Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đại biểu Quốc hội mẫu mực

Báo Cà Mau Trong cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là ứng cử viên đồng thời cũng là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội. Đó là Quốc hội khoá I (1946-1960), Quốc hội khoá II (1960-1964) và Quốc hội khoá III (1964 -1971). Ở cương vị ứng cử viên hay cử tri, Người đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc về tinh thần, trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước.

Bầu cử Quốc hội khoá I (ngày 6/1/1946)

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá I ngày 6/1/1946. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (Quốc hội khoá I) năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Thủ đô Hà Nội. Với sự trân trọng và lòng thành kính dành cho Người, 118 Chủ tịch các Uỷ ban nhân dân và tất cả các đại biểu làng xã tại Hà Nội đã nhất trí công khai một bản kiến nghị. Nội dung bản kiến nghị là: yêu cầu Cụ Hồ Chí Minh được miễn phải ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới vì Cụ đã được toàn dân suy tôn là Chủ tịch vĩnh viễn của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

Ngày 15/12/1945, Người đã viết thư cảm ơn Nhân dân ngoại thành Hà Nội: “Tôi là một công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nên không thể vượt qua thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi đã ứng cử ở thành phố Hà Nội, nên không thể ra ứng cử ở nơi nào khác nữa. Tôi xin thành thực cảm tạ toàn thể đồng bào…”. (1)

Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình không chỉ là tấm gương cho toàn thể Nhân dân mà còn thể hiện sự công bằng, liêm chính của Chính phủ lâm thời mà Người là đại diện. Với đồng bào cả nước, hành động của Bác càng mang lại niềm tin vững chắc vào một tương lai mới cho dân tộc. Với các thế lực thù địch, Người không cho chúng có cơ hội xuyên tạc tính minh bạch của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam.

Một ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, nhấn mạnh: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình… Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”. (2)

Ngày 6/1/1946, ngày hội của quốc dân thực hiện quyền công dân thiêng liêng, đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiên. Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử đặt tại nhà số 10 phố Hàng Vôi (nay là phố Lý Thái Tổ, Hà Nội). Hình ảnh Người xếp hàng cùng Nhân dân, tự tay bỏ phiếu vào thùng phiếu được báo chí trong và ngoài nước ghi lại. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình, Bác đến thăm một số phòng bỏ phiếu ở các phố Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống, Thụy Khuê, làng Hồ Khẩu và Ô Đông Mác. Bác đặc biệt cảm động khi chứng kiến những cụ già 70, 80 tuổi vẫn được con cháu cõng đi bỏ phiếu hoặc nhiều người mù vẫn nhờ người nhà dẫn đến hòm phiếu để tự tay mình làm nhiệm vụ công dân.

Giai đoạn năm 1946-1960, Quốc hội nước Việt Nam đã cùng với dân tộc trải qua nhiều khó khăn, gian khó để tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá I (2/3/1946)

Cuộc Tổng tuyển cử được tiến hành sôi nổi trên khắp cả nước. Người dân nô nức tham gia bầu cử với tỷ lên lên tới 89%, riêng Hà Nội đạt 91,95% cử tri đi bỏ phiếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu cao nhất (98,4%).

Kết quả, 333 đại biểu ưu tú được bầu vào Quốc hội khoá I, đại diện cho các tầng lớp, giai cấp, dân tộc và tôn giáo trên cả nước.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời. Thắng lợi này là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.

Thắng lợi đó khẳng định đường lối, chủ trương của Đảng ta đúng đắn, sáng tạo, thể hiện khát vọng được độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của Nhân dân ta; đồng thời đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá II (ngày 8/5/1960)

Quốc hội khoá II đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng ở miền Nam; đã thực thi những chính sách phù hợp về dân chủ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. (Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá II tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình (Hà Nội, 8/5/1960)

Ngày 8/5/1960, trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt, gần 8,2 triệu cử tri miền Bắc nô nức đi bầu cử Quốc hội Việt Nam khoá II. Không chỉ là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Quốc hội khoá II còn gánh vác trọng trách hoàn thiện thể chế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Trước đó, ngày 24/4/1960, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu tại cuộc mít tinh của Nhân dân thủ đô chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội ra mắt cử tri thủ đô. Sau khi cảm ơn đồng bào đã nhất trí Người và các vị khác ra ứng cử vào đại biểu Quốc hội khoá II, Người đã nêu lên tính chất dân chủ của Luật Bầu cử, giá trị cao quý của lá phiếu cử tri và tin tưởng rằng những cử tri sáng suốt sẽ bầu ra được một Quốc hội có những đại biểu thật xứng đáng. Người thay mặt các ứng cử viên hứa với đồng bào: “Những người được cử vào Quốc hội khoá II sẽ luôn luôn cố gắng để xứng đáng là những người đầy tớ trung thành của đồng bào, những đại biểu cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội”. (3).

Ngày 8/5/1960 - ngày bầu cử Quốc hội khoá II, là ngày hội của Nhân dân miền Bắc. Gần 8,2 triệu cử tri miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đến bỏ phiếu tại 22.530 điểm bầu cử khắp miền Bắc.

Đồng bào dân tộc Mán xem tranh cổ động bầu cử Quốc hội khoá II (1960). (Ảnh tư liệu: Vũ Tín/TTXVN)

Hà Nội có 99,85% tổng số cử tri đi bầu cử. Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội tại phòng tại phòng bỏ phiếu tổ 52 khu phố Trúc Bạch, thuộc đơn vị bầu cử số I, Hà Nội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ người công dân, Người đến thăm phòng bỏ phiếu ở xã Nhật Tân và nhắc nhở phải đảm bảo các nguyên tắc dân chủ, bí mật, hoàn thành đúng thời gian, an toàn.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu, nghiêm túc thực hiện từng bước của quy trình bầu cử như mọi công dân khác có sức lan toả mạnh mẽ, gửi đi thông điệp rõ ràng: Trong chế độ ta, không có “đặc quyền chính trị” đứng ngoài lá phiếu của Nhân dân. Người đứng đầu Nhà nước cũng là người công dân bình đẳng trước Hiến pháp và pháp luật.

362 đại biểu trúng cử Quốc hội khoá II cùng với 91 đại biểu miền Nam trong Quốc hội khoá I được quyết định kéo dài nhiệm kỳ đã thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc rộng rãi, phản ảnh đầy đủ ý chí và nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá III (ngày 26/4/1964)

Quốc hội khoá III (1964-1971) là Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược". Miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; Miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng. Cao trào thi đua yêu nước dâng lên mạnh mẽ chưa từng có. (Trong ảnh: Cử tri khối 63 khu phố Ba Đình (Hà Nội) đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khoá III tại hòm phiếu A.24 (24/6/1964). Ảnh tư liệu: Vũ Tín/TTXVN

Cuộc bầu cử Quốc hội khoá III diễn ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go. Tuổi đã cao, sức khoẻ giảm sút nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tham gia bầu cử và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội.

Tối ngày 14/4/1964, Uỷ ban hành chính và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhân dân toàn thành phố Hà Nội, hoan nghênh các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khoá III ở Hà Nội. Hơn 7.000 đại biểu nhân dân Thủ đô đến dự.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó bé nhỏ, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao xương máu trong cuộc cách mạng đánh đổ thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi người công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người cử tri”. (4)

Ngày 26/4/1964, cuộc bầu cử Quốc hội khoá III được tiến hành trên toàn miền Bắc. Hơn 8,58 triệu cử tri thuộc 31 tỉnh, khu, thành phố ở miền Bắc đã đi bỏ phiếu.

Quốc hội khoá III (1964-1971) là Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, thời kỳ chống Mỹ cứu nước "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược". Miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; Miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng. Cao trào thi đua yêu nước dâng lên mạnh mẽ chưa từng có. (Trong ảnh: Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá III (27/6/1964).

Sáng 26/4/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu đi bầu đại biểu Quốc hội khoá III tại phòng bỏ phiếu A24, trụ sở Bộ Nông nghiệp, phố Ngọc Hà (Hà Nội). Làm xong nghĩa vụ và quyền lợi công dân, Bác đi thăm một số khu vực bỏ phiếu ở ở Hà Nội như khu phố Đống Đa, xã Xuân La và Nhật Tân.

Tổng số đại biểu Quốc hội khoá III là 453 người, trong đó 366 đại biểu được bầu và 87 đại biểu khoá I của miền Nam lưu nhiệm. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá III tỏ rõ sự nhất trí về chính trị và tinh thần của xã hội miền Bắc, sự tín nhiệm của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ba lần trực tiếp tham gia bầu cử Quốc hội, ở ba giai đoạn lịch sử khác nhau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một tấm gương mẫu mực, ngời sáng trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bầu cử. Tấm gương ấy để lại nhiều bài học cho các thế hệ người Việt Nam trong công tác bầu cử, xây dựng một Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

--------------------------------------------------
(1) (2): Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.136, 166

(3): Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tập 7, tr.459

(4): Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 11, tr.247

Theo TTXVN

Ông Tạ Bửu Thương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Cà Mau

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Cà Mau cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lan toả mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Chăm lo tốt cho người có công

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, giải pháp thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng. Từ việc đảm bảo chế độ, chính sách đến các hoạt động tri ân, hỗ trợ sinh kế... tất cả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm

Ngày 27/4, đoàn công tác Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm (xã Phong Thạnh) và làm việc với Ban Thường trực Hội thánh Minh Chơn đạo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm các nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ thăm, tặng quà Anh hùng LLVTND Lý Hữu Trí

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lý Hữu Trí (phường Bạc Liêu).

Khẩn trương hoàn thiện thiết kế, thi công Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Chiều 25/4, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công tỉnh Cà Mau.

Ra mắt Bảo tàng Lúa nước Cà Mau và phương án biểu tượng “ba hạt lúa”     

Bảo tàng Lúa nước đặt tại Số 5, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu cũ), định hướng phát triển theo mô hình “bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế”.

50 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976-25/4/2026): Mốc son trong lịch sử nước nhà

Cách đây 50 năm, ngày 25/4/1976, hơn 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

Khởi công Hải đội dân quân thường trực tại Sông Đốc

Dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, thuộc nhóm B, được triển khai tại Ấp 6A, xã Sông Đốc với tổng mức đầu tư gần 484 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2028.

Sáng ngời tinh thần “cứu nước là cứu đạo”

Cách nay tròn 80 năm, tại xã Phong Thạnh đã diễn ra trận chiến ác liệt chống thực dân Pháp xâm lược. Toà thánh Ngọc Minh bị tàn phá nặng nề, 137 chiến sĩ “áo trắng” anh dũng hy sinh. Dù không giành thắng lợi về quân sự, trận Giồng Bốm đã tạo tiếng vang khắp Nam Bộ, giáng đòn mạnh vào âm mưu của kẻ thù.