Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay là “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”; Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam cũng có chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”… “Bảo vệ biển đảo”, “ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH)”, những cụm từ được nhắc nhiều đến trong những ngày này nhắc nhở cả xã hội cùng chung trách nhiệm bảo vệ môi trường (BVMT) sống, trong đó vai trò nặng nề đặt lên vai của các cấp ủy Đảng.
Còn nhớ, vào tháng 8/2013, Tỉnh ủy Bạc Liêu có chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) “về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT”. Các nhiệm vụ quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH được đặt ra với nhiều nội dung quan trọng và cấp bách như khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch khai thác, bảo vệ nguồn nước; tăng cường quản lý nguồn nước theo lưu vực sông, vùng cửa sông ven biển; điều tiết tốt nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; lưu vực sông, các đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của BĐKH; thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư ở vùng thường xuyên xảy ra thiên tai (thị trấn Gành Hào; trong ruột rừng; đầu kênh ngoài đê biển) nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, chú trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, BVMT và củng cố an ninh - quốc phòng...
Nói là cấp bách bởi vấn nạn ô nhiễm môi trường hay ảnh hưởng của BĐKH đã hiển hiện rất rõ mà bất kỳ người dân nào cũng có thể cảm nhận được. Cho nên trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ này cũng rất cấp bách, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành phải tích cực, thường xuyên cụ thể hóa thành hành động thiết thực. Là nơi đề ra chủ trương, cấp ủy Đảng không thể giao hẳn chuyện ứng phó với những vấn đề về ô nhiễm môi trường, BĐKH cho chính quyền và đơn vị chức năng mà phải vào cuộc với cả hệ thống chính trị. Bởi đây là những vấn đề của hôm nay chứ không phải là một ngày mai xa xôi nào...
N.L