Là con gái miền Tây, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Vĩnh Long, đến khi lập gia đình, Lê Thị Ngân Tâm chuyển về sinh sống, khởi nghiệp với cơ sở sản xuất nhang tại Tây Ninh từ năm 2009.
Tác giả Lê Thị Ngân Tâm.
Trong các chuyến du lịch đó đây, được ngắm nhiều cảnh đẹp, chị thường chụp lại, đăng lên mạng xã hội để chia sẻ cùng bạn bè. Sau đó, khi cơ sở sản xuất của gia đình đón nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến sáng tác, chị dần chú ý và cảm thấy yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Mạnh dạn tìm hiểu, rồi mua máy ảnh chụp thử, tương tác với nhiều bạn bè cùng sở thích, càng ngày chị càng đam mê, tìm thấy niềm vui cùng nhiếp ảnh.
Hang Sơn Trà.
Tay máy nữ Ngân Tâm chia sẻ: “Nhiếp ảnh giúp tôi khám phá, lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, tôi thấy lạc quan hơn khi được đi sáng tác. Đặc biệt, nhiếp ảnh hỗ trợ tôi nhiều trong kinh doanh, chụp ảnh quảng bá sản phẩm trên fanpage giới thiệu đến khách hàng khắp nơi”.
Gia công chân vịt.
Làm bạn cùng nhiếp ảnh, sau nhiều chuyến đi, chị cảm nhận hạnh phúc không phải luôn nằm ở những điều to lớn, hào nhoáng, mà đôi khi lại ẩn chứa trong những khoảnh khắc bình dị, đơn giản. Chị có thể kiên nhẫn ngồi canh hàng giờ để chụp bình minh, hoàng hôn, chờ đợi sự chuyển màu của bầu trời.
Thu hoạch cói.
Hay có những thứ trước đây chị chưa từng quan tâm nhìn kỹ, nay lại chú ý từng điểm nhỏ, đúng kiểu sống chậm lại để cảm nhận rõ hơn những chuyển động tinh tế quanh mình... Cứ thế, hễ sắp xếp được, chị lại rời thành phố náo nhiệt, lặng lẽ tìm chút bình yên cùng nhiếp ảnh.
Công đoạn tráng men.
Sống lạc quan, tích cực, nụ cười thường trực trên môi, chị nâng niu từng khoảnh khắc đẹp, trân trọng từng chuyến đi sáng tác. Trong nhiều đề tài, chị thích nhất chụp những làng nghề truyền thống (dệt chiếu, gốm sứ, làm thuyền thúng, gia công chân vịt...). Được đến tận nơi, chụp từng công đoạn, chị có thêm nhiều kiến thức về quy trình sản xuất và cả giá trị lịch sử, văn hoá làng nghề.
Nghề làm thúng.
Tác phẩm nhiếp ảnh của chị mộc mạc, dung dị nhưng thể hiện sinh động hơi thở cuộc sống, đó là nụ cười phúc hậu của bà mẹ quê ở Hội An, những cánh diều đủ sắc màu trên đồng chiều, công đoạn tráng men, vá lưới..., hay những khoảng lặng chốn tịnh tâm chùa Gò Kén, chùa Bửu Long...
Mẹ quê.
Gần đây nhất, tham gia chuyến đi chụp những rạn san hô đầy màu sắc ở Hòn Yến, hải đăng Gành Đèn (tỉnh Đắk Lắk), rồi cùng đoàn Hội Nhiếp ảnh tỉnh đi sáng tác ở Cà Mau, An Giang, chị vui hơn vì "thu hoạch" được thêm nhiều ảnh đẹp.
Vĩnh Xuân giới thiệu