Thứ hai, 10-11-25 01:55:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện về cô học trò nghèo đỗ 2 trường đại học

Báo Cà Mau Cha mất sớm, mẹ bệnh, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống khó khăn nhưng không thể ngăn cản được ý chí, nghị lực của Nguyễn Thanh Thoảng, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Thới Bình trên con đường chinh phục ước mơ. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, trong đợt xét tuyển đợt 1 vào đại học, cao đẳng, Thanh Thoảng đã đỗ vào cả 2 trường: Khoa Báo chí Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh và Ðại học Kiểm sát Hà Nội.

Cha mất sớm, mẹ bệnh, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống khó khăn nhưng không thể ngăn cản được ý chí, nghị lực của Nguyễn Thanh Thoảng, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Thới Bình trên con đường chinh phục ước mơ. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, trong đợt xét tuyển đợt 1 vào đại học, cao đẳng, Thanh Thoảng đã đỗ vào cả 2 trường: Khoa Báo chí Ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh và Ðại học Kiểm sát Hà Nội.

Cũng như các bạn cùng trang lứa, Thanh Thoảng từng được sống trong một gia đình tuy không khá giả nhưng đủ ăn, đặc biệt là có được tình yêu thương tràn ngập của cha và mẹ. Thế nhưng, hạnh phúc ấy chẳng tồn tại được bao lâu, năm 2010, cha em lâm bệnh hiểm nghèo, mình mẹ đôn đáo ngược xuôi vay mượn tiền trị bệnh cho cha. Nhưng cuối cùng cha đã vĩnh viễn rời xa hai mẹ con Thoảng.

Em Nguyễn Thanh Thoảng (bên trái) trong giờ học.

Cuộc sống mẹ con Thoảng từ đó khốn khó hơn, nợ nần chồng chất, mình mẹ bươn chải làm việc suốt ngày để kiếm tiền chi phí cho cuộc sống hằng ngày và trang trải nợ nần. Trớ trêu, 1 năm sau kể từ ngày cha mất, mẹ em bị mắc bệnh thần kinh. Người em của Thoảng đành nghỉ học đi làm thuê lo cuộc sống gia đình.

Bất hạnh dồn dập đổ lên đôi vai gầy gò của cô bé tuổi 12. Những tưởng em sẽ quỵ ngã. Không! Nén nỗi đau, Thanh Thoảng đã âm thầm chịu đựng và vươn lên trong cuộc sống và học tập. Em tâm sự: “Cha không còn, mẹ thì bệnh, em phải cố gắng học để sau này có việc làm kiếm tiền lo chữa bệnh cho mẹ. Hơn nữa, em thấy học là một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn, giúp em khám phá được rất nhiều điều lý thú, bổ ích trong cuộc sống”. Từ suy nghĩ ấy, Thanh Thoảng không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập, vươn lên.

Suốt 3 năm học THPT, Thanh Thoảng được người dì ở Khóm I, thị trấn Thới Bình, cưu mang nuôi ăn học. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, trong sinh hoạt, em rất dè dặt mỗi khi mua một thứ gì, dù chỉ là một vài ngàn, tất cả em dành dụm để chi phí cho việc học. Ở lớp em chăm chú nghe thầy, cô giảng bài. Về nhà, Thoảng xây dựng cho mình một thời gian biểu học tập, nghỉ ngơi hợp lý.

Ngoài giờ học, em siêng năng lao động, bán quán nước phụ giúp dì có thêm tiền chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày. Tuần đôi ba lần, em lại đạp xe gần 10 cây số về thăm, chăm sóc mẹ. Thời gian rảnh, em thường đến thư viện đọc sách. Em ghi chép cẩn thận những kiến thức quan trọng vào một cuốn sổ để làm tư liệu khi cần. Em bảo: “Ghi chép khi đọc sách, làm bài tập là một phương pháp học tập hiệu quả, không chỉ giúp em khắc sâu kiến thức mà còn là tư liệu cần thiết sau này”.

Chính niềm đam mê, phương pháp học tập phù hợp, khoa học, đã giúp Thanh Thoảng bước đầu gặt hái được những thành công trên con đường học vấn: 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, với điểm số 3 môn thi (khối C) đạt 26,5 điểm, Thanh Thoảng đã xét tuyển vào đại học và đậu cả 2 trường. “Em sẽ theo học ngành Báo chí”, Thanh Thoảng nói.

Con đường tương lai phía trước của Thanh Thoảng sẽ còn nhiều trắc trở, chông gai, nhưng với nghị lực, ý chí vươn lên lập nghiệp, tin rằng Thanh Thoảng sẽ tiếp tục thành công, thực hiện được ước mơ./.

Bài và ảnh: Mạnh Thắng

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.