Thứ hai, 10-11-25 11:32:05
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cháy mãi ngọn lửa nghề

Báo Cà Mau Có dịp gặp và chia sẻ về chuyện nghề, về cuộc sống của thầy, cô giáo đang công tác trong ngành giáo dục huyện Năm Căn mới thấy được sự phấn đấu, nỗ lực lớn của thầy cô vì học sinh thân yêu nơi vùng đất còn lắm khó khăn này.

Có dịp gặp và chia sẻ về chuyện nghề, về cuộc sống của thầy, cô giáo đang công tác trong ngành giáo dục huyện Năm Căn mới thấy được sự phấn đấu, nỗ lực lớn của thầy cô vì học sinh thân yêu nơi vùng đất còn lắm khó khăn này.

Cô giáo Lê Thị  Vân khó khăn không chùn bước

Cuối năm 1987, tốt nghiệp Trung học Sư phạm, cô giáo trẻ Lê Thị Vân (quê ở Hậu Giang) xin về tận xứ Cà Mau công tác, nơi cô chưa từng đặt chân đến.

Cô giáo Lê Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang, huyện Năm Căn.

Nhớ lại những ngày đầu về xã Tam Giang (huyện Năm Căn), cô Lê Thị Vân, hiện là Hiệu trưởng Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang, vẫn còn bồi hồi: “Như nhiều vùng ven khác ở Cà Mau, xã Tam Giang chưa có đường, điện. Ðến lớp học, nhìn bọn trẻ thì chỉ hơn chục đứa với ánh mắt ngây ngô. Còn những cái bàn rất lạ, chân bàn, chân ghế cắm luôn xuống nền đất. Lúc đó, thật sự mọi thứ đều rất khó khăn, không ngờ nơi đây đã giữ chân tôi cho đến hôm nay”.

Ðến nay, những nhọc nhằn không còn hiện diện, cô đã gắn kết cuộc đời và sự nghiệp trên quê hương thứ 2 của mình. Với tất cả lòng yêu nghề, sự đùm bọc của đồng nghiệp, đặc biệt, với đám học trò nhỏ khát khao cái chữ đã đem lại cho cô niềm yêu mến vô bờ với nghề dạy học. Giờ đây, Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang đã phát triển mọi mặt. Năm 2013, cô cùng tập thể trường đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trong 28 năm giảng dạy và quản lý ở trường, 8 năm trực tiếp đứng lớp, những nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi, cô đón nhận nhiều phần thưởng cao quý trong ngành. Năm 2006, cô được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; năm 2013, cô nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về thành tích đóng góp xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nhưng niềm hạnh phúc đã không trọn vẹn đến với cô. Cách đây 1 năm, cô phát hiện mình mang căn bệnh nan y. Ðể vượt qua bệnh tật, mỗi ngày cô Vân dành hết thời gian, tâm huyết tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê nghề giáo cho thế hệ tương lai. Niềm vui, niềm hạnh phúc của cô là được thấy học trò chăm ngoan, học tốt.      

Thầy giáo Nguyễn Anh Chung  đam mê sáng tạo

Những ngày đầu nhận công tác (năm 2005), thầy giáo Nguyễn Anh Chung, hiện là Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, gây ấn tượng ở đồng nghiệp bởi sự năng động, đầy nhiệt huyết.

Thầy giáo Nguyễn Anh Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn.

Với chuyên môn Toán - Tin, thầy Chung luôn đem đến niềm vui cho học trò trong mỗi giờ lên lớp. Nhiều công thức, cách tính phức tạp của môn Toán, thầy tìm cách hỗ trợ học trò sao cho dễ hiểu. Có chuyên môn vững, cộng niềm đam mê sáng tạo, thầy có nhiều cơ hội trau dồi kỹ năng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

Ngoài công tác quản lý ở trường, thầy Chung tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi giải toán trên máy tính, bồi dưỡng Tin học trẻ không chuyên cấp huyện, tỉnh. Với sự nỗ lực không ngừng của thầy, đến nay trường có trên 20 em đoạt giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi Toán, Tin học trẻ không chuyên các cấp. Không những thế, những kinh nghiệm, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy Toán, Tin học của thầy đã trở thành điểm sáng, được đánh giá cao cấp trường, cấp huyện. Với thầy, đó là động lực để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Như Học, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục huyện Năm Căn, nhận xét: “Cô giáo Lê Thị Vân đạt rất nhiều thành tích trong ngành giáo dục, thành tích lớn nhất đối với cô đó là vượt qua khó khăn, bệnh tật để giữ nghề. Còn thầy giáo Nguyễn Anh Chung, nếu trên bục giảng thầy luôn tận tuỵ với nghề, với trò thì đằng sau bục giảng thầy luôn được sự tín nhiệm cao của tập thể nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù là hai thế hệ, nhưng ở họ có chung hướng đi, tất cả vì sự nghiệp trồng người”./.

Bài và ảnh: Như Quỳnh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.