(CMO) Gần 2 năm nay, bếp ăn nhân ái tại Nhà thờ Bảo Lộc, Phường 6, TP Cà Mau, do Linh mục Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau, khởi xướng, mỗi ngày phục vụ gần 100 phần ăn miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Ngày nào cũng vậy, cứ vào khoảng gần trưa và xế chiều, nhiều người lại rẽ chân vào bếp ăn nhân ái tại Nhà thờ Bảo Lộc để dùng bữa cơm miễn phí. Họ là những người khuyết tật, trẻ em bán vé số, người chạy xe ôm, người già cô đơn không nơi nương tựa… tới đây không chỉ để tiết kiệm một khoản sinh hoạt phí mà còn để cảm nhận tình thương và sự quan tâm của cộng đồng.
Bữa cơm trưa tại bếp ăn nhân ái. |
Linh mục Nguyễn Văn Vinh chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức bữa cơm nhân ái để chia sẻ phần nào vật chất, nói lên tình yêu thương đùm bọc giữa lương giáo, đạo đời”.
Để có được bữa ăn tươm tất, những người thiện nguyện nơi đây phải dậy từ 5 giờ sáng, người nấu cơm, người đi chợ mua thức ăn, đồ nấu... Đến trưa, tất cả thức ăn đã chuẩn bị xong để phân phát cho mọi người. Ước tính mỗi tháng, bếp ăn chi phí khoảng 45 triệu đồng.
Ngoài sự tận tâm, chịu khó dành thời gian, công sức để phục vụ cho việc nấu ăn, những người làm công việc thiện nguyện ở đây không đòi hỏi thù lao mà còn góp thêm tiền bạc mỗi khi bếp ăn không đủ nguồn tài chính. Họ hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ bé đem lại sự an ủi và chia sớt tình yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh.
Bà Nguyễn Thị Minh Trâm, thành viên bếp ăn nhân ái, tâm sự: “Giúp đỡ cho người nghèo, người cô đơn và người tàn tật là động lực cho chúng tôi tiếp tục phục vụ”.
Những chén cháo, suất cơm nghĩa tình được trao tận tay những mảnh đời nghèo khó không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện sự yêu thương của những tấm lòng nhân ái, giúp họ có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống.
Luôn kết hợp giữa đạo và đời, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạt động của bếp ăn nhân ái chiếm được cảm tình của đông đảo bà con giáo dân và cả với những người không theo đạo. Từ đây, khơi dậy lòng yêu thương chia sẻ với cộng đồng, với những mảnh đời còn nhiều chật vật, khó khăn, góp phần tạo dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày thêm bền chặt./.
Ninh Hải