
Hành động của cô bé được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: nguồn TikTok
“Sốt xình xịch” trên mạng xã hội, một video ngắn về hai mẹ con đã nhận được nhiều lời khen ngợi, với hàng chục ngàn lượt yêu thích và chia sẻ. Câu chuyện được cư dân mạng lan truyền là một cô bé đứng đầu ngõ đón mẹ đi nhặt phế liệu về. Từ xa, thấy bóng dáng mẹ đẩy chiếc xe đạp chất đầy hộp giấy, túi nhựa…, cô bé vội vàng chạy ào đến phụ đẩy xe để mẹ đỡ vất vả.
Tài khoản đăng video cho hay: “Em còn nhỏ mà hiểu chuyện quá, bảo sao sáng giờ mình cứ thấy nó đi ra, đi vào ở đầu ngõ, ban đầu mình tưởng nó đợi shipper lấy hàng. Hóa ra là đứng đợi mẹ về, mẹ bé làm công việc nhặt ve chai, hôm nào đi làm về cũng chất đầy mấy bao đồ đồng nát trên xe”. Dân mạng đã dành lời khen cho khoảnh khắc cảm động này: “Phụ giúp cha, mẹ là bổn phận nhưng chắc cô bé là đứa con hiếu thảo. Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, nên cũng đừng bao giờ mặc cảm hay chê bai người đã sinh ra mình”.
“Cứu tao với”

Ảnh: nguồn Facebook
Đó là lời kêu cứu của một học sinh cấp 3 khi giáo viên gọi lên bảng làm bài tập. Do không học bài, nam sinh đã “đứng như trời trồng”, không cam chịu việc phải ăn “trứng ngỗng”, học sinh này liền viết 3 chữ “Cứu tao với!!” to tướng lên bảng mong bạn bè phía dưới lớp giúp đỡ. Cả lớp liền cười phá lên trước hành động liều lĩnh nhưng hài hước của bạn mình.
Việc cầu cứu của nam sinh khiến cư dân mạng nhớ lại hình ảnh của chính mình lúc còn đi học. Cũng như bạn học sinh này, nhiều người đã không ít lần nhờ sự hỗ trợ của “đồng đội” khi không thuộc bài. Video nhận được rất nhiều bình luận như: “Nhớ hồi đi học, mấy lần bị kêu lên giải Toán là y như rằng đứng chết trân tại chỗ, chỉ mong có đứa bạn nào thương xót nhắc bài thôi, huhu!”, “Tận cùng của sự bất lực, em có biết là gì không?”, “Tí nữa cô giáo mà bất ngờ đứng dậy rồi đi xuống nhìn lên bảng là xem như cậu tiêu nhé!”…
PHƯƠNG ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận