Vợ chồng tôi đều đi làm. Do công việc nên vợ tôi thường về muộn, vì thế tôi đảm trách việc đón con và lo cơm nước cho cả nhà, còn vợ tôi phụ trách chuyện dọn dẹp. Mọi việc cứ thế diễn ra, nhưng gần đây, vợ tôi thường xuyên về muộn với nhiều lý do, nào là sinh nhật bạn, rồi thôi nôi, đầy tháng con của bạn… Tôi chấp nhận cho vợ đi vì thương vợ cực khổ, muốn cho vợ được thoải mái với bạn bè. Nhưng vợ tôi thì thấy tôi chìu nên ngày càng đi chơi thường xuyên hơn, không quan tâm đến sự hy sinh của tôi. Tôi phải làm sao đây?
T.B.N (TP. Bạc Liêu)
Chào anh T.B.N,
Cuộc sống công nghiệp đã cuốn hút chúng ta theo một guồng máy mà nếu không có sự cảm thông thì sẽ rất dễ đổ vỡ. Gia đình của anh cũng thế, cả hai đều phải đi làm và phân chia công việc nhà một cách hợp lý trên tinh thần tự nguyện, cảm thông nhau là chính. Anh hiểu và thương vợ nên đã giúp vợ chuyện nhà, điều này cũng thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm đối với vợ con, có lẽ chị nhà cũng hiểu được tấm lòng của anh và đã thầm cảm ơn anh rất nhiều.
Tuy nhiên, ở đời không phải chuyện gì cũng “xuôi chèo mát mái”. Vợ anh biết được tâm ý của chồng nên không có sự suy xét, cứ thoải mái vui chơi bên ngoài vì mọi việc đã có chồng lo. Đôi khi sự suy nghĩ của cô ấy đơn giản, không nghĩ ngợi hay áy náy bởi vì tất cả xuất phát từ nơi anh, anh đã để vợ tự do thành lệ mà không tỏ vẻ khó chịu trước việc vợ thường xuyên đi chơi.
Cưng và chìu vợ cũng có nhiều cách, anh đừng để vợ ỷ lại quá nhiều mà vô tình làm mình tổn thương. Hãy giúp vợ hiểu được tấm lòng của anh vì vợ vì con, giúp vợ có trách nhiệm hơn với gia đình để bảo vệ tình yêu của nhau. Có được như vậy thì mỗi khi vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau sẽ có thêm niềm vui và hạnh phúc sẽ nhân lên gấp đôi khi vợ hoặc chồng hài lòng về nhau.
Mến chúc anh chị hạnh phúc.
Chuyên viên tư vấn tâm lý - Nguyễn Thị Kim Cúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận