Thứ bảy, 4-7-26 08:02:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cải lương chung tay “làm” du lịch

Báo Cà Mau

Trong khi ngành chức năng và các đơn vị liên quan đang “xốc vác” nhiều nhiệm vụ để tăng tốc phát triển du lịch (DL) thì có một đơn vị cũng âm thầm góp phần mình để làm cho du khách đến với Bạc Liêu có một không gian giải trí về đêm. Đó là những suất diễn cải lương tối thứ Bảy hàng tuần của Nhà hát Cao Văn Lầu.

Nói là âm thầm nhưng kỳ thực anh em trong nhà hát, từ cán bộ lãnh đạo đến từng diễn viên, nhân viên, ai nấy cũng đầy tâm huyết trong chức trách của bản thân. Và tất nhiên, mỗi đêm diễn của anh em không hề… âm thầm như cách họ đang góp sức vào nhiệm vụ làm DL. Chúng tôi đã thật sự bị chìm vào sự đam mê, hít thở bầu không khí của không gian nghệ thuật đầy “thần thái” của một vở tuồng, nên nhận ra điều đó! 
Đó là hai phần của vở cải lương “Tây Thi - Gái nước Việt” với 2 đêm diễn thu hút khá đông khán giả. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Mỹ Hạnh và Diễm My vào vai Tây Thi rất ngọt. Một nhan sắc khuynh thành, một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử cổ trang, với những phân đoạn diễn ca điêu luyện, tài - sắc song toàn, sự dằn xé giữa tình riêng - tình chung, giữa tình yêu của bản thân với cơ đồ đất nước đã được hai diễn viên trẻ thể hiện khá thành công. Khán giả vỗ tay tán thưởng không hề khiên cưỡng! Chúng tôi hiểu điều đó khi đặt mình ở vị trí khán giả để cảm nhận! Bên cạnh đó, sự đấu lý - tình giữa Ngũ Tử Tư (Vĩnh Sơn) và Ngô Phù Sai (Giang Tuấn) cũng đã khiến khán giả thưởng thức một cách say mê. Nếu động tác đi gối, sự uyển chuyển nhịp nhàng của gót chân, giọng ca lúc hùng hồn lúc dằn vặt đau xót cho khán giả nhìn thấy khả năng chuyên nghiệp trên sàn diễn của các diễn viên trẻ; thì từng lời thoại sâu sắc, văn chương nửa cổ trang nửa hiện đại cũng cho khán giả chiêm nghiệm những bài học về đạo đức, nhân cách không bao giờ lạc hậu - dù ở thời đại nào. Cải lương, nếu được đầu tư chu đáo về kịch bản, diễn viên và mọi khía cạnh liên quan, sẽ đạt đến một “trình độ” như thế!

Một cảnh trong vở cải lương “Tây Thi - Gái nước Việt” (Đạo diễn: Quốc Khánh). Ảnh: C.T

Bên cạnh đó, những phân cảnh đẹp từ sự hỗ trợ kỹ thuật điện ảnh trên màn hình led của nhà hát cũng khiến cải lương được phối trộn màu sắc hiện đại. Chúng tôi không quá lạc quan trong tâm thế “chủ nhà”, nhưng với những điều cảm nhận rút ra khi xem một đêm diễn của Nhà hát Cao Văn Lầu thì đã tin rằng, đây sẽ là không gian nghệ thuật có sức hút đối với khán giả nói chung, và đặc biệt đối với du khách đến với Bạc Liêu nói riêng, nếu nói rằng cải lương đang góp phần làm nhiệm vụ DL!
Lãnh đạo Nhà hát Cao Văn Lầu kiêm “ông bầu” của các chương trình biểu diễn nghệ thuật tối thứ Bảy hàng tuần, đạo diễn Ngô Quốc Khánh chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng một không gian nghệ thuật về đêm nhằm phục vụ khán giả Bạc Liêu và đặc biệt là phục vụ du khách đến với Bạc Liêu. Bạc Liêu từ lâu được biết đến là một trong những “chiếc nôi” của nghệ thuật Đờn ca tài tử, là xứ sở của bản “Dạ cổ hoài lang” - bài ca vua của sân khấu cải lương. Du khách lại thường phản ánh là ở lại đêm tại Bạc Liêu không có gì để giải trí. Vậy nên chúng tôi muốn xây dựng chương trình đêm nghệ thuật tối thứ Bảy hàng tuần để giải quyết hai vấn đề trên. Vừa để gìn giữ và phát huy giá trị một bộ môn nghệ thuật bản sắc của xứ sở, vừa tạo một không gian lý tưởng cho du khách nghỉ đêm ở Bạc Liêu. Chúng tôi tranh thủ vận động nguồn xã hội hóa để thực hiện chương trình này. Bởi muốn có một đêm diễn chất lượng từ nội dung đến nghệ thuật đòi hỏi sự tập luyện công phu của cả tập thể nhà hát. Sắp tới, chúng tôi cũng có kế hoạch tăng cường quảng bá bằng hình thức tuyên truyền trên trang web của ngành cũng như lồng ghép vào những tờ gấp quảng bá các tua DL… Làm sao để du khách biết được Bạc Liêu đã có không gian nghệ thuật về đêm để phục vụ du khách”. 
Mang tính chất “thử nghiệm”, hiện tại nhà hát thiết kế chương trình thành hai phần chủ đạo gồm “Hào khí non sông” với những ca khúc, tiết mục ngợi ca hào khí non sông oai hùng trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, và “Bạc Liêu ngày ấy” là những trang sử vẻ vang trên đất Bạc Liêu. Bên cạnh đó, những vở cải lương mang màu sắc cổ trang hay hiện đại, “xương sống” của chương trình luôn là tiết mục được khán giả mong đợi nhất, đã và đang được nhà hát tiếp tục đầu tư để ra mắt khán giả.
Các đêm diễn đã khiến Nhà hát Cao Văn Lầu phát huy được công năng và đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thì nhận về những tràng pháo tay giòn giã. Những du khách đến với Bạc Liêu và tình cờ bước vào không gian nghệ thuật này cũng đã thể hiện sự yêu thích khi ngồi xem cải lương diễn “sống”! Ngẫu nhiên ngồi cạnh hai du khách ngoài tỉnh cùng vào xem vở “Tây Thi - Gái nước Việt”, chúng tôi ghi nhận được chia sẻ của chị Nguyễn Thanh Loan (tỉnh Tiền Giang): “Tôi cho rằng nếu đầu tư được những vở diễn hay thế này thì sẽ có du khách ở lại đêm với Bạc Liêu để thưởng thức một môn nghệ thuật đặc biệt, giống như người ta ở đêm trên đất Huế để được nghe ca Huế trên sông Hương vậy”.
Rất nhiều hiến kế cho Bạc Liêu để DL tỉnh này giữ chân du khách qua đêm, đó là điều chúng tôi ghi nhận được sau nhiều chuyến khảo sát, nắm bắt nguyện vọng và trưng cầu ý kiến từ các công ty, doanh nghiệp làm DL chuyên nghiệp. Chị Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm của Vietravel, hiến kế: “Khi làm DL chúng ta nên biết một điều: sau mỗi chuyến đi, giá trị đọng lại ở du khách là gì. Tôi cho rằng, Bạc Liêu nên gây ấn tượng trong lòng du khách bằng chính giá trị nghệ thuật vì các bạn đã có thế mạnh là đất tài tử, cải lương. Chúng ta có Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, có Nhà hát Cao Văn Lầu thì không thể thiếu những suất diễn cải lương mang dáng dấp của cố nhạc sĩ tài hoa đó”.
Và chúng tôi tin rằng, bằng tâm huyết và tình yêu nghề, các anh chị em ở Nhà hát Cao Văn Lầu sẽ gặt hái được kết quả mỹ mãn khi đem cải lương góp mặt vào những tua DL có tên Bạc Liêu. “Chúng tôi đặt mình vào tâm thế là diễn viên giữ lửa cho nghệ thuật cải lương và người Bạc Liêu đang góp phần mình vào con đường phát triển DL tỉnh nhà”, đó là lời chia sẻ đầy tinh thần trách nhiệm của nghệ sĩ Mỹ Hạnh. Tin rằng nhà hát Cao Văn Lầu sẽ làm nên chuyện khi đã giữ tâm thế đó mà thực hiện những trọng trách của mình. 
Cẩm Thúy

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.