ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 15-8-25 04:01:08
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chú Tâm biên phòng

Báo Cà Mau Dù không nói ra nhưng dân cả xóm hầu như ai cũng biết, trẻ nhỏ xóm đảo này được tiếp cận con chữ và có được đầy đủ thủ tục pháp lý để đi học như bây giờ là cả một quá trình, có sự giúp đỡ rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, trong đó công đầu là của Thiếu tá Hồ Thanh Tâm.

Từ ngày được di dời vào khu tái định cư, Nhân dân khóm 6A và 6B, thị trấn Sông Đốc không phải vật lộn với thuỷ triều như trước. Bà con được chính quyền hỗ trợ nền cất nhà. Điện thắp sáng, nước sinh hoạt cũng được kéo đến tận nhà để bà con sử dụng. Cũng từ ngày ấy, Thiếu tá Hồ Thanh Tâm, cán bộ tăng cường Đồn Biên phòng Sông Đốc không phải xắn quần lội bộ, đi đường vòng để đến được nhà dân ở xóm biển, đặc biệt là những ngày trời mưa. Đường giao thông nông thôn đã được làm mới. Trẻ em đi học thuận lợi. Và cái tên “chú Tâm biên phòng” luôn được bà con ở đây nhắc đến như thay lời cảm ơn.

Dù không nói ra nhưng dân cả xóm hầu như ai cũng biết, trẻ nhỏ xóm đảo này được tiếp cận con chữ và có được đầy đủ thủ tục pháp lý để đi học như bây giờ là cả một quá trình, có sự giúp đỡ rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc, trong đó công đầu là của Thiếu tá Hồ Thanh Tâm.

Thiếu tá Hồ Thanh Tâm (bìa phải) thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Dân vào khu tái định cư khóm 6A và 6B này phần lớn di cư tự do, không đất canh tác. Khi đến vùng cửa biển Sông Ðốc, bà con dựng nhà tạm ven biển, tựa lưng vô bìa rừng mưu sinh những nghề không ổn định và phụ thuộc lớn vào thiên nhiên. Dù vật lộn vất vả với biển, với rừng nhưng công sức cả ngày làm lụng có khi chỉ đủ để bà con chạy gạo từng ngày. Các em nhỏ cũng mong được cắp sách đến trường như những trẻ nhỏ khác tại địa phương, nhưng cha mẹ các em dù cố gắng lắm cũng đành bất lực.

Ông Võ Văn Kỳ, Trưởng Ban Nhân dân khóm 6A, cho biết: “Dân về khu tái định cư chỉ khoảng 530 hộ nhưng có đến 114 hộ nghèo, nhiều hộ là đồng bào Khmer, không đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, làm thuê thời vụ kiếm sống qua ngày. Rất nhiều trong số đó không có sổ hộ khẩu nên không làm được giấy khai sinh. Bởi vậy, rất nhiều trẻ em trong khóm trước đây 12-13 tuổi mà vẫn chưa được đi học”. 

Cuối năm 2009, Thiếu tá Hồ Thanh Tâm được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau điều động về Ðồn Biên phòng Sông Ðốc và giao nhiệm vụ tăng cường phụ trách địa bàn thị trấn Sông Ðốc. Kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với công tác vận động quần chúng giúp anh tiếp cận nhanh địa bàn mới. Anh không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên len lỏi vào những xóm nghèo, những khóm khó để sâu sát địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Quá trình bám sát thực tế ấy, Thiếu tá Tâm thấu hiểu những khó khăn và thiệt thòi của trẻ em khu tái định cư Sông Ðốc trong chuyện học hành nên đã báo cáo với ban chỉ huy đơn vị.

Ðược sự ủng hộ kịp thời của lãnh đạo đơn vị, Thiếu tá Tâm cùng đồng đội phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà rà soát, thu thập thông tin liên quan để giúp các hộ dân có con em chưa có giấy khai sinh được làm giấy khai sinh. Chỉ trong vòng 2 năm (2010-2011), gần 200 trẻ em nghèo ở Sông Ðốc dù còn thiếu một số thủ tục cần thiết nhưng thiếu tá Tâm cùng đồng đội vẫn bảo lãnh để các em được làm giấy khai sinh, thực hiện ước mơ học chữ. Ðến năm học 2014-2015, gần như 100% trẻ em ở khu vực này đều được đến trường đúng độ tuổi.

Bà Lê Bích Hà, người dân khóm 6A, cho biết: “Dân khóm này mang ơn chú Tâm và Ðồn Biên phòng Sông Ðốc suốt đời. Nhờ có đồn biên phòng mà 2 đứa cháu của tôi được đi học”.

Bà Nguyễn Thị Mai, ngụ khóm 6B, cho biết thêm: “Bà con ở đây rất quý mến chú Tâm. Hồi làm giấy khai sinh giùm 2 đứa con của tôi, cả nhà tôi mù chữ nên chú ghi giùm luôn. Chú còn ghi giùm cả trăm trường hợp khác cũng mù chữ như gia đình tôi. Làm xong giấy khai sinh, chú Tâm còn mang đến tận nhà. Nhờ có chú Tâm và các chú bên đồn biên phòng mà 2 con tôi được cắp sách tới trường”.

Sông Ðốc là thị trấn biển sầm uất nhất Cà Mau, lưu lượng tàu khai thác thuỷ sản vào cao điểm có hơn 2.000 chiếc. Ðây cũng là một trong những thị trấn có diện tích tự nhiên nhỏ nhưng thuộc diện đông dân nhất ở Cà Mau với khoảng 50.000 người. Vào những lúc hết chuyến biển, số người lưu trú tại đây còn nhiều hơn. Song, về mặt bằng chung, đời sống kinh tế của hộ dân Sông Ðốc tương đối khá nhưng đâu đó vài nơi của thị trấn biển này, một bộ phận Nhân dân vẫn còn lắm khó khăn, nghề nghiệp chưa ổn định, từ đó phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là bộ phận di dân nghèo khu vực bờ Nam Sông Ðốc, trong đó có Nhân dân khu tái định cư.

Ông Từ Văn Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Ðốc, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Sông Ðốc đã chia bớt phần gánh nặng cho địa phương. Ðồn triển khai các dự án hỗ trợ việc làm giúp nhiều hộ nghèo Sông Ðốc có vốn chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống. Hằng năm, các anh còn tham gia vận động, ủng hộ nhiều tiền của, vật chất góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Hiện chính quyền Sông Ðốc còn chịu áp lực nặng nề dòng di dân tự do, còn nhiều vấn đề phải lo nên thời gian tới mong các anh tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dân sinh”. 

Trong năm 2014, Thiếu tá Hồ Thanh Tâm là một trong nhiều cá nhân được Bộ đội Biên phòng Cà Mau vinh danh, tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, anh cũng từng được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận…

Hơn 23 năm công tác ở Bộ đội Biên phòng Cà Mau, những bằng khen, giấy khen về thành tích công tác của Thiếu tá Tâm cứ dày hơn theo thời gian. Ðiều đó càng khích lệ, thôi thúc anh gắn bó nhiều hơn, làm tốt hơn nữa công việc của mình. Với anh, ở bất cứ địa bàn nào được phân công đảm trách, mấu chốt thành công là sự tin tưởng của Nhân dân. Bởi thế, khi có việc Nhân dân cần đến, anh luôn có mặt kịp thời, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân./.

Bài và ảnh: Lê Khoa

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường dẫn cầu Trần Văn Sớm

Thời gian qua, người tham gia giao thông đoạn đường dẫn lên cầu Trần Văn Sớm rất bức xúc vì tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Xe tải “quá khổ” làm sập cổng chào ở Cái Nước

Chiều 8/8, UBND xã Cái Nước cho biết, một xe tải cỡ lớn đã va chạm làm sập cổng chào tại ấp Đầm Cùng. Vụ việc không gây thương vong nhưng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khu vực.

Ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ vận động “Đã uống rượu, bia – không lái xe”

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, chiều 7/8, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đất Mũi phối hợp với Công an xã Đất Mũi và Chi bộ, Ban Nhân dân, Tổ an ninh cơ sở ấp Mũi tổ chức ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ vận động người thân, cộng đồng với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Xử lý nghiêm xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật

Thượng tá Võ Thanh Sang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Việc xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật là rất cần thiết nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải nâng cao ý thức của người dân trong việc tự kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông và tuyệt đối không sử dụng xe không đủ điều kiện kỹ thuật”.

Đổi mới toàn diện công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông

Trước diễn biến phức tạp về tai nạn và trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ban ATGT tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Phường Bạc Liêu và xã Định Thành ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Sáng 29/7, Công an phường Bạc Liêu tổ chức lễ ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.

Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1, một người tử vong tại phường Láng Tròn

Rạng sáng 28/7, trên Quốc lộ 1 đoạn qua Khóm 3, phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương.

Không để ùn ứ hồ sơ sát hạch giấy phép lái xe

Sau khi hợp nhất tỉnh, Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động tổ chức thường xuyên các kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, với quyết tâm không để gián đoạn các kỳ thi, cũng như tránh tình trạng ùn ứ hồ sơ của người dân.

Vật cản dưới lòng sông: Hiểm họa giao thông, nguy cơ cạn kiệt thuỷ sản

Khu vực cửa biển Bồ Đề, đoạn từ ấp Bỏ Hủ (xã Tam Giang) đến giáp ranh xã Tân Ân (Cà Mau), là tuyến đường thủy huyết mạch phục vụ ngư dân ra khơi, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, dọc tuyến này đang dày đặc vật cản như nò, đăng, bè nuôi hàu… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng sinh kế cộng đồng.

Đường Vành đai 2 “oằn mình” gánh tải

Tuyến đường Vành đai 2 (Mậu Thân nối dài) trên địa bàn phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau được xem là tuyến tránh chiến lược, phục vụ các phương tiện lưu thông về các xã phía Tây. Đây là tuyến có mật độ giao thông cao, thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng, khiến mặt đường phải “oằn mình” gánh tải mỗi ngày.