Tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, hướng về biển đảo quê hương… những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong mỗi diễn đàn, các cuộc mít-tinh và cũng là chủ đề hoạt động xuyên suốt của thanh niên cả nước trong năm 2014. Bước sang năm 2015, chủ đề này tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới trẻ khi Trung ương Hội LHTN Việt Nam đưa ra hoạt động trọng tâm của năm: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
![]() |
Tuổi trẻ Bạc Liêu ra quân hưởng ứng Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam. Ảnh: C.K |
Năm 2014 đã khép lại, nhưng chắc hẳn trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên được những ngày biển đảo quê hương “dậy sóng” khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế nước ta. Đó là khoảng thời gian thử thách sự kiên gan, bền chí của cả dân tộc. Và cũng là lúc sức mạnh đoàn kết, tình yêu nước của cả dân tộc được phát huy ở mức cao độ nhất. Mỗi việc làm, từng hành động của các bạn trẻ cả nước hướng về biển đảo là những thông điệp ý nghĩa gửi đến bạn bè quốc tế về một dân tộc Việt Nam giàu truyền thống yêu nước, chuộng hòa bình. Qua sự kiện làm trỗi dậy tình yêu đất nước trong mỗi trái tim người trẻ nhưng cũng một lần nữa nhắc nhở mỗi thanh niên về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước. Bạn Đỗ Thị Liên, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu chia sẻ: “Mặc dù được thừa hưởng cuộc sống hòa bình, độc lập tự do, nhưng chúng tôi cũng nhận ra nhiệm vụ của thanh niên không chỉ là ra sức làm giàu cho quê hương, mà phải luôn cảnh giác trước những âm mưu của kẻ thù, đặc biệt là cần kiên quyết nhưng phải khôn khéo trong từng hành động, biết phân biệt đúng - sai”. Quả thật, tình yêu nước không thể gói gọn bằng những cảm xúc. Thực tế đòi hỏi chúng ta phải luôn tỉnh táo, phân biệt đúng - sai, tránh sự lợi dụng, xúi giục của các thế lực thù địch. Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển nước ta, sự việc một số công nhân ở những khu công nghiệp bị xúi giục đập phá các công ty, xí nghiệp chính là bài học để mỗi bạn trẻ phải suy ngẫm.
Một tập thể xuất sắc cần có những cá nhân tiêu biểu, một đất nước muốn giàu mạnh phải bắt đầu từ những công dân gương mẫu có ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội. Trước khi triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, có lẽ mỗi tổ chức Đoàn, Hội cần mạnh dạn nhìn nhận những mặt yếu kém đang tồn tại trong thanh niên để có hướng khắc phục. Chẳng hạn như con số 5.000 người phải nhập viện chỉ khoảng thời gian hơn 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán vì tai nạn giao thông, đánh nhau, mà trong đó phần đông là giới trẻ. Những điều này lẽ ra có thể khắc phục được nếu như mỗi người biết nâng cao ý thức trong việc chấp hành Luật Giao thông, có ý thức giữ gìn an ninh trật tự. Thời gian gần đây, xã hội cũng lên án rất nhiều về thói hung hãn của một bộ phận giới trẻ, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Một thực tế đáng buồn nữa là thời gian qua xã hội luôn tồn tại một bộ phận thanh niên sống thiếu ý chí, hoài bão, một số ít thanh niên công chức bằng lòng với chính bản thân mình, thiếu sự cống hiến sáng tạo cho cuộc sống. Một đất nước muốn phát triển giàu mạnh cần sớm loại bỏ những “u nhọt” đó…
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một chủ đề hay, nhưng để lôi cuốn thanh niên vào cuộc một cách hiệu quả thì trước hết cần xây dựng những phong trào hoạt động gần gũi với thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội cần có nhiều hoạt động tuyên dương kịp thời đối với những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, sáng tạo cống hiến cho quê hương, đất nước.
TUẤN ANH