Đã 38 năm trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Chúng tôi - thế hệ trẻ hôm nay - chỉ biết đến cảnh “đạn nổ bom rơi” qua sách vở, những thước phim tư liệu, những câu chuyện kể. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cảm nhận được những mất mát, đau thương và hơn cả là tinh thần bất khuất kiên cường của dân tộc Việt trong cuộc chiến tranh giữ nước.
![]() |
ĐV-TN ngành Y khám và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và hộ nghèo xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Ảnh: Y.N |
Còn nhớ, cách đây hai năm, chúng tôi có dịp theo chân các cô chú cựu thanh niên xung phong đi thăm lại khu chiến trường Tây Ninh - nơi đã gắn bó một phần quãng đời tuổi trẻ rất đỗi hào hùng của họ. Đến thăm từng chiến tích gắn liền với những chiến công oanh liệt, được các cô chú kể lại những câu chuyện về chiến tranh, chúng tôi cảm nhận sâu hơn về lý tưởng sống cao đẹp của lớp thanh niên ngày ấy. Từ đó, đã giúp tôi lý giải những thắc mắc trong lòng bấy lâu. Đó là: điều gì đã thôi thúc những chàng trai, cô gái độ tuổi 15, 16 thoát ly gia đình theo cách mạng, hay những người tạm gác tình cảm riêng tư để lên đường đánh giặc bảo vệ đất nước. Sẽ chẳng là điều gì khác nếu không xuất phát từ lòng căm thù giặc sâu sắc và một tình yêu quê hương đất nước luôn hun đúc trong tâm hồn mỗi người. Điều đó là sức mạnh, là lý tưởng sống để bao lớp thanh niên tình nguyện ra nơi đầu tuyến lửa, sẵn sàng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Cũng như chúng tôi, cô bạn trẻ Đỗ Liên (giảng viên trường Đại học Bạc Liêu) rất thích tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là sự kiện trong hai cuộc chiến chống giặc thần kỳ của dân tộc. Trong một chuyến dẫn sinh viên tham quan tại Bảo tàng chứng tích lịch sử chiến tranh và địa đạo Củ Chi, Liên và các bạn sinh viên trường Đại học Bạc Liêu đã không giấu được sự xúc động. Nhiều bạn trẻ tỏ thái độ căm giận đối với sự tàn bạo của kẻ thù, nhưng cũng không tiếc lời ca ngợi, thán phục, tự hào về ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường của những chiến sĩ cách mạng. Liên chia sẻ: “Được tham quan và xem những tư liệu, hình ảnh của chiến tranh, cảm xúc đầu tiên của mình là biết ơn đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của thế hệ cha anh. Đã có biết bao người ngã xuống, máu của biết bao người tuôn rơi mới có được hòa bình như ngày hôm nay”.
Hòa chung với bản hùng ca bất khuất của dân tộc, đất và người Bạc Liêu cũng làm nên tên tuổi của mình bằng sự kiện hai lần giành chính quyền không đổ máu. Vùng đất này đã góp cho non sông đất nước những người con ưu tú như Lê Thị Riêng, Nguyễn Thị Tư, Trần Huỳnh, Phùng Ngọc Liêm…
“Hiểu về lịch sử quê hương để càng thêm yêu quê hương, từ đó giúp chúng tôi xác định được trách nhiệm của mình với quê hương đất nước, thôi thúc chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn và cống hiến nhiều hơn nữa” - Nguyễn Ngọc Nhi (đoàn viên thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh) bộc bạch. Và Nhi đã minh chứng bằng sự cần mẫn, chăm chỉ trong công việc và cả sự xông xáo tích cực với các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng…
Có ý kiến cho rằng giới trẻ ngày nay không mặn mà với lịch sử dân tộc. Chúng tôi cho rằng đó là ý kiến mang tính đánh đồng tất cả. Với những gì mà tuổi trẻ đã thể hiện trong thời gian qua bằng hàng loạt các hoạt động uống nước nhớ nguồn, tình nguyện hướng về cộng đồng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ… cho thấy thanh niên ngày nay luôn tự hào và trân trọng với quá khứ hào hùng của cha anh. Tuy nhiên, ngoài sự tìm tòi học hỏi để nâng cao hiểu biết cho bản thân, những người trẻ cần được sự khơi gợi và định hướng để có cái nhìn rõ hơn về lịch sử dân tộc. Song song với việc tiếp thu những tiến bộ để hội nhập với quốc tế, giới trẻ cũng cần được tiếp cận với các giá trị văn hóa lịch sử thông qua những chuyến tham quan bảo tàng, chiến tích lịch sử, phim tư liệu, giao lưu với những nhân chứng lịch sử… Qua đó sẽ hun đúc cho họ tình yêu quê hương, xác định trách nhiệm bản thân đối với xã hội và có cách sống tích cực hơn.
Tuấn Anh