(CMO) Có lợi thế sân nhà cùng phong độ thăng hoa, nhưng Chelsea phải rất vất vả mới cầm hòa được Ajax trong trận đấu có kịch bản điên rồ tại lượt trận thứ 4, bảng H Champions League.
Trong trận đấu này cả 2 HLV đều có sự phục vụ của những ngôi sao sáng nhất. Bên phía Chelsea, trong khung thành Kepa vẫn là sự lựa chọn số 1. Phía trên hàng tiền đạo, bộ 3 Mount – Pulisic và Abraham tiếp tục được trọng dụng. Bên kia chiến tuyến, Blind ra sân chỉ huy hàng phòng ngự Ajax. Thi đấu cao nhất trên hàng công vẫn là Ziyech và Tadic với sự hỗ trợ của Van de Beek.
Với quyết tâm đòi lại món nợ đã vay trước Chelsea sau trận lượt đi, Ajax dâng cao đội hình lên phần sân đối phương. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, từ tình huống được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, đội khách bất ngờ có bàn thắng sau khi Abraham phản lưới nhà.
Dù phải nhận bàn thua khá bất ngờ, nhưng với lợi thế sân nhà và bản lĩnh của mình, Chelsea cũng chỉ cần 3 phút để cân bằng tỷ số. Từ pha tấn công trực diện, Pulisic bị phạm lỗi trong khu vực 16m50. Đứng trước cơ hội không thể tốt hơn trên chấm đá phạt 11m, Jorginho tự tin đánh bại thủ thành Onana cân bằng tỷ số 1 – 1 cho đội chủ nhà.
Azpilicueta (28) khơi nguồn cho màn ngược dòng của Chelsea.
Sau khi 2 đội phải làm lại từ đầu, thế trận đôi công vẫn tiếp tục duy trì với hàng loạt tình huống đua tốc độ mãn nhãn. Đến phút 20, Ajax tiếp tục có bàn thắng sau khi Promes nhẹ nhàng làm tung lưới Chelsea. Bước sang phút 35, từ pha đá phạt gần sát điểm phạt góc, Ziyech treo quả bóng cực hiểm, chạm cả cột dọc và thủ môn Kepa vào lưới, nâng tỷ số lên thành 3 – 1 cho đội bóng đến từ Hà Lan.
Tuy nhiên bất ngờ vẫn chưa dừng lại đó, ngay khi hiệp 2 trở lại ở phút 55, một lần nữa Ajax có niềm vui khi Van de Beek nâng tỷ số lên thành 4 – 1 bằng pha phản công chớp nhoáng. Đến thời điểm này, ngoài bất lợi về mặt tỷ số, Chelsea còn nhận thêm tin không vui khi Mountgặp chấn thương phải rời sân.
Có được tỷ số khá an toàn, Ajax chủ động lui về phòng ngự bảo toàn điểm số. Bên phần sân còn lại, trong thế trận không còn gì để mất, Chelsea dâng cao hoàn toàn đội hình, dồn ép đối phương. Đến phút 63, hy vọng được thắp lên khi trung vệ Azpilicueta ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2 – 4.
Ajax đánh rơi chiến thắng sau khi đã dẫn 4 - 1.
Chỉ 5 phút sau, Chelsea tiếp tục được hưởng lợi khi Blind phải nhận 2 thẻ vàng rời sân. Ngay sau đó, Veltman cũng bị truất quyền thi đấu sau khi dùng tay cản bóng và khiến cho Ajax bị phạt thêm quả 11m. Đứng trước cơ hội không thể tốt hơn, một lần nữa Jorginho xử lý bản lĩnh, ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3 – 4 cho đội chủ nhà. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 tiếp theo, sau cú đánh đầu trúng xà ngang của Zouma, James băng vào dứt điểm bồi quyết đoán, cân bằng tỷ số 4 – 4 cho Chelsea.
Những phút tiếp theo của trận đấu chứng kiến Chelsea tấn công toàn lực. Đến phút 78, những tưởng đội bóng của HLV Frank Lampard đã có màn ngược dòng thành công sau pha ghi bàn của Azpilicueta. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, bàn thắng không được công nhận do Abraham để bóng chạm tay trước đó.
Thời gian còn lại là khá dài nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, Valencia có chiến thắng cách biệt 4 – 1 trước Lille. Với những kết quả này, cả Ajax, Chelsea và Valencia đều có được 7 điểm để chia nhau 3 vị trí tốt nhất của bảng H. Trong khi đó, Lille chỉ có 1 điểm sau 4 vòng đấu và xếp cuối bảng xếp hạng.
Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.
Sáng 30/8, tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”. Tại Cà Mau, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân tham gia chương trình.
Tối 26/8, không khí tại Cà Mau bùng nổ trong đêm chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hàng ngàn người dân đã hoà cùng một nhịp đập, trải qua những phút giây nghẹt thở trước khi vỡ oà cảm xúc mừng Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.
Sáng 22/8, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức khai mạc Giải bóng đá mini nam - nữ chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 15/8, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức Hội thao cấp tỉnh thu hút hơn 250 vận động viên tham gia tranh tài.
Trưa 14/8, Giải Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi. Với 11 huy chương, đoàn chủ nhà Cà Mau xếp vị trí thứ 9 trên tổng số 35 đoàn tham dự giải.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 9/8, Giải Taekwondo các câu lạc bộ tỉnh Cà Mau năm 2026 đã khép lại. Ban tổ chức giải đã tiến hành trao 33 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.
Chiều 9/8, tại sân vận động tỉnh Cà Mau (phường Bạc Liêu), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cà Mau phối hợp với Cục Thể dục - Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khai mạc Giải vô địch Điền kinh quốc gia U23 và U20 năm 2026.
Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi tại vòng chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026, Đoàn Công an tỉnh Cà Mau đã xuất sắc giành 13 giải, được Bộ Công an tặng cờ giải Khuyến khích toàn đoàn.
Xem thêm bình luận