Thứ ba, 17-2-26 04:01:17
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Các hoạt động chào mừng 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh - điện ảnh: Hoành tráng và sâu sắc

Báo Cà Mau

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh - điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2013) do Bạc Liêu tổ chức đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tâm thức của nhiều người, bởi không chỉ có ý nghĩa trong các hoạt động nhiếp ảnh - điện ảnh mà còn có ý nghĩa trong đời sống, trong sự vận động đi lên của Bạc Liêu…

Bắt đầu là chấm giải, công bố kết quả cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật ĐBSCL chủ đề “Hồn quê” do Hội Nhà báo và Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh Bạc Liêu tổ chức. Đây là một giải ảnh thành công ngoài mong đợi của Ban tổ chức, với 104 nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) và các tác giả ảnh ở 11 tỉnh ĐBSCL tham gia, bằng 861 tấm ảnh gửi về dự thi. Ban giám khảo đã công bố 24 ảnh đoạt giải, trong đó Bạc Liêu chiếm đến 10 giải và tác giả Nhật Nam (Thu Đông) đoạt giải Nhất với tác phẩm “Vang mãi điệu hoài lang”. Ban tổ chức cũng đã chọn ra 124 tấm ảnh để triển lãm. Đây là một bộ ảnh đẹp, sống động, gợi cho người xem về làng quê xưa cũ, gợi mở cho những người làm công tác văn hóa và các nhà quản lý cơ sở để phát triển văn hóa, để “gạn đục khơi trong” trong xây dựng nông thôn mới. Đó chính là thành công của cuộc thi.

Kế tiếp là buổi ra quân sáng tác ảnh tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) vào sáng 9/3. Ban tổ chức chỉ mời 100 NSNA nhưng có hơn 150 người đến Bạc Liêu, cộng với các tay máy của địa phương nên chỉ tính riêng lực lượng sáng tác ảnh hôm ấy, đã lên đến hơn 200 người. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Bạc Liêu huy động được một lực lượng sáng tác hùng hậu ở khắp mọi miền đất nước về đây như thế. Trong số họ có rất nhiều NSNA nổi tiếng như: Lê Hồng Linh, Đồng Đức Thành, Đào Hoa Nữ và cả NSNA Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam…

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia sáng tác tại Bạc Liêu. Ảnh: Châu Khánh

Sau 2 ngày ở Bạc Liêu khám phá và sáng tác, mỗi người có riêng một cảm nhận về Bạc Liêu, nhưng tựu trung là xúc động và cảm mến con người, vẻ đẹp của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Nhiều người bảo Bạc Liêu thật đẹp, ban ngày thì phố phường khang trang, rợp bóng cây xanh, ban đêm thì lộng lẫy, họ có cảm giác như hương xuân vẫn còn phảng phất trên đường phố. Nhiều NSNA thố lộ rằng, trong quá trình đi sáng tác từ trước đến giờ, ít khi họ gặp được một địa phương hiếu khách, chu đáo và chân tình như Bạc Liêu. Họ được đưa đi hầu hết những điểm nổi tiếng của Bạc Liêu và ở đó, các NSNA được bố trí một không gian sáng tác thật chu đáo, có cả người mẫu hẳn hoi… Chính vì thế mà các NSNA làm việc rất hăng say bởi Bạc Liêu đã dành tặng cho họ một tình cảm, một không gian đầy cảm hứng sáng tạo.

Và cũng chính điều đó làm chúng ta - những người Bạc Liêu hy vọng rằng, sau chuyến đi này, sẽ có một bộ ảnh đẹp về đất nước, con người, và hình ảnh Bạc Liêu được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước.

Chiều ngày 9/3, buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh - điện ảnh khai mạc. Trước sân Trung tâm Hội nghị tỉnh là một cuộc triển lãm hoành tráng, quy tụ toàn những bức ảnh đẹp, gây xúc động của các NSNA Bạc Liêu, TP. HCM và nhiều nơi trên cả nước.

Trong hội trường lớn, tất cả những người đến dự được nghe lại truyền thống tốt đẹp, những cống hiến quan trọng của ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Bạc Liêu và cả nước trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. Trải qua những năm tháng hào hùng của đất nước, của tỉnh nhà, ngành Nhiếp ảnh Bạc Liêu đã phấn đấu không ngừng và trở nên lớn mạnh hơn so với các tỉnh ĐBSCL, để cống hiến, để hòa cùng bước đi lên của tỉnh. Đặc biệt là từ sau ngày tái lập tỉnh, nhiếp ảnh Bạc Liêu mạnh về số lẫn về chất. Năm 2012, trong một cuộc thi ảnh ĐBSCL, nhiếp ảnh Bạc Liêu đã giành đến 2 HCV để rồi hôm nay, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam - Lê Xuân Thăng đánh giá rằng, đó là một kỷ lục của nhiếp ảnh Việt Nam.

Và đây cũng là một trong những lý do tỉnh tổ chức buổi lễ hoành tráng như hôm nay, bởi thông qua đó, những người tổ chức mong muốn xã hội hiểu biết hơn về ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh; cũng như thay mặt nhân dân nhận diện những cống hiến của các nghệ sĩ và tuyên dương họ.

Trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ, NSNA Lê Xuân Thăng đã xúc động và bày tỏ lòng cảm ơn đối với lãnh đạo tỉnh đã tổ chức những hoạt động chào mừng 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh - điện ảnh rất hoành tráng và đầy ý nghĩa này. Ông thay mặt Hội NSNA Việt Nam trao tặng 3 Kỷ niệm chương cho 3 lãnh đạo tỉnh có cống hiến xuất sắc vì sự nghiệp phát triển nhiếp ảnh Việt Nam: Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hồng Phương, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phan Trung Nghĩa

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.