Thứ tư, 15-4-26 04:53:33
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chủ động thích nghi chặng đường mới

Báo Cà Mau Tiếng gà gáy liên hồi ngay giữa lòng nội đô Cà Mau khiến tôi bất ngờ khi đang tập thể dục buổi sáng. Ánh mặt trời từ phía sân bay dần hửng đỏ, mỗi lúc một sáng tỏ từng ngôi nhà lô nhô thấp cao. Từ phía ngược lại, tiếng chuông Nhà thờ Giáo xứ Cà Mau đổ dồn 3 tiếng đúng lúc đồng hồ hiển thị 6 giờ... Tất cả báo hiệu một ngày mới bắt đầu! Rời khu nhà trọ của gia đình đang lưu trú ở phường Tân Thành, tôi chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình ở tỉnh lỵ Cà Mau sau hợp nhất địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau.

Những biển số xe 94 giữa lòng Ðất Mũi

Vừa chạy xe gắn máy ra khỏi khu trọ, rẽ phải về hướng Tỉnh uỷ, vượt qua cột mốc “TP Cà Mau - 1 km”, chúng tôi bất giác bắt gặp nhiều biển số xe 94 (Bạc Liêu) cũng đang di chuyển cùng hướng. Ðã đôi lần đến với Cà Mau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều biển số xe Bạc Liêu trên đường ở đây như vậy. Cảm xúc từ thời còn đi học xa nhà lại ùa về: mỗi lần thấy ai chạy xe biển số Bạc Liêu trên đất Tây Ðô (Cần Thơ), cảm giác ấm áp chảy khắp người và tự nhiên kéo mạnh tay ga vọt lên trước cho kịp để xem người điều khiển xe ấy có quen biết hay không! Nay, cảm giác tương tự lại hiện hữu, báo hiệu sự gắn kết mới mẻ giữa 2 vùng đất vốn đã nhiều duyên nợ.

Theo chỉ dẫn của bản đồ số, từ đường Phan Ngọc Hiển, tôi chuyển hướng xe sang phải, rẽ vào đường Hùng Vương, đến giao lộ với đường Bùi Thị Trường thì dừng lại ở một quán nước. Tại đây, một nhóm công chức, viên chức từ phường Bạc Liêu xuống tỉnh lỵ Cà Mau công tác có hẹn với nhau để uống cà phê và ăn sáng.

Ở quán đối diện, một nhóm cán bộ Công an Bạc Liêu cũ đang trò chuyện, nhận ra người quen, chúng tôi giơ tay, nhoẻn miệng cười chào nhau. “Xuống đây hồi nào, ở chỗ nào vậy?” - một người trong nhóm chúng tôi cất tiếng hỏi bạn mình. Câu chuyện về nơi ăn chốn ở, chỗ làm việc mới nhanh chóng “chiếm sóng” buổi cà phê sáng. Gần đến 7 giờ, một cán bộ văn phòng đứng lên chào mọi người, đi trước vào cơ quan làm việc, trụ sở nằm trên đường Triệu Thị Trinh, cách quán mấy con đường. Lúc này, mọi người mới giật mình nhớ ra Cà Mau làm việc hành chính từ 7 giờ, sớm hơn Bạc Liêu nửa tiếng. Sự thay đổi nhỏ về giờ giấc làm việc cũng là một trong những điều cần thích nghi trong giai đoạn đầu.

Các chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) trên đường đến trụ sở làm việc tại Công an tỉnh Cà Mau.Các chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) trên đường đến trụ sở làm việc tại Công an tỉnh Cà Mau.

Hành trình tìm trọ

Từ cuối tháng 5, khi thông tin hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Bạc Liêu và Cà Mau đã rõ ràng, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của Bạc Liêu đã chủ động đến TP Cà Mau tìm kiếm nhà, phòng trọ để thuê. Gia đình anh Cường - chị Thảo - bé Bói cùng một hộ khác cùng nhau rảo một vòng Cà Mau với mong muốn kiếm được nơi ở ổn định.

Họ ghé xem căn nhà ở trong khu dân cư Phường 9 (nay là phường An Xuyên) đã lâu ngày không sử dụng, làm nơi chứa hàng, hơi ẩm từ những vách tường đã bong tróc nước sơn phả ra, con đường phía trước mới đổ đá cấp phối và ngập sâu mỗi khi mưa lớn. “Nhà vậy khó ở lắm, lại xa cơ quan nữa, thôi mình đi qua chỗ khác coi sao!”, chị Thảo giục. Người chủ nhà lại dẫn họ qua dãy nhà trọ của ông bên đường Nguyễn Trãi, cùng phường. Và cứ thế, trong ngày hôm đó, họ đã xem thêm một số phòng trọ ở đường Phạm Ngũ Lão, căn nhà cấp 4 ở khu dân cư Hoàng Tâm khi trời đang mưa lất phất. Cả 4 nơi đều chưa ưng ý.

Hai hôm sau, gia đình Cường - Thảo xin cơ quan nghỉ làm 1 ngày, tiếp tục xuống Cà Mau tìm nhà thuê. Qua lời giới thiệu của người quen, họ đã tìm được căn phòng trọ phù hợp với nhu cầu của gia đình. Dãy phòng trọ gồm 5 căn vừa mới xây dựng xong, nằm nối liền với căn nhà của chủ nhà. Từ đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 cũ (nay là phường Tân Thành), theo con đường nhỏ cặp hông ngôi nhà của cô chú chủ trọ là đến nơi ở. Và 1 tháng sau, sáng thứ Bảy, ngẫu nhiên đúng ngày Gia đình Việt Nam (28/6), họ đã chuyển nhà từ Bạc Liêu xuống đây định cư, tìm nơi gửi con học trong những ngày hè để an tâm bắt tay ngay vào công việc khi tỉnh Cà Mau mới chính thức đi vào hoạt động. Sự ổn định về nơi ở là tiền đề quan trọng để các gia đình cán bộ "an cư lạc nghiệp" tại vùng đất mới.

Cán bộ từ Bạc Liêu xuống Cà Mau công tác chủ động ổn định nơi ăn chốn ở, chuẩn bị cho hành trình mới đầy hứa hẹn tại tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.

Cán bộ từ Bạc Liêu xuống Cà Mau công tác chủ động ổn định nơi ăn chốn ở, chuẩn bị cho hành trình mới đầy hứa hẹn tại tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.

Vững tin để cống hiến

Việc sắp xếp lại bộ máy chính trị sau sáp nhập không chỉ là những quyết sách trên giấy tờ, mà còn là một cuộc "chuyển mình" đầy thử thách trong đời sống của mỗi cán bộ. Nó kéo theo những xáo trộn lớn lao: mái ấm quen thuộc bỗng chốc trở thành xa lạ, bàn làm việc cũ kỹ nhường chỗ cho không gian hoàn toàn mới, và những đứa con thơ phải rời bỏ bạn bè, trường lớp để bắt đầu lại từ đầu.

Trên vai mỗi người lúc này không chỉ là trọng trách với cơ quan, đơn vị, mà còn là gánh nặng vô hình từ gia đình, từ những ước mơ cá nhân, đặc biệt là từ ánh mắt mong chờ, dõi theo của cha mẹ già yếu ở quê nhà. Câu nói "Một chân bước ra, ba chân bước lại" chưa bao giờ thấm thía đến thế, lột tả trọn vẹn những giằng xé nội tâm của những người con xa xứ, phải cân nhắc giữa lý tưởng công việc và nghĩa vụ với gia đình, quê hương. Ðó là hành trình đầy chông gai, đòi hỏi bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng.

Mỗi cán bộ, đảng viên giờ đây đứng trước một chặng đường mới, nơi họ phải tự tay sắp xếp lại cuộc đời mình, từ nếp sinh hoạt đến từng viên gạch xây dựng tương lai. Hướng về "an cư lạc nghiệp" không chỉ là tìm một chốn ở ổn định mà còn là hành trình khẳng định năng lực, bản lĩnh cá nhân trong môi trường làm việc rộng lớn hơn, đầy hứa hẹn nhưng cũng lắm thử thách.

Ðộng lực mạnh mẽ nhất để vượt qua mọi gian nan chính là lời tuyên thệ thiêng liêng tại lễ kết nạp đảng viên: "Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng...; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng". Lời thề ấy không chỉ là kim chỉ nam mà còn là ngọn lửa nung nấu ý chí, biến mọi khó khăn thành động lực để vươn lên.

Ðiển hình như đồng chí Bùi Văn Tưởng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Cà Mau. Dù khoảng cách địa lý và những bỡ ngỡ ban đầu là không nhỏ, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, anh đã nhanh chóng hoà nhập, nắm bắt công việc, đảm bảo công tác chuyên môn không hề bị gián đoạn. Ðó là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự cống hiến của những con người đang ngày đêm xây dựng Cà Mau trên nền tảng của một khởi đầu mới.

"Từ khó khăn sẽ xuất hiện những yếu tố mới, những con người mới và những cách làm mới", Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Cà Mau mới đây. Ðây là lời khẳng định về tinh thần sẵn sàng đối mặt và vượt qua thử thách, hướng đến một Cà Mau thống nhất, phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Những khởi đầu mới, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của cả tỉnh và mỗi cá nhân./.

Nguyễn Quốc

Học từ trải nghiệm - Ngoại khoá sáng tạo

Ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng và bản sắc văn hoá như Cà Mau, các trường học ngày càng chú trọng tổ chức hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm thực tế hay mô hình “Học kỳ quân đội”. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao hiểu biết lịch sử mà còn giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo toàn diện.

Ấm nghĩa tình tại xã vùng xa Khánh Lâm

Chương trình thiện nguyện do Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Xã đoàn Khánh Lâm, Đồn Biên phòng Khánh Hội và Liên chi hội Sinh viên Cà Mau Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức, đã mang niềm vui đến với bà con xã Khánh Lâm.

Sẻ chia yêu thương nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 11/4, Đạo tràng Hoa Sen Đất Mũi phối hợp cùng Hội từ thiện chùa Bảo Vân (phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) và Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương lần thứ 2”, trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Trải nghiệm “Em làm chiến sĩ nhí” - sân chơi bổ ích cho học sinh

Ngày 11/4, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm phối hợp Công an phường Bạc Liêu tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Em làm chiến sĩ nhí”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua thực tiễn.

Về nguồn hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

Ngày 11/4, Bảo tàng tỉnh tổ chức tour ngoại khoá với chủ đề “Mốc son tháng Tư - Hành trình thống nhất”, hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), với sự tham gia của hơn 230 học sinh Trường THCS-THPT Trần Văn Lắm (xã Vĩnh Mỹ).

Hỗ trợ y tế và quà tặng cho hơn 400 người dân khó khăn xã Tân Lộc

Sáng 11/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp với Đội thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh lưu động tỉnh Tây Ninh và UBND xã Tân Lộc tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lộc.

Ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh viêm não mô cầu

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau ngày 10/4, trên địa bàn xã Khánh An vừa ghi nhận 3 trường hợp bệnh nhân nghi mắc viêm não mô cầu.

Trường THPT U Minh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Chiều 10/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Trường THPT U Minh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hơn 900 học sinh của trường.

Gieo hy vọng từ những nghĩa cử nhân ái

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau da cam vẫn âm thầm hiện hữu trong đời sống hôm nay, in hằn lên số phận của hàng ngàn con người và gia đình. Những di chứng của thảm hoạ chất độc da cam/dioxin kéo dài qua nhiều thế hệ, trở thành nỗi trăn trở của toàn xã hội.

Đánh thức văn hoá đọc từ “đấu trường” số

Không còn là những trang sách lặng im trên giá, “Đấu trường sách I-Review” mùa 2/2026 đã đưa tri thức bước ra đời sống, nơi học sinh không chỉ đọc, mà còn nghĩ, nói và lan toả. Gắn với chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4, sân chơi này đang góp phần hình thành một thế hệ trẻ tự tin, có tư duy phản biện và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.