Để có thể thu hút lượng khán giả đông đảo thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, cũng như trẻ hóa phong cách biểu diễn, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (gọi tắt là đoàn) đang làm một cuộc cải cách lớn. Đó là việc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tiếp thu có chọn lọc những luồng văn hóa mới để mang đến cho đồng bào những sản phẩm tinh thần giàu giá trị nghệ thuật.
![]() |
| Tiết mục “Sức sống Trường Sa” của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu. Ảnh: K.C |
Nếu như ở những chương trình phục vụ trước đây, bà con đã quá quen thuộc với hình ảnh những chàng trai, cô gái Khmer quyến rũ trong những bộ trang phục truyền thống, cất cao lời ca, điệu múa dân tộc mềm mại hút hồn mọi người. Thì nay, bà con sẽ vô cùng ngỡ ngàng bởi chương trình biểu diễn mới đa màu sắc, đa tiết mục. Nhiều vấn đề thời sự được chuyển tải một cách sinh động trong chương trình văn nghệ phục vụ đồng bào năm 2013. Ngoài những vở dù kê mở màn đặc sắc, bà con còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng như: Hát múa “Về nông thôn mới”, “Bạc Liêu vui đón xuân về”, đơn ca “Mừng ghe ngo tôi”, múa “Dâng hoa chúc mừng”... Một cuộc sống sung túc, tràn ngập tiếng cười rộn ràng từ những phum, sóc mở ra trước mắt bà con một tương lai xán lạn khi các làng quê đang chung tay xây dựng nông thôn mới. Vấn đề biển đảo cũng được lồng ghép để tuyên truyền trong chương trình văn nghệ phục vụ, đó là tiết mục: “Sức sống Trường Sa” - tình yêu quê hương, trách nhiệm của tuổi trẻ với quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo lại được nung nấu, bùng lên mạnh mẽ. Cờ Tổ quốc phấp phới tung bay dưới nền xanh của những chiếc áo thanh niên tình nguyện càng làm cho tiết mục thêm phần trang trọng.
Đến với song ca “Giai điệu cha cha”, tốp ca “Chúng ta là số một”… khán giả sẽ thật sự bị chinh phục bởi ca từ và giai điệu hoàn toàn mới mẻ, đầy cá tính và sự trẻ trung, hiện đại. Chắc hẳn, các bạn trẻ sẽ “chịu khó” ngồi hàng giờ bên dưới sân khấu để dõi theo toàn bộ chương trình. Vì làm sao có thể chối từ một chương trình phong phú về nội dung, trẻ trung về phong cách biểu diễn và dàn diễn viên trẻ ăn mặc rất thời trang, sành điệu. Và cuối cùng là một nét trầm lặng về “Hình tượng người mẹ” giàu đức hy sinh, luôn dõi theo từng bước chân con trên khắp nẻo đường đời. Dù cuộc sống có văn minh, hiện đại và thành đạt đến mấy thì trong tim mỗi người vẫn lưu giữ những truyền thống tốt đẹp, vẫn vẹn nguyên trong lòng hình ảnh bất tử của đấng sinh thành! Đó chính là tâm huyết, là “ý tứ” mà đoàn muốn gửi đến bà con đồng bào trong chương trình phục vụ thời gian tới.
Nghệ sĩ Thạch Si Phol, đạo diễn - biên đạo múa Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, cho biết: “Hướng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sưu tầm, tìm kiếm và sáng tạo nhiều tiết mục mới mang hơi thở của thời đại, nhưng vẫn không thoát ly quan điểm kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Điều cốt lõi là phải làm sao “kéo” một lượng lớn khán giả trẻ tuổi về với các chương trình nghệ thuật. Với tiềm năng, tâm huyết hiện có, chúng tôi tin rằng mình sẽ thành công”.
Như những con ong cần mẫn say hoa để góp mật cho đời, anh em đoàn đang nỗ lực hết mình trong những bài tập mới. Bởi họ đều ý thức được rằng, những tiết mục của họ không chỉ đơn thuần để phục vụ đồng bào, mà còn là “vốn liếng” cho những cuộc thi thố lớn sắp diễn ra và gánh trên vai trọng trách: quảng bá những nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của người Khmer Bạc Liêu!
Kim Trúc

Truyền hình








Xem thêm bình luận