Thứ năm, 12-2-26 22:59:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chàng kỹ thuật viên mê ảnh

Báo Cà Mau Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1992, tại tỉnh Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, hiện là kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ða khoa Xuyên Á - Vĩnh Long.

Tay máy trẻ Nguyễn Tấn Phát.

Năm 2010, với phiếu bốc thăm kèm theo tờ báo Mực Tím Xuân đặc biệt, Nguyễn Tấn Phát trúng thưởng chiếc máy ảnh Samsung ST500. Món quà may mắn này là cơ duyên đưa anh đến với nhiếp ảnh và rồi tình yêu dành cho bộ môn nghệ thuật của ánh sáng cứ thế lớn dần. Với màn hình phụ phía trước, chiếc máy ảnh đầu tay này mang đến cho anh nhiều niềm vui, giúp anh dễ dàng chụp selfie, chụp về cuộc sống xung quanh.

Ðầu năm 2022, khi chiếc máy ảnh yêu thích không còn sử dụng được nữa, anh quyết định đầu tư để sở hữu thiết bị hiện đại hơn: mua máy ảnh mới cùng ống kính đa dụng và mày mò học hỏi cách chụp để có ảnh đẹp hơn, tuy nhiên cũng chỉ mới dừng lại ở chỗ chụp cho vui. Sau đó, nhờ kết nối được với người anh có cùng đam mê nhiếp ảnh, được hướng dẫn tận tình nên Nguyễn Tấn Phát dần tiến xa, có thêm kiến thức, kinh nghiệm, chụp tốt hơn, bắt đầu sáng tác và gửi ảnh tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài tỉnh. 

Ðề tài anh luôn quan tâm, ấp ủ sáng tác là về các công trình cầu, đường, kiến trúc tôn giáo, đặc biệt là ở miền Tây nơi anh gắn bó. Ngoài ra, anh cũng thích canh chụp giờ vàng, giờ xanh tại các địa điểm thuận đường đi lại sau giờ làm.

Với ảnh chụp kiến trúc tôn giáo, tay máy trẻ thường tìm tòi nhiều góc chụp khác nhau. Tại các nhà thờ, anh chọn tháp chuông cao làm điểm nhấn cho bố cục ảnh hoặc hướng đến khai thác vẻ đẹp đầy màu sắc của các chùa Khmer về đêm, với ánh đèn sáng lung linh càng tôn lên từng chi tiết chạm trổ tinh xảo (“Thánh đường trong nắng sớm”, “Nhà thờ giáo xứ Cái Mơn”, “Nhà thờ Kinh Xáng”, “Nhà thờ giáo xứ Phú Quới”, “Nhà thờ họ đạo An Ðiền”, “Chùa Giữa Trà Vinh”, “Chùa Khmer Hoà Lục”, “Chùa Som Rong”...).

Thánh đường trong nắng sớm.

“Thánh đường trong nắng sớm” là tác phẩm anh tâm đắc nhất, bởi vừa đúng ngay chủ đề yêu thích - muốn chụp, vừa bắt gặp thời điểm thuận lợi: có nắng ray, có lớp mù sương bao phủ... Tác phẩm này vừa được chọn triển lãm tại Festival Nhiếp ảnh trẻ lần thứ 6 năm 2025.

Với ảnh chụp đề tài cầu đường, anh có nhiều tác phẩm đặc sắc: “Song cầu Mỹ Thuận đổ bóng”, “Một góc cầu Rạch Miễu 2”, “Hoàng hôn cầu Trần Hoàng Na”, “Săn mây cầu Vàm Cống”, “Vươn qua dòng phù sa”...

Hoàng hôn cầu Trần Hoàng Na.

Vươn qua dòng phù sa.

Chùa Sleng Cũ.

Ở các đề tài khác, anh cũng tạo được ấn tượng đẹp, với: sen Tháp Mười, mùa hoa kèn hồng miền Tây, hàng thốt nốt huyền thoại mùa nước nổi An Giang, đua bò Chùa Rô, chợ Vị Thanh, con đường hoa phượng Lấp Vò, Concept Quốc gia A50, bình minh điện gió Ba Ðộng, sông quê - Cồn Chim, Ngã Bảy...

Ngoài công việc chính tại bệnh viện, thời gian dành cho gia đình nhỏ, anh tranh thủ ngày nghỉ để thư giãn cùng nhiếp ảnh, xem đây là món ăn tinh thần, giải trí, tạo động lực để làm việc tốt hơn. Với sức trẻ, tinh thần cầu tiến cùng tình yêu dành cho nhiếp ảnh, xin chúc anh chặng đường sắp tới ngày càng chắc tay máy, sáng tác thêm nhiều tác phẩm đẹp.

Vĩnh Xuân  giới thiệu

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.