Thứ sáu, 13-2-26 23:23:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chùa Cỏ Đôn: Chung tay xây dựng đời sống văn hóa phum sóc

Báo Cà Mau

Về thăm các ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống ở xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), chúng tôi cảm nhận một sinh khí mới lan tỏa trên từng phum sóc. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, chùa Moniserey Sophol Cosdon (chùa Cỏ Đôn) đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Hơn 110 năm hình thành và phát triển, chùa Cỏ Đôn là một trong số ít ngôi chùa Khmer cổ kính, mang nét nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Từng trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, chùa từng là nơi cưu mang, che chở cho nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Đặc biệt, không ít sư sãi, phật tử của chùa cũng anh dũng cầm súng tham gia kháng chiến. Phát huy truyền thống hào hùng của thời chiến, ngôi chùa đã và đang ra sức vì sự phát triển của địa phương ở thời bình. Nổi bật nhất là những hoạt động chung tay xây dựng đời sống văn hóa phum sóc.

Chánh điện chùa Cỏ Đôn (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long). Ảnh: H.T

Xuất phát điểm với cơ sở vật chất cũ nát do chiến tranh, chùa Cỏ Đôn gặp nhiều khó khăn trong cuộc kiến thiết. Với sự đồng hành, giúp đỡ của nhiều chùa Khmer và phật tử thập phương, năm 2015, chùa Cỏ Đôn tưng bừng khánh thành chánh điện mới sau 18 năm ròng rã xây dựng. Chính sự có mặt của công trình này đã giúp các lễ hội văn hóa của chùa được tổ chức long trọng, trang nghiêm hơn. Đặc biệt, nơi đây còn duy trì thường xuyên hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng lồng ghép tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Bà Sơn Thị Thiết (ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây) bày tỏ: “Mặc dù nằm ở vùng sâu, điều kiện kinh phí khó khăn nhưng chùa Cỏ Đôn rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của phật tử. Cũng nhờ các sư sãi vận động, giải thích nên người dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là các tiêu chí phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư”, phát huy và giao thoa bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer”.
Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, một điểm sáng khác của chùa Cỏ Đôn là chăm lo đời sống phật tử nghèo. Hàng tháng, Ban từ thiện chùa đều tổ chức phát gạo, tặng quà cho bà con Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Những học sinh nghèo cũng được chùa hỗ trợ đồ dùng học tập, vào chùa học chữ viết dân tộc mình. Cuối năm 2016, xã Vĩnh Phú Tây có 3.099/3.593 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nhiều tuyến lộ ngõ xóm tại các ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống như: Bình Bảo, Bình Hổ A, Bình Tốt B... đã được bê-tông hóa.
Bà Lê Kim Khoe, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Tây, cho biết: “Nhìn lại quá trình thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đồng bào Khmer luôn tích cực hưởng ứng bằng nhiều phần việc cụ thể như: đóng góp xây dựng lộ nông thôn, trồng cây xanh tạo mỹ quan, xây hố xử lý rác, thực hiện nếp sống văn hóa trong cộng đồng... Để có kết quả phấn khởi đó, chùa Cỏ Đôn đã đồng hành cùng chính quyền địa phương đưa phong trào từng bước “ngấm sâu” vào đời sống, khơi dậy ý thức tự giác trong đồng bào phum sóc. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò của chùa để thực hiện thắng lợi các phong trào, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”.
trịnh HỮU 

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.