ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 18-10-24 18:24:53
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

"Chợ 0 đồng” ấm lòng người nghèo

Báo Cà Mau Xuất phát từ tấm lòng sẻ chia với người nghèo, vừa qua, tại chùa Hưng Nhơn (ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) tổ chức phiên chợ "0 đồng” với hàng trăm phần quà san sẻ yêu thương, mang đến không khí ấm áp, đong đầy nghĩa tình ở người cho lẫn người nhận.

Các nhà hảo tâm luôn có mặt tại các gian hàng, sẵn sàng hỗ trợ bà con.

Các nhà hảo tâm luôn có mặt tại các gian hàng, sẵn sàng hỗ trợ bà con.

Đây là lần đầu tiên chùa Hưng Nhơn tổ chức phiên chợ "0 đồng", ngay từ khi phát động đã nhận được sự ủng hộ lớn từ các mạnh thường quân, doanh nghiệp trong tỉnh, với những phần quà thiết thực, gồm: thực phẩm thiết yếu, đồ gia dụng, rau củ quả... Có 38 gian hàng tham gia, tương đương với 38 đơn vị hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, tổng kinh phí huy động trên 150 triệu đồng.

Tuỳ theo nhu cầu, mỗi người đến các gian hàng sẽ được mua 1 sản phẩm với giá 0 đồng.

Tuỳ theo nhu cầu, mỗi người đến các gian hàng sẽ được mua 1 sản phẩm với giá 0 đồng.

Khách hàng của phiên chợ đều là hộ nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người được phát 1 túi đựng và phiếu nhận quà trị giá tương đương hơn 700 ngàn đồng, đến các gian hàng lựa chọn món hàng mà mình cần.

Người dân háo hức nhận quà từ nhà hảo tâm.Người dân háo hức nhận quà từ nhà hảo tâm.

 

Sau khi đi qua hết 38 gian hàng, mỗi người ra về với đầy ắp quà trên tay.Sau khi đi qua hết 38 gian hàng, mỗi người ra về với đầy ắp quà trên tay.

 

Sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn cùng nhà hảo tâm trao những phần gạo cho người dân đến tham gia chương trình,

Sư cô Thích nữ Diệu Mẫn, Trụ trì chùa Hưng Nhơn, chia sẻ: “Ðây là lần đầu tiên tổ chức phiên chợ, chúng tôi rất vui mừng khi được đông đảo quý bà con phật tử, nhà hảo tâm đóng góp hiện vật san sẻ yêu thương cho 200 hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, góp phần làm nên thành công của phiên chợ. Chúng tôi mong muốn những hoạt động như thế này sẽ được nhân rộng, tổ chức nhiều hơn nữa, dù giá trị phần quà không quá lớn, nhưng đó là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần nhường cơm sẻ áo cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội”.

 

Hữu Nghĩa thực hiện

 

Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ không hoàn lại cho Cà Mau

Với mục đích hỗ trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, sáng nay (16/10), ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và bà Morimoto Emiko, Lãnh sự Ban Kinh tế, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản phối hợp với UBND TP Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bàn giao Dự án xây dựng 3 phòng học và nhà vệ sinh tại Trường Tiểu học Phường 8/1 Khu C (Phường 8, TP Cà Mau) và trao máy trợ thính cho các em học sinh khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Cà Mau.

Vì mái ấm cho đồng bào

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, các hoạt động vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì thường xuyên, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn".

Tiếp thêm động lực cho học sinh khó khăn

Nhà “Khăn quàng đỏ” do Hội đồng Ðội huyện Phú Tân và Phòng Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) huyện đẩy mạnh triển khai từ năm 2016. Ðây là chương trình mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Khánh thành 2 cầu nông thôn tại xã Phú Thuận

Chiều 15/10, tại ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ðoàn Văn công Giải phóng tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành cầu Kênh Rạch Láng (Lung Cây Giá và cầu Kênh Mà Ca, do 2 đơn vị vận động Tổng Công ty hoá dầu Việt Nam (VNPETRO) tài trợ. Tổng trị giá 2 cây cầu 228 triệu đồng.

Nơi khám bệnh nghĩa tình

Hơn 10 năm qua, cứ đều đặn hằng tháng (trừ thời điểm dịch bệnh), nhóm khám bệnh Ðông y của Bác sĩ Bùi Quốc Thái, ở tỉnh Tây Ninh, đều đến chùa Monivongsa Bopharam (Phường 1, TP Cà Mau) để bắt mạch, bốc thuốc miễn phí cho người dân.

Hỗ trợ gia đình và trường học bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2024

Sáng 11/10, tại Trung tâm văn hoá xã Khánh An, huyện U minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai dự án của Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam (SCI) “Hỗ trợ bằng tiền mặt cho hộ gia đình và trường học bị ảnh hưởng bởi hạn hán năm 2024” tại huyện U Minh.

Tô Thanh Phương - Ca sĩ của đất phương Nam

Thể hiện thành công rất nhiều ca khúc, như "Ngẫu hứng lý qua cầu", "Ðất nước trọn niềm vui", "Anh quân bưu vui tính", "Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta", "Tiểu đoàn 307", "Ðất quê ta mênh mông"... những ca khúc đưa anh đến Huy chương Vàng toàn quốc, trở thành "ngôi sao nhạc nhẹ"... Nhưng có một điều lạ là, mỗi khi nhắc đến tên anh, những người yêu nhạc lại nhớ ngay đến ca khúc "Bài ca đất phương Nam", trong bộ phim truyền hình "Ðất Phương Nam" năm 1997. Anh chính là Ca sĩ Tô Thanh Phương, người con chánh gốc Cà Mau, anh xuất thân từ chiếc nôi Ðoàn Ca múa nhạc tổng hợp Minh Hải.

Hết lòng vì công tác thiện nguyện

Dành nhiều tâm huyết và sức lực cho công tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) và gia đình của họ, ông Ðặng Văn Mỹ, Chủ tịch Hội NNCÐDC/Dioxin tỉnh, không chỉ thực hiện những hoạt động thiện nguyện như gây quỹ, hỗ trợ, mà còn tích cực lan toả tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.

“Hành trình ước mơ - Chuyến xe hạnh phúc” đến với bà con Cà Mau

Với mong muốn động viên, chia sẻ, khích lệ tinh thần, giúp các gia đình nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đồng thời gắn kết các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ cho các gia đình, được sự thống nhất của Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Chương trình “Hành trình ước mơ - Chuyến xe hạnh phúc” của Công ty THHH Nguyễn Quỳnh Như Entertainment được ghi hình tại Trường THCS Ngô Quyền, Phường 1, TP Cà Mau vào sáng nay (9/10).

Nghĩa đồng bào

Cùng chia sẻ thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra với đồng bào miền Bắc, ngoài đóng góp tiền, nhu yếu phẩm, thuốc men… nhiều cá nhân, nhóm, đoàn ở Cà Mau đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy, đến tận nơi hỗ trợ trực tiếp cho bà con. Trong lúc hoạn nạn, khó khăn, càng thấy thân thương hai tiếng “đồng bào”.