Thứ năm, 23-7-26 06:13:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cầu nối chính sách

Báo Cà Mau “Tôi có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của bà con”, ông Hữu Nhơn mỉm cười. “Nhưng bà con phải biết nắm bắt từ những ưu đãi này và cố gắng làm ăn mới có thể thoát nghèo bền vững”.

Tôi tới chùa Cao Dân (Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình), ngôi chùa Khmer có hơn 1.000 phật tử của Cà Mau để tìm kiếm một “già làng”, tức người có uy tín trong cộng đồng, người được xem là cầu nối, người đưa chính sách tới quảng đại dân chúng.

Tôi nghe những người có uy tín thường là những già làng lớn tuổi… Bà con trông cậy vào các già làng về mọi việc, từ những mối quan hệ với cộng đồng cho tới gia đạo bình yên.

Tôi phân vân, liệu dễ tiếp cận ông không, ông có cởi mở với một người lạ như tôi trong khi giữa ông và tôi cách xa nhau nhiều quá, từ tuổi tác cho tới những am hiểu về cuộc sống, về các quan hệ trong xã hội. Và giữa lúc cộng đồng nơi đây chịu tác động nhiều của lối sống hiện đại, liệu những giá trị văn hoá, nét đẹp cộng đồng của người Khmer còn tồn tại được không?

Già làng Hữu Nhơn thăm bà con khu tái định cư Ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình.

“Ông ấy là người rất có uy tín tại địa phương, rồi anh sẽ thấy”, ông Lê Văn Tây, Bí thư Ðảng uỷ xã Tân Lộc nói. Ông nhiệt thành phân công Bí thư Chi bộ Ấp 7 dẫn tôi đi để giới thiệu với già làng.

Bí thư Chi bộ Ấp 7 Hữu Xà Rinh rất vui vẻ: “Bà con rất tin vào ông ấy, già làng ở đây. Tôi đã nhiều lần giới thiệu ông ấy với khách rồi, anh đừng lo, ông ấy rất cởi mở và am hiểu nhiều chuyện”.

Ở cộng đồng Phật giáo này, ông Hữu Nhơn là người có uy tín, được xem là "cầu nối" giữa Ðảng, chính quyền, đoàn thể với người dân. Ông vừa là Trưởng Ban Trị sự chùa Cao Dân, vừa là cựu chiến binh, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ Ấp 7.

Tôi gặp ông tại khu tái định cư vừa được hoàn thành. Khu tái định cư với quy mô khoảng 10 ha cho gần 90 hộ dân sinh sống, với đầy đủ tiện nghi khiến cả tỉnh phải quan tâm học hỏi. Ông nói với tôi rằng ông năm nay 70 tuổi, 20 năm liền làm Trưởng Ban Quản trị chùa Cao Dân, ngôi chùa được UBND tỉnh Cà Mau công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2007. Ông được bà con bầu chọn là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Ðược UBND xã Tân Lộc xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn ấp nơi đây. Ông nhiều lần được hội nghị dân cư và liên ngành Ấp 7 bầu chọn, UBND xã Tân Lộc công nhận.

"Ðể được tin yêu, người uy tín phải tuân theo các quy tắc đạo đức nhà Phật và phải có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng. Tôi có được uy tín từ việc tuân thủ Phật pháp và hoạt động xã hội hết mình”, ông nói với tôi rồi nhìn Bí thư Chi bộ Hữu Xà Rinh, tôi biết, các quan hệ nơi đây được gắn kết bằng sự đồng lòng chăm lo cho cuộc sống người dân.

Ngôi chùa và người uy tín tại Ấp 7 từ lâu nay đã gắn bó với nhau một cách độc đáo tại cộng đồng này.

Theo anh Thạch Thanh, phóng viên Báo Dân Trí, người từng là Sư cả chùa Cao Dân, thì địa bàn này nhiều kinh, rạch xa, điều kiện đi lại, thông tin khó khăn, vai trò của người uy tín như ông Hữu Nhơn vô cùng quan trọng. Ông luôn là người nghĩ trước, làm trước, nói trước, là tấm gương cho bà con noi theo.

Ông hiểu văn hoá dân tộc mình gắn với địa bàn, lịch sử, hiểu tiếng nói của dân tộc và chủ trương, chính sách của Nhà nước. Giữa luật pháp và tập tục của đồng bào dân tộc cần phải gắn kết, vì vậy, ông luôn là "cầu nối" để các chính sách đi vào đời sống đồng bào dân tộc.

Một “già làng” khác, ông Hữu Văn Nhọ ở rạch Ðường Xuồng (ấp Ðường Ðào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), tâm tình ông 63 tuổi, mặc dù thấy ông trẻ hơn. Ông sống trong ngôi nhà đẹp, có khu vườn rộng bao quanh ngay ngã ba Ðường Ðào. Ông cho tôi xem ảnh, một gia đình đề huề, hạnh phúc.

Ông nói: “Mọi người tới tìm tôi khi có xích mích với xóm giềng hoặc vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, hoặc khi có những điều khó nói. Tôi dùng hiểu biết và uy tín của mình để khuyên giải, dàn hoà cho họ”. Anh Nguyễn Trọng Nghiêm, Trưởng ấp Ðường Ðào, cho hay, đồng bào dân tộc nói rằng ông tuy còn trẻ nhưng đạt được đầy đủ vị thế của một già làng bởi từ lâu ông đã gần gũi như ông bà, luôn dõi mắt theo cuộc sống của họ.

Năm 2013, tôi từng gặp được một “già làng”, ông Hà Văn Muôn ở kinh Kiểm Lâm (ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời). Ðã nhiều năm qua rồi, ấy mà bây giờ ông vẫn nhớ chính xác là đã bắt tay tôi ở đâu, lúc đó ông đã nói với tôi về chuyện gì. Lần này ông kể với tôi chuyện vận động mở lộ, để từ Kinh Ðứng - Cơi 5, xe lớn vào đến sân chùa Tam Hiệp. Chuyện tuy không lớn nhưng tôi hiểu rằng, công việc của ông luôn bận rộn khi xem sổ tay được ghi chú chi chít chữ của ông.

Cuộc sống đồng bào Khmer hiện nay không còn gian khổ nữa, nhiều công trình dân sinh lớn đã đi vào đời sống của bà con. Và trong cuộc sống mới đó, lễ nghĩa, niềm tin được chăm chút, coi trọng hơn, người có uy tín có nhiều mối quan tâm hơn. Họ không chỉ quan tâm đến cái ăn, cái mặc mà còn chăm lo đến đời sống tinh thần của cả cộng đồng./.

Bài và ảnh: Sĩ Tắc

Mạch nguồn tri ân trên đất Cà Mau

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), cùng với cả nước, Ðảng bộ và Nhân dân Cà Mau tổ chức hàng loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông. Ði qua khói lửa chiến tranh, mạch nguồn tri ân không ngừng được bồi đắp, tiếp nối và lan toả bền bỉ trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Đôn đốc, xử lý dứt điểm kiến nghị của cử tri xã Đá Bạc

Làm việc với xã Đá Bạc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Bình Tân nhấn mạnh, việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Kiểm tra công vụ tại 2 đơn vị

Sáng 21/7, Đoàn kiểm tra công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Cà Mau do bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, làm tổ trưởng, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tháng Bảy tri ân

Tháng Bảy lại về, mang theo những xúc cảm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Ðó là tháng của lòng biết ơn, tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho cuộc sống bình yên hôm nay.

Bộ máy khóm, ấp nhanh chóng ổn định sau sắp xếp

Sau sắp xếp khóm, ấp, mặc dù địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ cơ sở, việc phục vụ người dân vẫn đảm bảo thông suốt.

Gửi tuổi xanh cho quê hương

Có những mùa xuân của tuổi trẻ không được ghi dấu bằng mối tình đầu thơ mộng hay những ước mơ trong trẻo, dự định về tương lai rộng mở, mà bằng tiếng súng, cuộc hành quân xuyên đêm, những lần đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng câu chuyện về những nữ pháo binh và nữ biệt động của Cà Mau vẫn luôn là biểu tượng đẹp về một thế hệ đã gửi trọn tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước.

Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng cả tấm lòng

Ngày 18/7, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ xã Châu Thới phối hợp với cán bộ, nhân viên Viettel khu vực Vĩnh Lợi ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ xã.

Hành trình về nguồn, bồi đắp truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 18/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Hành trình về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh uỷ Xẻo Đước, xã Phú Mỹ.

Cà Mau - Ninh Bình - Nghĩa tình keo sơn

Trong lịch sử phát triển của đất nước, có những cuộc hành trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với mỗi cá nhân, gia đình mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình xây dựng và phát triển của các địa phương. Hành trình của hàng vạn người con quê hương Ninh Bình vào vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc để xây dựng quê hương mới Cà Mau chính là một câu chuyện đẹp như thế. Ðó là câu chuyện của tinh thần cách mạng, của ý chí vượt khó, của tình đoàn kết keo sơn giữa 2 vùng đất kết nghĩa Ninh Bình - Cà Mau được vun đắp từ những năm đầu thập niên 1960 đến ngày nay.

Khối thi đua 6 - nòng cốt chăm lo an sinh

Khối thi đua 6 gồm các hội có tính chất đặc thù, gồm: Hội Đông y, Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Người mù, Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu thanh niên xung phong...