Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bia lưu niệm nơi xuất quân của TNXP Bạc Liêu những năm 1966 - 1967 - 1974: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Báo Cà Mau

Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Vĩnh Lợi vừa khánh thành bia lưu niệm nơi xuất quân của TNXP Bạc Liêu những năm 1966 - 1967 - 1974 đặt tại Trường tiểu học Hoàng Quân II (xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi). Công trình thể hiện sự tri ân công lao của lực lượng TNXP Bạc Liêu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục niềm tự hào, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh đã ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng TNXP Việt Nam (ảnh 1).

Đặc biệt là vào những năm 1966 - 1967 - 1974, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Bác Hồ và phong trào “5 xung phong” của Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam, hàng trăm lượt đoàn viên - thanh niên Bạc Liêu đã tập hợp tại ấp Hoàng Quân (xã Hưng Thành) để xuất quân gia nhập lực lượng TNXP giải phóng miền Nam.
Với lời thề “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, không ít thanh niên Bạc Liêu đã bỏ lại tuổi thanh xuân, một phần máu thịt nơi chiến trường để đổi lấy hòa bình, tự do cho dân tộc. Nhằm tri ân công lao to lớn của lực lượng TNXP Bạc Liêu đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Cựu TNXP tỉnh và Huyện đoàn Vĩnh Lợi đã vận động các mạnh thường quân xây dựng bia lưu niệm nơi xuất quân của TNXP Bạc Liêu những năm 1966 - 1967 - 1974 (ảnh 2).

Tại buổi lễ, Hội đã khen thưởng những cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng công trình, tặng quà cho cựu TNXP huyện Vĩnh Lợi và học sinh nghèo hiếu học của Trường tiểu học Hoàng Quân II (ảnh 3, 4 và 5).     


Đây là công trình chứa đựng giá trị lịch sử lo lớn, góp phần tô thắm truyền thống “Phục vụ quên mình - Anh dũng xung phong - Lập công vẻ vang” của lực lượng TNXP. Đồng thời còn là địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ (ảnh 6).


HỮU THỌ - HÀ TRIẾT 
(thực hiện)

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lịch truyền hình trực tiếp, livestream các hoạt động, sự kiện dịp lễ 30/4

Cà Mau - Các sự kiện, hoạt động nổi bật dịp lễ 30/4 và 1/5

Người nghệ sĩ của Trường Sa

“Trường Sa, 10/4/2026”, dòng thông tin chia sẻ ngắn gọn cùng bức ảnh đẹp về Trường Sa trên trang Facebook cá nhân của Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, như cách anh bao lần chia sẻ với bạn bè mỗi bận đến với trái tim Tổ quốc nơi đầu sóng. Nhưng với nhiều người bạn, người em thân thiết như chúng tôi đều cảm nhận trong dòng thông tin ấy niềm sướng vui đặc biệt hơn của anh trong chuyến hải trình này, bởi đây là cột mốc đánh dấu lần thứ 10 anh đến Trường Sa.