Chủ nhật, 28-6-26 05:54:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội Khmer trong đời sống mới

Báo Cà Mau

Từ nguồn lực hỗ trợ đầu tư của Trung ương và tỉnh, không chỉ diện mạo ở các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống trong tỉnh ngày càng khang trang, mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng có nhiều khởi sắc. Nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, nhất là các lễ hội được bảo tồn theo hướng phát huy những giá trị tốt đẹp, phù hợp với nếp sống văn minh trong tình hình mới.

TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN

Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) là địa bàn có hơn 70% dân số là người Khmer, cùng việc sở hữu ngôi chùa Xiêm Cán có kiến trúc lộng lẫy, vì vậy nơi đây thường diễn ra các lễ hội với quy mô lớn. Những năm qua, địa phương đã lồng ghép phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhất là những quy tắc xây dựng khu dân cư văn minh gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer. Từ đó, giúp người dân hình thành những hành vi văn minh trong lễ hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa phum sóc lành mạnh.

Bà Phan Thanh Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết: “Để bảo tồn nét đẹp các lễ hội của đồng bào Khmer trong đời sống mới, xã đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín để từng bước đưa phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh đi sâu vào nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đặc biệt, đưa các quy định về tham gia lễ hội vào tiêu chí bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa vào cuối năm. Từ những cách làm sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, ý thức của người dân trong việc giữ gìn nét đẹp lễ hội được nâng lên, những hành vi như vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các hủ tục, hình thức mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội để trục lợi… từng bước được xóa bỏ”.

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, UBND xã còn có nhiều hình thức hỗ trợ sự phát triển của các đội, nhóm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật dân gian Khmer như: đội nhảy khỉ ngựa, múa trống chhay-dăm; tổ chức giải đua vỏ lãi (tượng trưng cho ghe Ngo)… nhằm phục vụ các dịp lễ hội và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Lễ hội của đồng bào Khmer từng bước được tổ chức theo hướng văn minh, phù hợp với quy định về xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh minh họa: H.T

CHUNG TAY GẠN ĐỤC, KHƠI TRONG

Về xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), chúng tôi ngỡ ngàng trước sự khang trang của tuyến lộ bê-tông thuộc ấp Cái Giá vừa được Nhà nước và Nhân dân chung tay nâng cấp. Trên tuyến lộ phẳng phiu trải dài vào đến chùa Cái Giá chót, nhiều căn nhà tường mới được xây dựng cùng những dãy hàng rào cây xanh, hoa kiểng rực rỡ sắc màu làm bừng sáng bộ mặt phum sóc. Có được “chiếc áo” mới như hôm nay là nhờ địa phương và người dân đã tích cực triển khai thực hiện 2 phong trào lớn là Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Thấy được lợi ích của phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Khmer, nhiều gia đình trên địa bàn ấp đã có những việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đơn cử là đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong lễ hội; ủng hộ con em tham gia các đội, nhóm văn nghệ Khmer; nhắc nhở người thân trong gia đình ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội…

Ông Trà Sol (ấp Cái Giá) chia sẻ: “Với sự phát triển của cuộc sống hiện đại, việc bảo tồn lễ hội truyền thống cũng phải phù hợp với những quy định về xây dựng nếp sống văn minh. Điều này rất cần sự chung tay từ mỗi nhà, mỗi người thông qua việc mặc trang phục truyền thống, giữ gìn tình hình an ninh trật tự, hành xử chuẩn mực trong tham gia các nghi lễ, hoạt động vui chơi… Xuất phát từ suy nghĩ này, tôi thường nhắc nhở con cháu phải chung tay gạn đục khơi trong cho lễ hội, cụ thể là phải loại bỏ những hủ tục lạc lậu, gây lãng phí”.

Cùng với diện mạo, đời sống văn hóa của người dân ở các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống ngày càng khởi sắc. Các lễ hội truyền thống ngày càng được phát huy vẻ đẹp vốn có, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc tiên tiến, đậm đà bản sắc.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.