Trong 15 năm gắn bó với nghề (công nhân thoát nước) cũng là 15 cái Tết chú Tào Anh Dũng không được đón Giao thừa với gia đình. Nhưng với chú, đó là một niềm vui khi được góp phần cùng mọi người xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh.
| Chú Tào Anh Dũng nạo vét cống trên đường Cao Văn Lầu. Ảnh: K.C | ![]() |
Là một công nhân thoát nước, hàng ngày hì hục khai thông, sên vét rác thải trong lòng cống, chú ý thức được rằng nghề của mình cũng cao quý và có ích cho xã hội. Chú Dũng tâm sự: “Đôi lúc tôi cũng buồn khi bắt gặp ánh nhìn khinh khi, coi thường của vài người; bởi họ nghĩ rằng mình chỉ là những người mạt hạng, làm nghề moi ống cống. Nhưng rồi, nhiều khi cũng rất vui khi nhận những lời cảm ơn, những ly nước của bà con dân phố sau những giờ chúng tôi sên vét, làm thông cống rãnh”. Hiện nay, 5 người con của chú đã có công việc ổn định. Trong đó, có 2 người nối nghiệp chú: 1 là công nhân dọn vệ sinh, và 1 là công nhân chăm sóc cây xanh, hoa kiểng.
Là nhóm trưởng của một đội 5 người, nhưng chú xem những thành viên trong đội như con cháu, luôn ân cần chỉ bảo, chia sẻ với họ những công việc nặng nhọc. Với phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”, chú và đội của mình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” nhiều năm liền và được tặng nhiều bằng khen của UBND TP. Bạc Liêu, đó là những món quà tinh thần vô giá, giúp chú làm tốt hơn công việc, gắn bó hơn với nghề.
Mai Khôi

Truyền hình









Xem thêm bình luận