Thứ năm, 13-11-25 05:51:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cho đi… đổi lấy nụ cười

Báo Cà Mau (CMO) “Đến giờ tôi còn nhớ nụ cười méo xệch của người phụ nữ bị bại liệt khi được ngồi trên chiếc xe lăn mới. Tay run run xuýt xoa thanh cầm inox, mắt đỏ hoe như thể cô được đón nhận món tài sản quý báu của đời mình”, anh Quách Tân (ngụ Phường 8, TP Cà Mau) chia sẻ. Giây phút đó, cảm xúc trong anh là hạnh phúc đến không tả nổi thành lời.

Gần 5 năm với những chuyến đi thiện tâm, anh Quách Tân chỉ một tâm niệm: “Cho đi… đổi lấy nụ cười”. Mỗi món quà trao tay, anh được đáp lại bằng nụ cười, bằng lời cảm ơn, cái nắm tay rất chặt, đôi khi còn là cái ôm ấm áp. Anh cho đó là tình cảm đáng quý, đáng trân trọng.

Nhưng cũng đã có chuyến đi khiến anh hối hận, ra về bước chân nặng trĩu, cảm giác có lỗi, đêm không thể chợp mắt. Đó là lần anh nhận được lời đề nghị cứu giúp một cô bé ở Bạc Liêu điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Vì quá bận và vì... quên, nên đến khi anh mang số tiền hơn 20 triệu đồng đến tận nhà giúp cô bé thì bàn thờ đã nghi ngút khói hương, di ảnh cô bé với khuôn mặt sáng, hé nụ cười tươi tắn... Anh Tân trầm giọng: “Sau lần đó tôi luôn tự nhủ, với bất cứ hoàn cảnh nào cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng, tôi sẽ cố gắng giúp hết mình, để những nụ cười không tắt và tôi sẽ không nói hai từ: Giá như”. 

Anh Tân trao sổ tiết kiệm là số tiền hỗ trợ chi phí phẫu thuật cuống họng cho mẹ bé Đô, huyện Đầm Dơi.

Anh kể, có lần anh đi gửi hàng ở bưu điện, ngang qua ngã ba đường thoáng thấy có người tử vong do tai nạn mà không người thân. Cơn mưa rả rích, anh vội vã xử lý công việc, rồi quay lại che thi thể bằng tấm cao su. Gió lùa từng cơn buốt lạnh, nhưng không lạnh lòng bằng cảnh tượng người mất cô độc giữa đường. Hỏi ra mới biết nạn nhân làm nghề xe ôm, những người có mặt ở đấy là người đi đường và đồng nghiệp. Con gái anh đi làm ở Bình Dương được tin cha mất đang hối hả trên chuyến xe về Cà Mau. Anh xe ôm ở trọ, chủ trọ không cho mang thi thể về vì không may mắn. Đến chiếc quan tài cũng không có. Thương cảm, anh Tân dốc hết tâm can kêu gọi sự giúp đỡ. “Một mình tôi lo không đặng. Tôi đã nhờ sự trợ giúp của các nhóm thiện tâm ở Cà Mau. Rất may có vợ chồng chị Phạm Mỹ Não (Phường 6, TP Cà Mau) chung tay lo hậu sự. Đêm mưa lạnh xé da thịt, đám tang không nhà, chỉ có chiếc quan tài đặt ngay góc ngã ba đường vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và chỉ vỏn vẹn 4 người xa lạ là 2 vợ chồng tôi và vợ chồng chị Mỹ Não”, anh Tân xót xa. 

Nghe anh kể đến đây, tôi mới hiểu vì sao chị bạn nhắc về anh bằng sự cảm mến và lòng ngưỡng mộ: “Ảnh làm rất nhiều việc thiện tâm: Góp sức xây cầu nông thôn, tặng xe lăn, phát gạo, phát cơm chay, hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho người khốn khó... Anh còn tham gia hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, hễ ở đâu có trẻ bị bỏ rơi, cứ gọi anh Tân, anh sẽ tìm mọi cách hỗ trợ để các cháu có được tổ ấm, được nuôi dưỡng, học hành”. 

Anh cười thánh thiện: “Tôi chỉ là “đôi cánh” cho các con về được tổ ấm mới. Các sư cô ở Niệm phật đường Hưng Phước mới là người cưu mang các con”. 

Anh Tân đã 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

“Ba Tân”, trước đây tôi từng nghe trụ trì là sư cô Thích nữ Diệu Tánh nhắc đến cái tên này mỗi khi ghé thăm các cháu ở “ngôi nhà chung” Niệm phật đường Hưng Phước. Vì đã có nhiều cháu bé ở đây do “ba Tân” tự tay, nhờ người hay gọi điện thoại báo tin cho các sư cô đến đón về nuôi. 1 trong 5 bé đã trưởng thành, được các sư cô gửi lên TP Hồ Chí Minh học chữ là con nuôi của anh Tân. Anh bộc bạch: “Tôi có 2 đứa con ruột, nhưng khi nghe các bé gọi mình là “ba Tân” tôi rất hạnh phúc. Tiếng gọi ấy thật sự thiêng liêng với những đứa trẻ luôn khao khát có một mái ấm gia đình”. 

Rồi anh kể về nhân duyên anh trở thành “đôi cánh” của những đứa bé bỏ rơi. Câu chuyện khởi nguồn từ một người bạn rất thân. Người bạn ấy gia đình khá giả, nhưng xót xa thay, vợ anh ấy mang thai 2 lần (1 lần song thai, 1 làm tam thai) đều bị lưu. Anh Tân cứ ray rứt vì sao có người cầu khẩn cũng không kiếm được đứa con, còn có người sinh con ra lại chối từ. Dẫu vì bất cứ lý do nào thì đứa trẻ cũng vô tội, đó là sinh mệnh đáng quý. Thế nên, anh quyết không để các con bị bỏ rơi không chốn tựa nương. 

Anh nhớ, ngày đưa bé trai đầu tiên về tổ ấm Niệm phật đường Hưng Phước, nơi đây chỉ là ngôi chùa nhỏ, toạ lạc xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Anh là một trong số nhà hảo tâm góp sức xây dựng ngôi chùa rộng, trang nghiêm như hôm nay và là người sưởi ấm cho các con bằng tình thương yêu vô hạn. Mỗi bận ghé thăm, anh mang gạo, bánh, quà, có khi tổ chức tiệc buffet chay chiêu đãi các con.

Chị Mai Mỹ Thanh, Trưởng nhóm thiện nguyện Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, người đã đồng hành với anh Quách Tân nhiều chương trình Khát vọng sống và các hoạt động thiện nguyện khác, chia sẻ: "Vợ chồng Tân đều có trái tim nhân ái, biết cảm thông, yêu thương người nghèo khó, bệnh tật. Chỉ cần có hoàn cảnh cần giúp, cả hai không từ nan". Tại huyện Đầm Dơi, vợ chồng anh Tân đã góp sức cùng nhóm thiện nguyện của chị Mỹ Thanh giúp đỡ rất nhiều cảnh đời khốn khó nghị lực vươn lên. Mỗi kỳ chương trình Khát vọng sống, nếu không đi được, vợ chồng anh đều gửi đóng góp cùng nhóm chị Mỹ Thanh để vòng tay nhân ái thêm rộng mở.

Đã nhiều năm, tủ bánh mì chay yêu thương vẫn được đặt trước nhà anh Tân. Có hôm tủ bánh vơi lại đầy đến hơn 400 ổ để no bụng bà con nghèo, người thu nhập thấp.

Trong buổi chuyện trò anh còn kể về những câu chuyện "tiếp sức nuôi bệnh". Anh bộc bạch, họ đã quá đớn đau vì bệnh tật, lại phải ngược xuôi lên xuống bệnh viện tỉnh. Anh mong muốn chia sẻ bớt nỗi lo với họ bằng cách thuê hẳn nhà trọ, trả luôn tiền thuê dài hạn. Đã có 4 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được anh tận tâm trợ giúp. Song, anh phải bùi ngùi vì sự giúp sức của mình không thể đổi được nụ cười hạnh phúc. Họ chỉ ở được vài tháng hoặc chưa tròn năm thì đã vĩnh viễn ra đi…

“Tôi vẫn sẽ cho đi… để tiếp tục đổi lấy những nụ cười”, anh Tân quả quyết. Hành trình thiện nguyện của anh cứ nối dài... Hễ thu xếp được thời gian là anh cùng những người bạn đến trao tận tay bà con nghèo trên địa bàn 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu các suất quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm... Anh nguyện giúp đỡ bất kỳ ai cần đến anh. Anh sẵn sàng vượt mấy trăm cây số, đi từng ngõ xóm, đến tận nhà. "Nhưng phải đúng người, đúng gia cảnh", anh khẳng định.

Chuông điện thoại réo rắt, bên đầu dây có người thông tin về hoàn cảnh cần giúp, anh đáp gọn: "Ừ, để anh gửi trước 50 kg gạo. Cần thêm gì cứ alo anh!"./.

Băng Thanh

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tính đến hết ngày 4/11, đã có hơn 2,5 triệu ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Cà Mau đẩy mạnh lấy ý kiến Nhân dân qua VNeID

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Cà Mau về lấy ý kiến Nhân dân đối với các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID, thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo và hiệu quả. Hoạt động này thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị và quyết tâm đồng hành cùng Nhân dân của lực lượng Công an tỉnh Cà Mau trong việc góp phần hoàn thiện các văn kiện - những định hướng chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trang trọng lễ trao Huy hiệu Đảng

Ngày 7/11, đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Cà Mau đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Quách Phẩm.

348 học viên hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 7/11, tại Trường Chính trị tỉnh, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 đã bế giảng sau thời gian học tập nghiêm túc và hiệu quả.

Ký ức những người mẹ anh hùng

“Nó chào tao kìa!”, Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Lê giọng sung sướng, bật khóc khi hôn ảnh con trai (Liệt sĩ Võ Văn Rọi) trên màn hình điện thoại. Năm ngoái, di ảnh chồng và con của mẹ Lê được phục hồi, cùng với đó là những đoạn ảnh động kỹ thuật số, niềm vui vỡ oà khi một lần nữa mẹ nhìn thấy lại những người thân yêu. Lần nào xem, mẹ cũng nghẹn ngào.

Tạo nền tảng pháp lý vững chắc thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số bền vững

Chiều 6/11, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Chuyển đổi số, Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Đội Canoeing Cà Mau đoạt 10 huy chương quốc gia

Từ ngày 1-6/11, tại Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng (phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng), diễn ra Giải đua thuyền Canoeing Cup vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2025.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cà Mau Online Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao Huy hiệu Đảng tại xã Trần Phán

Sáng 6/11, đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến trao Huy hiệu 40 năm và 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên xã Trần Phán.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Liễu

Sáng 5/11, đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đã đến trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Liễu, đảng viên Chi bộ ấp Thuận Lợi, xã Tân Thuận.