Chủ nhật, 15-2-26 07:41:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chương trình Giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống: Trần Thị Mỹ Dung đoạt ngôi vị quán quân

Báo Cà Mau

Chặng đường cuối của chương trình Giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống đã khép lại và tìm ra được gương mặt xuất sắc nhất: Trần Thị Mỹ Dung đến từ tỉnh Long An. Tạm biệt “ngôi nhà chung”, các thí sinh nhí sẽ có những cuộc hành trình mới trên “con đường tài tử” đã chọn.

Trao giải cho các thí sinh giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống. Ảnh: N.V

Chương trình truyền hình thực tế Giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống dành cho thiếu nhi hát dòng nhạc dân tộc đã hấp dẫn ngay từ tên gọi. Sau hơn 4 tháng diễn ra, chương trình đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người mộ điệu bởi những gì mà các thí sinh nhí thể hiện. Cuộc so tài kết thúc, “ngôi nhà chung” - Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu - không còn những buổi luyện tập tất bật, hăng say, không còn chứng kiến sự vui buồn của những thiếu nhi hồn nhiên, trong sáng. Đến với cuộc thi khi giọng ca còn non nớt, chưa trọn vẹn, nhưng qua các vòng tranh tài, các em dần dần trưởng thành hơn. Các em đâu hay chính niềm đam mê cùng với nỗ lực của bản thân trong thời gian qua đã làm nên câu chuyện thật ý nghĩa: bảo tồn, phát huy và quảng bá một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hàng trăm thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố Nam bộ cùng bước vào cuộc thi, rồi đến vòng chung kết xếp hạng vừa diễn ra, chỉ còn 5 gương mặt ưu tú nhất. Và cuối cùng ngôi vị cao nhất đã thuộc về thí sinh Trần Thị Mỹ Dung. “Con thấy chương trình rất bổ ích vì giúp chúng con biết thêm nhiều kiến thức về ĐCTT. Con rất yêu thích bộ môn nghệ thuật này, nên sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê trong thời gian tới. Với phần thưởng nhận được, con sẽ trích một phần để học sâu hơn về ĐCTT”, Mỹ Dung bộc bạch. Giải Nhì của chương trình thuộc về cô bé đến từ tỉnh Sóc Trăng nhưng lại rất có duyên với những bài ca viết về Bạc Liêu - Đỗ Thị Ngọc Gấm. Lâm Thanh Tùng ấn tượng với 2 lần đạt số điểm cao nhất ở vòng Bản Nam và vòng Vọng cổ, nhưng em đã để vuột mất ngôi vị quán quân vì mắc một vài lỗi nhỏ ở vòng chung kết xếp hạng. Đồng hạng Ba với Thanh Tùng là thí sinh Phan Thị Thúy Duy (tỉnh Kiên Giang) và cô bé có ước mơ kiếm tiền xây lại mái nhà cho cha mẹ - Đào Thị Tú Sương (tỉnh Bạc Liêu).

Hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc dân tộc đã khép lại với những dư vị khó quên đối với giới mộ điệu tài tử ở khắp mọi miền. Thạc sĩ Huỳnh Khải (Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc - Nhạc viện TP. HCM), Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhận xét: “Chương trình đã tạo điều kiện cho chúng ta tìm được những giọng ca nhí đặc biệt, có năng khiếu về ĐCTT. Bởi vậy, ý nghĩa của chương trình chính là ĐCTT không chỉ dành riêng cho người lớn tuổi, mà còn cả những thiếu nhi. Các em là những người có thể kế thừa và phát huy dòng nhạc dân tộc”. Nhà báo Nguyễn Thanh Hiệp (phụ trách mảng sân khấu, báo Người Lao Động), thành viên Hội đồng bình luận, cũng chia sẻ: “Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Thị Ái Nam đã từng tâm sự với tôi rằng, mong muốn của Bạc Liêu là làm sao triển khai 7 chương trình hành động sau khi ĐCTT được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Một trong những chương trình đó là cấp tốc phổ biến, đưa ĐCTT đến với giới trẻ. Tôi rất vui và xúc động khi được đến Bạc Liêu để góp sức trong cuộc thi ý nghĩa này”.

Những cung bậc cảm xúc, thể điệu của âm nhạc tài tử được các thí sinh nhí chinh phục một cách trọn vẹn. Bước ra từ “ngôi nhà chung”, các em đã có thêm hành trang để bước vào tương lai. Qua các vòng thi, Giọng ca nhí - Hò Xự Xang Xê Cống chứng tỏ rằng, đây đúng là nơi ươm mầm âm sắc Việt. Chương trình do Đài PT-TH Bạc Liêu chủ công tổ chức đã mở ra một hướng mới trong hành trình bảo tồn dòng nhạc độc đáo này.

NGỌC TRÂN

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.