Thứ hai, 23-2-26 05:17:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuông vàng vọng cổ 2022 - Gọi tên người Cà Mau

Báo Cà Mau (CMO) Nếu như năm 2015, Nguyễn Thanh Toàn, quê Cà Mau, xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân “Chuông vàng vọng cổ” (cuộc thi do Ðài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức), thì nay thành tích ấy được lặp lại với người con của mảnh đất cực Nam khi Dương Thị Diễm (nghệ danh Ngọc Diễm) vừa đăng quang danh hiệu Chuông vàng trong cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ 17 năm 2022. Chia vui cùng các nghệ sĩ trẻ, người Cà Mau có quyền tự hào về bề dày lịch sử văn hoá xứ sở đã sản sinh ra những tài năng nghệ thuật.

Là thí sinh được khán giả yêu thích nhất sau vòng Tuyển chọn 2 và được NSND Bạch Tuyết trao tấm vé cuối cùng vào top 9, Ngọc Diễm đã có hành trình lội ngược dòng ấn tượng trong đêm Chung kết xếp hạng. Thể hiện trích đoạn "Công chúa An Tư" và một bài ca cổ (bốc thăm), Ngọc Diễm được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao từ cách hát, luyến láy, nhịp nhàng đều được xử lý khéo léo, tròn đầy. Ngọc Diễm được vinh danh ngôi vị cao nhất, với số điểm 99,69.

Ngọc Diễm sinh ra và lớn lên ở huyện Cái Nước. Ba mẹ Diễm đều yêu thích nghệ thuật, mê nghe ca hát. Vậy nên ngay từ nhỏ, Ngọc Diễm đã được đắm chìm trong không gian của những câu hò, điệu lý, của những bài bản cải lương. Nghe, tập tành hát theo nghệ sĩ, giọng ca ngọt ngào của Diễm dần đóng vai trò chủ đạo trong phong trào văn nghệ ở trường. Năm học lớp 12, Diễm làm gan đăng ký tham gia Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình giọng ca cải lương “Giải Bông tràm” (Cà Mau) và đoạt giải Khuyến khích.

Từ ấy, niềm đam mê được đứng trên sân khấu, được hát cho khán giả nghe ngày càng cháy bỏng. Diễm mơ ước một ngày nào đó mình có thể được học hát một cách bài bản, có thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thế nhưng, Ngọc Diễm thuận theo ý ba mẹ thi đại học, trở thành cô sinh viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường Ðại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh năm 2012. Thời gian này, Diễm tranh thủ ban đêm vượt đường xa, tham gia các lớp dạy hát, biểu diễn ngắn hạn, được bạn bè, thầy cô dẫn dắt, Diễm đến với các không gian ngập tràn giai điệu, tự học bằng chính trải nghiệm của mình.

Ngọc Diễm sở hữu ngoại hình sáng và giọng ca ngọt ngào.  (Ảnh nhân vật cung cấp)

Sau khi hoàn thành chương trình đại học năm 2016, Ngọc Diễm hoạt động nghệ thuật tự do và thử sức cọ xát để làm đầy thêm hành trang đến với sân khấu chuyên nghiệp. Năm 2017, Diễm tham gia "Ðường đến Danh ca vọng cổ" (HTV7), nhưng không được các huấn luyện viên chọn vào vòng trong. Ngọc Diễm không bỏ cuộc mà tiếp tục trau dồi bản thân, đến với “Chuông vàng vọng cổ” năm 2021 và lọt vào nhóm 9 thí sinh tài năng nhất mùa thi. Tuy nhiên, việc lúng túng trong phần vào vọng cổ khi thể hiện trích đoạn "Tâm sự Ngọc Hân" khiến Diễm phải dừng chân từ đêm Chung kết 1 ở mùa thi này.

Ðến với “Chuông vàng vọng cổ” năm nay, Ngọc Diễm vẫn chưa thực sự được đào tạo bài bản qua các trường lớp, nhưng quá trình học từ những trải nghiệm thực tế cùng tình yêu nghệ thuật sân khấu cải lương đã trở thành sức mạnh để Diễm không ngừng nỗ lực, trưởng thành qua từng đêm thi và toả sáng với đam mê.

Ngọc Diễm tâm tình: “Em luôn biết bản thân còn nhiều điều phải học hỏi. Qua mỗi ngày, mỗi tuần thi, em rút ra thêm được nhiều điều mới mẻ. Con đường em đi là con đường phải học cả đời, em sẽ luôn nỗ lực để bản thân ngày một vững vàng hơn".

Trải qua mỗi vòng thi tại “Chuông vàng vọng cổ”, mỗi thí sinh sẽ phải đối mặt với thử thách có độ khó ngày một cao. Dưới áp lực của thời gian, sức khoẻ, Ngọc Diễm cũng như các thí sinh khác đều nỗ lực hết mình. Diễm chia sẻ: “Áp lực độ khó của bài thi trích đoạn khiến em căng thẳng lắm. Thời điểm lên sân khấu, em tự nhủ phải hát hết mình vì chính ước mơ của bản thân, vì em muốn tri ân khán giả yêu thương em. Ðó cũng là cách để em bày tỏ lòng biết ơn của mình đến huấn luyện viên, ban giám khảo và tất cả những người yêu mến, ủng hộ em".

Nghệ sĩ Ngọc Diễm trong đêm đăng quang quán quân Chuông vàng vọng cổ 2022. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ngọc Diễm sở hữu ngoại hình sáng, chất giọng vang, cột hơi tốt, bản lĩnh sân khấu vững vàng và dám thử thách bản thân. Với bệ đỡ là thành tích tốt tại "Chuông vàng vọng cổ" năm 2022 - một cuộc thi chất lượng và uy tín đã góp phần không nhỏ trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát triển bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương, chắc chắn cô gái mê hát của mảnh đất Cà Mau sẽ ngày một tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Không chỉ mong được đứng trên sân khấu cất tiếng hát bay xa, Ngọc Diễm còn khát khao góp phần đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả. Từ 2 năm trước, Ngọc Diễm đã đi cùng xu hướng, mở ra kênh YouTube cá nhân để đưa các sản phẩm tân cổ của mình đến gần hơn với khán giả, nhất là những người trẻ. Quá trình sáng tạo nội dung trên YouTube giúp cô có cơ hội gặp gỡ, làm việc chung và học hỏi với nhiều nghệ sĩ, trong đó có những cái tên đã thành danh từ cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” như: Chuông vàng vọng cổ Nhật Nguyên, Chuông vàng vọng cổ Bùi Trung Ðẳng, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi...

 

Mộng Thường

 

Nhịp vó ngựa trong âm nhạc

Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, hình tượng con ngựa không chỉ đơn thuần là con vật quen thuộc trong đời sống mà còn là biểu tượng văn hoá, từ sự hồn nhiên trẻ thơ đến khí thế hào hùng của những bản hành khúc sử thi.

Nhạc Tết 2026: “Đại tiệc” đa sắc

Không khí Tết không chỉ tràn ngập sắc hoa mà còn rộn ràng những khúc nhạc xuân. Từ những MV quy tụ cả “vũ trụ sao” đến những playlist đầy cảm hứng, nhạc Tết trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày xuân.

Nhịp điệu trẻ mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 12/2 (25 Tết), tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Liên hoan Dân vũ, Aerobic và nhảy hiện đại. Đây là sân chơi bùng nổ năng lượng dành cho thanh thiếu nhi, tạo không khí rộn ràng đón xuân Bính Ngọ 2026.

Sắc xuân trên từng nét cọ

Cà Mau đón xuân mới như cô gái dịu dàng, đằm thắm, ngọt ngào vẻ đẹp thanh xuân. Tình đất, tình người cùng niềm tự hào trước những đổi thay của quê hương, đất nước, trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ thăng hoa sáng tạo. Hoà cùng sinh khí tươi mới của mùa xuân, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Cửu Long, tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc xuân năm 2026”, tại Khu Lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường Bạc Liêu). Sự kiện là cuộc tao ngộ chào mừng xuân mới Bính Ngọ 2026 của hoạ sĩ trong và ngoài tỉnh.

Nhiếp ảnh thay đổi cuộc sống

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Nhật Linh sinh năm 1989, phóng viên Tạp chí Hồng Lĩnh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật

Ngày 12/2, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các đơn vị văn hoá - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, gồm: Đoàn Cải lương Hương Tràm, Trung tâm Văn hoá tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Khmer.

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.