Những năm đầu, hoạt động của Câu lạc bộ thơ Phường 8 chỉ gói gọn trong phạm vi của phường. Hội viên câu lạc bộ chủ yếu là những cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thời gian rảnh rỗi nhiều, trăn trở, suy tư với cuộc sống qua nhiều năm tháng, muốn sẻ chia tiếng lòng, gửi gắm tâm sự với bạn bè, người thân, nhất là để thoả mãn đời sống nội tâm. Và tập thơ “Cây cao bóng cả” ra đời là sản phẩm đầu tiên của 15 cụ người cao tuổi viết để ca ngợi lối sống, tình cảm tốt đẹp của lớp người “tuổi cao ý chí lại càng cao”.
Những năm đầu, hoạt động của Câu lạc bộ thơ Phường 8 chỉ gói gọn trong phạm vi của phường. Hội viên câu lạc bộ chủ yếu là những cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thời gian rảnh rỗi nhiều, trăn trở, suy tư với cuộc sống qua nhiều năm tháng, muốn sẻ chia tiếng lòng, gửi gắm tâm sự với bạn bè, người thân, nhất là để thoả mãn đời sống nội tâm. Và tập thơ “Cây cao bóng cả” ra đời là sản phẩm đầu tiên của 15 cụ người cao tuổi viết để ca ngợi lối sống, tình cảm tốt đẹp của lớp người “tuổi cao ý chí lại càng cao”.
Những bài thơ “Ông bà mẫu mực” của cụ Hai Tiên, “Sống lâu” của cụ Dương Thanh Toàn, “Quốc tế người cao tuổi” của cụ Tô Thành Long, “Tập dưỡng sinh” của cụ Ngô Kim Ðông, “Ý chí chưa già” của cụ Tô Thành Ðồng… đã chứng minh cho điều đó.
Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm duy trì và phát triển hoạt động. |
Ðể mở rộng phạm vi hoạt động, đáp ứng nhu cầu của những người say mê sáng tác, ngâm và thưởng thức thơ, từ năm 2008, Câu lạc bộ thơ Phường 8 bắt đầu quy nạp hàng trăm thành viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh như Bạc Liêu, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh…
Nếu 5 tập thơ đầu của câu lạc bộ đều mang tên “Cây cao bóng cả” thì từ tập thứ 6 trở đi, mỗi tập thơ mang tên riêng. Nội dung xoay quanh chủ đề ca ngợi về tình yêu đối với đất nước, Ðảng, Bác Hồ, dân tộc Việt Nam, biển, đảo quê hương… Cũng từ tập thơ thứ 6, số lượng và chất lượng, hình thức của tập thơ không còn sơ sài mà ngày một nâng lên. Ðiển hình một số tập thơ “Thành phố lung linh vầng sáng”, “Hướng về biển, đảo quê hương”, “Tiếng vọng ngày xưa”, “Dấu ấn lịch sử”, “Ðời đời khắc ghi ơn Bác”, “Chào Cà Mau thành phố trẻ”…
Trong quá trình chỉ đạo, tập hợp đội ngũ phóng viên viết tin, bài để thực hiện công trình sách 967 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên Tổng Biên tập Báo Cà Mau, Nhà báo Phạm Văn Tri xúc động viết nên những vần thơ “…Chín trăm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng/Hàng ngàn Bà mẹ anh hùng không danh hiệu/Lặng lẽ, âm thầm/Hiến trọn tình máu mủ/Cho dân tộc đón ngày vui chung…”
Ðể những trái tim đồng điệu gặp nhau qua những vần thơ, định kỳ 3 tháng 1 lần Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tổ chức cho các thành viên, cộng tác viên họp mặt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác thơ. Những người yêu thơ mỗi năm lại trông cho đến đêm rằm tháng Giêng. Bởi vào thời gian đó, Câu lạc bộ thơ Phường 8 tổ chức đêm “Thi thơ”. Ðây là dịp để các tác giả ngâm thơ, đọc thơ, bình thơ của nhau một cách chân tình.
Những bài thơ tự do, những bài thơ lục bát của những người làm thơ chuyên và không chuyên đều có điểm chung là yêu thơ. 14 năm hình thành, 611 bài thơ góp mặt trong 15 tập thơ là tâm huyết, là tiếng lòng của trên 300 tác giả gửi gắm vào những vần thơ đầy xúc cảm. Những vần thơ đó đã chạm đến trái tim của nhiều người, những vần thơ đó như những bông hoa tươi thắm, góp mặt cho đời, tô điểm cho cuộc sống này thêm thi vị, tươi đẹp hơn./.
Bài và ảnh: Bích Lệ