Chủ nhật, 15-2-26 22:30:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bảo tồn và phát huy giá trị điệu nói thơ Bạc Liêu: Việc cấp thiết

Báo Cà Mau

Cùng với đờn ca tài tử, điệu nói thơ Bạc Liêu là một trong những “báu vật” văn hóa đặc trưng của Bạc Liêu cần được bảo tồn và phát huy giá trị. Tuy nhiên, cho đến nay việc làm này vẫn chưa được chú trọng, trong khi số người hiểu và biết về điệu nói thơ không nhiều mà tuổi đã xế chiều, lớp trẻ thì đại đa số chưa từng biết đến điệu nói thơ Bạc Liêu đã từng vang bóng một thời…

Ra đời trong thời kỳ kháng chien, điệu nói thơ Bạc Liêu từng là loại hình nghệ thuật độc đáo của người Bạc Liêu. Đây là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo của Nam bộ xuất hiện vào đầu thế kỷ XX…

Một thời vang bóng

Làn điệu nói thơ Bạc Liêu được nghệ nhân Thái Đắc Hàng chế tác vào năm 1946, có sự hiệp lực của ông Nguyễn Phi Bằng trong việc hoàn thành phần lời bài thơ “Lấy chồng chiến sĩ” (sau này khi lưu truyền rộng rãi, trong dân gian còn gọi là bài “Mười thương”). Nói thơ Bạc Liêu ra đời để thay chỗ cho vọng cổ thời ấy bị coi là ủy mị, không phù hợp với tinh thần chiến đấu của cách mạng. “Má ơi! con chửa muốn chồng/ Con chờ chiến sĩ thành công đón chàng/ Đời nay chiến sĩ hiên ngang/ Đánh Tây giỏi quá nghĩ càng thêm thương”. Đó là giai điệu quen thuộc một thời trong các vùng kháng chiến cách mạng ở Bạc Liêu.

Cô Phạm Thu Ba, người được báo giới đánh giá là một trong những “báu vật sống” của văn hóa ĐBSCL. Ảnh: C.T

Ngay khi vừa ra đời, điệu nói thơ Bạc Liêu trở thành phương tiện nghệ thuật hữu hiệu trong công tác tuyên truyền để đưa đường lối, chủ trương của Đảng và chính quyền cách mạng đến với đồng bào, chiến sĩ. Chủ đề của các bài nói thơ phản ánh tinh thần yêu nước, lên án hành động ngang ngược của giặc, động viên đồng bào, chiến sĩ… Chính vì nội dung gần gũi, nên điệu nói thơ Bạc Liêu đã tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng quần chúng nhân dân.

Sau khi đất nước thống nhất, nhiều ca khúc mang âm hưởng của nói thơ Bạc Liêu tiếp tục ra đời như ca khúc “Trên quê hương Minh Hải”, “Bông điên điển”, “Trở lại Bạc Liêu”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”…

Năm 1988, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang đã đưa điệu nói thơ Bạc Liêu lên phim “Phạm Công - Cúc Hoa”. Sau đó, phim “Đất phương Nam” cũng đã mượn giai điệu của nói thơ Bạc Liêu để mở màn qua ca khúc cùng tên. Phim “Đồng Nọc Nạng” cũng mượn giai điệu này để tạo nền nhạc minh họa cho cảnh anh em Mười Chức bị giết hại…

Bảo tồn và phát huy giá trị: Việc cấp thiết

Điệu nói thơ Bạc Liêu ngày nay đang mai một, làn điệu này chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người già; còn giới trẻ gần như không biết đến. Cô Phạm Thu Ba, thành viên Câu lạc bộ Người cao tuổi (Trung tâm Văn hóa tỉnh) là một trong số ít người ở Bạc Liêu hiểu rõ về giá trị nghệ thuật của điệu nói thơ Bạc Liêu và cũng là người nặng lòng với việc bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này trong cuộc sống đương đại. Theo cô Thu Ba: “Vốn được sinh ra trong vùng đất Bạc Liêu giàu truyền thống nghệ thuật, nên điệu nói thơ Bạc Liêu cần được tiếp tục bảo tồn, nuôi dưỡng. Quan trọng là có giải pháp cách tân để tồn tại và lớn lên theo các dòng nhạc khác của dân tộc”. Theo chúng tôi, tâm huyết đó không chỉ là trách nhiệm giữ gìn di sản văn hóa của cha ông ta đã từng lao tâm khổ trí tạo nên, mà còn là tình yêu quê hương của mỗi người dân Bạc Liêu.

Với tâm huyết cháy bỏng đó, cô Thu Ba đã tập hợp được nhiều bài nói thơ Bạc Liêu và nhiều lần thông qua các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh bày tỏ nguyện vọng bảo tồn và phát huy giá trị của điệu nói thơ Bạc Liêu. Chúng tôi nghĩ rằng, giải pháp cấp bách hiện nay đối với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm của tỉnh là cần nhanh chóng tìm gặp những nghệ nhân còn sống để sưu tầm, ghi chép, ghi âm, ghi hình giai điệu nói thơ để kịp thời bảo tồn, lưu giữ và truyền lại cho thế hệ sau. Bên cạnh việc bảo tồn, ngành Văn hóa cần nhanh chóng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể để bảo tồn, phát huy nghệ thuật nói thơ Bạc Liêu, mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động sáng tác, tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn…; hoặc khai thác điệu nói thơ vào trong công tác tuyên truyền cổ động, vì nói thơ Bạc Liêu vốn có tính cổ động rất cao…

Những người hiểu và nắm giữ “linh hồn” của điệu nói thơ Bạc Liêu hiện không còn nhiều, tuổi cao sức yếu, vì vậy những giải pháp bảo tồn trên đây thiết nghĩ ngành Văn hóa nên đặt là nhiệm vụ cấp thiết. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ, lưu truyền những “báu vật” của văn hóa Bạc Liêu.

CẨM THÚY

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.