(BL-KP) Mới đây, đồng chí Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân các khóm 1, 2, 3 và 4 (thuộc phường 5, TP. Bạc Liêu) về dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng chí Dương Thành Trung đã lắng nghe hơn 10 ý kiến phát biểu của bà con ở các khóm trên tinh thần thẳng thắn, tiếp thu và trao đổi.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai đã được quy hoạch cách đây hơn 10 năm. Cùng với dự án mở rộng đường là xây dựng hệ thống cống thoát nước cho tuyến kênh Nguyễn Thị Minh Khai bị bồi lắng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa triển khai được, và tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên trầm trọng.
Hầu hết ý kiến người dân đều bức xúc trước tình trạng ô nhiễm của con kênh nói trên. Các hộ dân sửa chữa nhà, cơi nới thêm diện tích lấn chiếm lòng kênh, xả rác làm cho dòng kênh bị ô nhiễm nặng. Hơn 10 năm qua, 120 hộ dân ở hai bên tuyến kênh này rất lo ngại mỗi khi mùa mưa đến vì bị ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống... Bà con đề nghị chính quyền thành phố cần sớm thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai và xây dựng hệ thống cống cho tuyến kênh trước khi mùa mưa đến.
Ghi nhận ý kiến của bà con, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu - Dương Thành Trung cho biết: Để tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh trong giai đoạn 2011 - 2015, TP. Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch mở rộng thành phố ra hướng biển nên việc nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai là yêu cầu cần thiết. Lãnh đạo thành phố sẽ tranh thủ xin nguồn vốn Trung ương đầu tư xây dựng tuyến đường này trong thời gian sớm nhất. Về việc xử lý tuyến kênh Nguyễn Thị Minh Khai bị ô nhiễm, đồng chí Bí thư Thành ủy Bạc Liêu khẳng định: Thành phố sẽ xuất ngân sách cho xây dựng hệ thống cống thoát nước ngay trong quý II/2012. Thành phố cũng đề nghị các hộ dân tự tháo dỡ các công trình xây dựng lấn chiếm lòng kênh, trả lại hiện trạng ban đầu theo quy hoạch giải tỏa lòng kênh là 3m, nhằm tạo thuận lợi cho việc thi công thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời.

Truyền hình







Xem thêm bình luận