Chủ nhật, 1-2-26 20:36:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bức xúc từ việc UBND thị trấn Rạch Gốc cho thuê Nhà Văn hoá truyền thống

Báo Cà Mau (CMO) Thời gian gần đây, gia đình của 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Bông Văn Dĩa và Nguyễn Văn Cứng vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước việc UBND thị trấn Rạch Gốc cho người dân thuê Nhà Văn hoá truyền thống để mở phòng tập thể hình. Trong khi đây là nơi lưu giữ, trưng bày tư liệu, hình ảnh của các Anh hùng LLVTND và Bí thư Đảng uỷ qua các thời kỳ .

Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu khi tiếp nhận Nhà Văn hoá truyền thống, người thuê dọn dẹp, tháo dỡ hình ảnh các vị Anh hùng LLVTND và Bí thư Đảng uỷ qua các thời kỳ cất giữ cẩn thận hoặc giao cho chính quyền địa phương. Nhưng họ không làm vậy mà tự ý vứt ra sân, chất thành đống, để mặc nắng, mưa làm phai mờ hình ảnh của các vị anh hùng, những người đã một thời hứng chịu mưa bom, bão đạn, không đầu hàng, khuất phục trước quân thù và sẵn sàng hy sinh, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhà Văn hóa truyền thống giờ là phòng tập thể hình.

Theo đơn tố cáo của ông Tăng Quốc Đoàn, sinh năm 1966, cháu ngoại của Anh hùng LLVTND Bông Văn Dĩa, hiện ngụ ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, ngày 21/2 vừa qua, sau khi nhận được thông tin của người dân sống quanh khu vực Nhà Văn hoá truyền thống cho biết hình ảnh trưng bày của các anh hùng bị vứt ra sân, ông vô cùng bức xúc và đau xót. Sau đó, ông Đoàn trực tiếp liên hệ với ông Lưu Văn Thọ, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, thông tin về vụ việc và ngỏ ý muốn thuê lại Nhà Văn hoá truyền thống bằng mức giá mà UBND thị trấn cho người dân thuê để sắp xếp lại hình ảnh, tư liệu của 2 Anh hùng LLVTND và các Bí thư Đảng uỷ trở lại hiện trạng ban đầu, nhưng không được ông Thọ đồng ý.

Ảnh Anh hùng LLVTND Bông Văn Dĩa, Nguyễn Văn Cứng và Bí thư Đảng uỷ qua các thời kỳ bị nơi thuê tháo dỡ, vứt ra sân mặc nắng, mưa được gia đình phát hiện, trình báo cơ quan chức năng can thiệp.

Tiếp đó, ngày 22/2, ông Đoàn cùng ông Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1974, con trai Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Cứng, hiện đang ngụ tại ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, đến UBND thị trấn Rạch Gốc xin lại hình ảnh của 2 Anh hùng LLVTND Bông Văn Dĩa và Nguyễn Văn Cứng mang về Nhà Tưởng niệm Anh hùng LLVTND Bông Văn Dĩa tại ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển để trưng bày, bảo quản.

Kể từ khi nhận lại hình ảnh của 2 vị anh hùng cho đến nay, gia đình ông Đoàn và ông Nam luôn trông chờ chính quyền địa phương sẽ cử đại diện đến gia đình để nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm về vụ việc, nhưng hoàn toàn vô vọng.

Vì quá bức xúc trước sự im lặng của lãnh đạo UBND thị trấn Rạch Gốc nên ngày 3/3, ông Tăng Quốc Đoàn làm đơn gởi đến UBND huyện Ngọc Hiển với mong muốn được UBND huyện giải quyết thoả đáng. Nhưng sau hơn 1 tháng gửi đơn, gia đình ông Đoàn vẫn không nhận được phản hồi từ phía UBND huyện Ngọc Hiển.

Do đó, đến ngày 10/4, ông Đoàn tiếp tục gửi đơn đến Sở VH-TT&DL và nhận được trả lời tại Công văn số 960/SVHTTDL-TTr về việc chuyển đơn tổ cáo cho UBND huyện giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông Đoàn cho biết, theo Luật Tố cáo thì khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn thư phản ánh của tổ chức, công dân trong thời hạn 30 ngày phải có văn bản phúc đáp cho tổ chức, công dân phản ánh. "Nếu họ giải quyết sớm, có lẽ tôi không nhờ đến cấp trên can thiệp. Mãi đến khi tôi gửi đơn đến tỉnh và nhận được Công văn phúc đáp của Sở VH-TT&DL thì đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Ngọc Hiển mới đến gia đình điều tra, xác minh và lập biên bản vụ việc. Đồng thời, UBND huyện cũng có giấy mời tôi đến làm việc xung quanh đơn tố cáo. Tôi rất mong UBND huyện sớm đưa ra hình thức xử lý thoả đáng, hợp lòng dân", ông Đoàn bức xúc.

Sự việc đúng, sai thế nào, trách nhiệm thuộc về ai, rất mong lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hiển tiến hành điều tra, xác minh, sớm đưa ra kết luận, tránh để xảy ra dư luận không tốt ở địa phương.

Sẽ khôi phục nguyên trạng và nâng cấp Nhà văn hoá Rạch Gốc

Trần Nguyễn

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.