Thứ hai, 10-11-25 16:13:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cha mẹ hãy là những người bạn của con

Báo Cà Mau “Em chỉ mong 1 lần được ngồi tâm sự cùng cha mẹ, được nghe cha mẹ nhẹ nhàng an ủi, động viên về học tập, về những chuyện sinh hoạt thường ngày hay lắng nghe tâm tư tình cảm của em, chứ không phải là mỗi lần nói chuyện đều chỉ “điệp khúc” phải học để thi đậu bác sĩ. Mỗi lần như thế em chỉ ngồi im lặng, rất buồn và mệt mỏi”. Đó là tâm sự của em Võ Hoàng B, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Thái Bình phường 5, TP Cà Mau. Và cũng là nỗi niềm chung của nhiều em học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp THCS.

“Em chỉ mong 1 lần được ngồi tâm sự cùng cha mẹ, được nghe cha mẹ nhẹ nhàng an ủi, động viên về học tập, về những chuyện sinh hoạt thường ngày hay lắng nghe tâm tư tình cảm của em, chứ không phải là mỗi lần nói chuyện đều chỉ “điệp khúc” phải học để thi đậu bác sĩ. Mỗi lần như thế em chỉ ngồi im lặng, rất buồn và mệt mỏi”. Đó là tâm sự của em Võ Hoàng B, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Thái Bình phường 5, TP Cà Mau. Và cũng là nỗi niềm chung của nhiều em học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp THCS.

Ngày nay, cùng với sự phát triển chung của xã hội, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình được cải thiện nên phụ huynh đều rất quan tâm đến vấn đề học tập của con em mình, luôn muốn con em được học tập trong môi trường và điều kiện tốt nhất, đặc biệt là các em ở cuối cấp THCS. Vì thế, mà phụ huynh luôn hướng cho con mình phải học thật giỏi để có thể thi vào những trường THPT tốt nhất. Nhưng dường như phụ huynh đã quên đi việc xem xét lực học cũng như những mong muốn thực sự của con em mình.

Cha mẹ hãy gần gũi và quan tâm đúng cách để các em có thể mạnh dạn sẻ chia tâm tư tình cảm của mình như những người bạn.    Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Tại Cà Mau, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển luôn là ngôi trường được các bậc phụ huynh ưu tiên hàng đầu và luôn hướng con mình phải học thật giỏi để có thể thi đỗ vào trường này. Còn riêng các em học sinh cuối cấp 2 thì gọi đây là “nỗi ám ảnh trường chuyên”. Em Lưu K.V, lớp 9, Trường THCS Nguyễn Thái Bình, chia sẻ, những năm học qua, em là học sinh giỏi nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình nhất định phải học trường chuyên khi vào cấp 3. Vì em nghĩ, học trường chuyên hay trường bình thường không mang yếu tố quyết định mà là khả năng học tập của bản thân mình. Nhưng mẹ em thì rất quan trọng chuyện đó, bởi mẹ nghĩ trường chuyên là ngôi trường tốt nhất, vì có nhiều thầy cô giỏi. Em học giỏi thi đậu trường chuyên mẹ cũng được nở mặt nở mày với bạn bè đồng nghiệp. Cho nên buộc em phải học thêm các môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Có hôm vội đến lớp em không kịp ăn cơm chiều.

Có nhiều phụ huynh muốn con mình dành hết thời gian vào việc học, không cho thời gian giải trí khiến các em vô cùng áp lực và mệt mỏi.

Bên cạnh những phụ huynh vì quan tâm quá mức hoặc không đúng cách, vô tình tạo ra áp lực cho con mình, thì cũng có không ít bậc cha mẹ chỉ biết cho tiền con cái chứ chưa hề lắng nghe hoặc biết con mình đang làm gì hay yêu thích cái gì.

Em Võ Hoàng B tâm sự: “Chưa bao giờ em đi thi mà ba mẹ gọi điện hỏi xem làm bài có được không, hay động viên, an ủi mà chỉ duy nhất 1 câu chỉ cần học giỏi để thi đậu đại học Y, trong khi em không hề thích ngành này. Nhiều lúc em thèm được như bạn bè, có ba mẹ đưa đón đi học, được nghe câu nói “cố lên nha con” hoặc được ngồi nói chuyện tâm sự chuyện trường lớp, bạn bè, được chia sẻ về ước mơ của mình với ba mẹ. Nhưng với em thì chuyện đó khó lắm. Nhiều khi em đi học cả ngày hoặc về nhà trễ cũng không ai gọi điện tìm kiếm hay hỏi han, em tủi thân lắm”. Qua tìm hiểu, được biết, em B sống cùng ba mẹ và bà ngoại. Sống trong ngôi nhà 4 tầng đầy đủ tiện nghi nhưng B chưa bao giờ thấy vui vẻ, ba mẹ đi làm từ sáng đến tối mới về, B cần gì thì nói với bà hoặc chi tiêu gì thì xin ba mẹ.

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần cho tiền và đáp ứng mọi nhu cầu của con mình là đủ và khi được như thế thì con cái sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trên thực tế, đây chính là nguyên nhân khiến các em dễ sa ngã vì thiếu sự quan tâm chăm sóc từ người lớn. Các em ở bậc THCS là độ tuổi đang có nhiều thay đổi về tâm sinh lý nên vai trò của phụ huynh sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tâm sự của 2 em học sinh trên cũng là những điều mà rất nhiều các em học sinh khác muốn nhắn gởi đến các bậc làm cha làm mẹ./.

Vân Anh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.