Những cơn bão liên tiếp càn quét vào khúc ruột miền Trung thân yêu. Ở khu vực ĐBSCL, sự ảnh hưởng do biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng rõ nét hơn. Tỉnh Bạc Liêu cũng vừa hứng chịu những trận lốc xoáy gây thiệt hại đến đời sống nhân dân. Dường như thiên nhiên đang ngày càng giận dữ hơn…
Sự thịnh nộ của thiên nhiên không phải là điều bất ngờ. Nhân loại nhận ra sự đe dọa của tự nhiên khi mà sự tàn phá thế giới tự nhiên của con người ngày một tăng lên, cả về tính chất lẫn quy mô. Tàn phá rừng, khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thải chất độc, khí độc vào nguồn nước, bầu khí quyển… người ta làm mọi thứ vì mục đích lợi nhuận bất chấp thiên nhiên đang kêu cứu. Và cũng đến lúc, cả thế giới phải đồng lòng, bằng tiếng nói và hành động, bảo vệ môi trường. Ở Việt Nam, Đảng ta đã có những chủ trương, quyết sách kịp thời và đúng lúc để bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH. Thực hiện Nghị quyết Trung ương, từng Đảng bộ tỉnh, thành phố trong cả nước đã có chương trình hành động cụ thể trong việc ứng phó với BĐKH, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, từng đảng viên cũng có những đề xuất, nêu ý kiến về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ này thông qua bản thu hoạch sau khi được quán triệt, học tập nghị quyết.
Theo những bản thu hoạch này thì rõ ràng giải pháp để bảo vệ môi trường là không thiếu, nếu không muốn nói là rất đa dạng và căn cơ. Từ việc hoàn chỉnh hệ thống chính sách pháp luật, bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường đến đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho toàn xã hội biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường… những giải pháp không mới nhưng có vẻ không dễ thực hiện khi chính cán bộ, đảng viên, những người “đi trước” lại không làm gương cho “làng nước” trong việc bảo vệ môi trường qua cuộc sống hàng ngày. Nhiều đảng viên dù nói được những điều lớn lao nhưng hàng ngày vẫn vô tư vứt rác bừa bãi, làm ngơ trước tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh. Rõ ràng, nói thì dễ nhưng làm - dù chỉ là một việc nhỏ nhặt cũng không hẳn là dễ!
T.L