hoá… “Chúng tôi khuyến khích các đơn vị sáng tạo, ứng dụng công nghệ để chuyên nghiệp hơn trong cách thể hiện, nhưng không nên biến tờ báo trở nên quá chuyên nghiệp mà đánh mất nét học đường. Làm báo tường trân trọng những nét bút viết tay mới thể hiện trọn vẹn tình cảm gửi gắm; các hoạ tiết, trang trí nên thể hiện phong cách riêng, có sự phân công của từng cá nhân để tờ báo trở nên sinh động, đoàn kết và ý nghĩa hơn”, cô Thái Thị Ngọc Bích nhận định.

Tham gia báo tường mừng xuân với chủ đề “Tự hào”, thầy Phạm Việt Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi, chia sẻ, ngay khi phát động cuộc thi viết cho tờ báo tường, đông đảo các em học sinh tham gia viết bài gửi về với rất nhiều tâm tư, tình cảm, từng trang viết đều gửi gắm những thông điệp yêu thương, sẻ chia niềm vui, hạnh phúc nhân dịp năm mới. Chắt lọc tham dự với 65 bài viết, hơn 140 trang, với số lượng hơn 90 học sinh và 10 giáo viên tham gia viết, thầy Việt Hưng rất vui vì đây là con số của những tấm lòng thể hiện niềm tự hào, tình yêu với Bác Hồ vĩ đại, với quê hương, với gia đình, thầy cô, bè bạn. Sự hưởng ứng nhiệt tình tạo nên bức tranh mùa xuân học đường thật đẹp, thật tươi vui và ấm áp bởi một chữ "tình”.

Tương tự, ở các tờ báo tường của các đơn vị đều có sự tham gia của học sinh và giáo viên, với rất nhiều chủ đề như: Nét xuân (THPT Phan Ngọc Hiển - Năm Căn), Xuân khát vọng (THPT Cà Mau,  THPT Huỳnh Phi Hùng), Tiền phong (THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển), Nắng xuân (THPT Hồ Thị kỷ), Niềm tin (THPT Võ Thị Hồng)… Sự đa đạng của thể loại, đầu tư về chất liệu, sáng tạo trong cách thể hiện và nhất là nét chữ, hoạ tiết, trang trí hầu hết đều là thủ công hết sức công phu, đẹp mắt, góp phần tô điểm cho ngôi nhà chung của báo chí vào xuân thêm rực rỡ./.

Băng Thanh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.