Thứ sáu, 13-2-26 00:17:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chúc tết bà con vùng căn cứ

Báo Cà Mau

Cũng giống như những chuyến thăm hỏi, chúc tết thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền dành cho nhân dân khi tết đến xuân về, nhưng về chúc tết bà con sống nơi vùng căn cứ luôn để lại những ấn tượng về tình cảm. Đó là sự tin yêu tuyệt đối của lòng dân dành cho ý Đảng, đó còn là nguyện vọng sâu sắc của bà con gửi đến Đảng và chính quyền với mong muốn lớn nhất là làm sao cho quê mình khởi sắc trong tương lai, xứng danh vùng đất anh hùng, là những chiếc nôi của cách mạng trong quá khứ.
Đoàn chúng tôi khởi hành từ khá sớm, thậm chí có thành viên trong đoàn phải mang theo bánh mì lên xe ăn để kịp với tiến độ chuyến đi. Thăm hỏi, chúc tết không quá “nghiêm ngặt” về giờ giấc, nhưng nếu đã từng tham gia những đoàn chúc tết bà con vùng căn cứ thì những người đi chúc tết sẽ nhận ra rằng: phải đi sớm, không để bà con chờ. Dù cái hẹn là đúng 9 giờ sáng, xe chúng tôi đã dừng bánh ở Khu di tích lịch sử quốc gia - Căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) lúc 8 giờ 30 phút.

Đồng chí Lương Ngọc Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNN chúc tết và tặng quà bà con xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Ảnh: C.T

Bà con ở đây đại đa số là những bác, cô, chú cao tuổi đã có mặt đông đủ. Có người được con cháu đưa đến, có người đến bằng xuồng máy, cũng có người phải “lội bộ” cả cây số để đến nơi. Chúng tôi đến sớm, bà con còn đến sớm hơn nên mọi việc được tiến hành một cách chóng vánh. Thủ tục đầu tiên không thể bỏ qua là đoàn đến thắp hương ở một số nhà là nơi ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo cách mạng trong những năm tháng kháng chiến, đôi lời thăm hỏi ngắn gọn và phần quà bánh nho nhỏ cho đội ngũ quản lý di tích. Không để bà con chờ lâu, chúng tôi đến khu vực nhà chờ của bến đò (một hạng mục của khu di tích) để gặp gỡ bà con. Trên đường đi, đồng chí Lương Ngọc Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNN đã nhắc nhở chính quyền địa phương “không nên thủ tục rườm rà, vài câu chúc Tết thiết thực là bà con vui rồi”. Trên tinh thần đó, đồng chí đã chúc bà con một cái tết an lành, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi.
Còn khi nhận về những phần quà tết, bà con ai nấy cũng xúc động. Bà Lý Kim Bằng năm nay đã 73 tuổi, ngụ ấp Ninh Thạnh Tây, không nhớ mình đã bao nhiêu mùa xuân được nhận quà tết của chính quyền, nhưng lần nào nhận lấy, bà cũng lại nhớ về những người thân yêu của mình. Đó là chồng bà, chị gái bà, cả hai đều là liệt sĩ, hy sinh khi đất nước sắp đến ngày thanh bình.
Cũng là thăm hỏi, chúc tết, nhưng đến với bà con vùng căn cứ, chúng tôi thường được nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con. Quý lắm, vì toàn là những tâm nguyện cho quê hương. Có lẽ, khi đã từng chứng kiến những đau thương, mất mát của chiến tranh, thì họ luôn mong muốn sự thay da đổi thịt và những điều tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, cho quê mình, cho con cháu mình. Chẳng hạn như mấy mươi năm nay, nguyện vọng lớn nhất của bà con là làm sao để xe ô tô có thể vào đến Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu thì cách đây một năm, ước mơ ấy đã thành sự thật. Tôi ngồi xe vào khu căn cứ có đoạn khá hẹp phải đậu lại, nhường nhau mới đi được, thế nhưng như vậy đã là “quý hóa quá” rồi, trước đây muốn vào di tích phải đi bằng xuồng bơi, xuồng máy, khách sang thì đi bằng ca nô. Có con đường xe chạy đến nơi, bà con và chính quyền xã lại mơ ước đến một khu du lịch có du khách đến tham quan đông hơn. Anh Trần Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi, mang nỗi trăn trở của một người bản quán, chứ không chỉ là một lãnh đạo xã: đường đi thế này thì không thể đón những xe khách tham quan du lịch. Nếu được nối liền với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp thì Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu mới có thể đón khách du lịch. Hiện nay, di tích chỉ thường đón đoàn viên - thanh niên về nguồn, đến đó để ôn lại truyền thống cách mạng, khách du lịch không nhiều. Nếu được đầu tư cơ sở hạ tầng để khách du lịch ngoài tỉnh đến nữa thì mới xứng tầm là khu di tích cấp quốc gia.
Những ước muốn của chính quyền, bà con Ninh Thạnh Lợi trong dịp đầu xuân đã là ước mơ thường trực bấy lâu nay của những con người sống trên vùng đất cách mạng anh hùng. Ước mơ đó cũng là phần việc mà ngành Du lịch và ngành hữu quan đang cật lực thực hiện để góp phần đưa du lịch trở thành một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu. 
Một khu di tích lịch sử cấp quốc gia, giữ gìn những giá trị đặc biệt như thế sẽ làm giàu cho du lịch. Tất nhiên rất cần một quy hoạch và triển khai quy hoạch nhanh, đúng đường hướng.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.