Thứ hai, 10-11-25 01:55:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chuyện về ông Ba Thiết nuôi con ăn học

Báo Cà Mau Bà con trong ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương, huyện Ðầm Dơi thường truyền tai nhau câu chuyện về người nông dân tên Nguyễn Văn Thiết (Ba Thiết) vượt khó nuôi con ăn học. Ðó là một trong những gia đình tiêu biểu có truyền thống hiếu học của địa phương.

Bà con trong ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương, huyện Ðầm Dơi thường truyền tai nhau câu chuyện về người nông dân tên Nguyễn Văn Thiết (Ba Thiết) vượt khó nuôi con ăn học. Ðó là một trong những gia đình tiêu biểu có truyền thống hiếu học của địa phương.

Trước đây, ông Ba Thiết vốn là thầy giáo dạy tiểu học, nhưng do đồng lương giáo viên ngày đó quá ít, cuộc sống gia đình thiếu hụt nên ông quyết định bỏ nghề về nhà cùng vợ làm kinh tế. Hiểu được tầm quan trọng của việc học và chỉ có con đường học vấn mới mong thoát nghèo nên vợ chồng ông Ba Thiết quyết tâm cùng nhau cố gắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Ðược sự khuyến khích, rèn luyện và động viên từ gia đình cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của bản thân, 5 trong 6 người con của vợ chồng ông Ba Thiết lần lượt tốt nghiệp đại học. Chắc có lẽ với người cha, người mẹ đó là niềm vui, niềm tự hào lớn nhất.

Vợ chồng ông Ba Thiết và cháu nội xem lại những thành tích học tập của các con.

“Rễ của sự học tập thì đắng, quả của sự học tập thì ngọt”, hiện tại, 5 người con của vợ chồng ông Ba Thiết đều có việc làm ổn định. Con trai lớn của vợ chồng ông là anh Nguyễn Hoàng Chơn (sinh năm 1974) là kế toán Trường Tiểu học Thành Ðiền, ấp Tân Phú, xã Tạ An Khương, huyện Ðầm Dơi; con trai thứ ba là anh Nguyễn Hoàng Thật (sinh năm 1976) là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Thanh Hoà, thị trấn Ðầm Dơi; người con trai thứ tư là anh Nguyễn Thanh Hoan (sinh năm 1981) đang làm công tác Ðoàn tại Trường THCS Tạ An Khương; con trai thứ sáu là anh Nguyễn Thanh Ngoãn (sinh năm 1984) làm việc tại Công ty Dầu khí Vũng Tàu; con gái út Nguyễn Bích Ly (sinh năm 1987) là kế toán ngân hàng. Hai người con dâu của vợ chồng ông Ba Thiết hiện đang công tác trong ngành giáo dục.

Khi hỏi về những kỷ niệm khi các anh chị vào đại học, bà Ba Thiết cười rồi vào tủ đem ra cả xấp giấy khen. Từ lúc học tiểu học cho tới phổ thông, có cái đã cũ rách nhưng ông bà vẫn cất kỹ như một món quà tinh thần vô giá. Những năm tháng nuôi con ăn học của vợ chồng ông Ba Thiết cũng lắm vất vả. Ngoài tham gia sản xuất kinh tế như các hộ khác trong địa phương, vợ chồng ông còn chạy đò để kiếm thêm thu nhập, nuôi các con ăn học.

Ông Ba nói: “Gia đình lúc đó vẫn còn khó khăn, tiền không đủ gửi cả tháng, vợ chồng tôi chia ra hằng tuần để gửi cho từng đứa, có lúc trong nhà thiếu hụt phải đi vay mượn của bà con hàng xóm. Thằng thứ hai học giỏi lắm, còn nhận được cả học bổng của trường”.

Với vợ chồng ông Ba Thiết, sự nhọc nhằn của người nông dân càng làm ông bà thấy được sự học là vô cùng cần thiết và đặt hết niềm tin và hy vọng vào các con của mình. Xen lẫn niềm vui và tự hào, ông Ba Thiết chia sẻ: “Gia đình gốc nông dân mà ra, ngày trước kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng phải làm lụng vất vả lắm mới có được chén cơm. Hiểu được cái khổ của người làm nông dân chân lấm tay bùn, từ nhỏ vợ chồng tôi luôn nhắc nhở, hun đúc các con phải cố gắng học để sau này không phải cực khổ”.

Sự thành đạt của các con ông bà Ba Thiết hôm nay là một minh chứng cho sự cố gắng, phấn đấu học tập không ngừng nghỉ. Anh Ðinh Xuân Trung, cán bộ quản lý Văn hoá - Truyền thanh xã Tạ An Khương, nhận xét: “Gia đình ông Ba Thiết có sự định hướng cho các con của mình từ nhỏ, nên con cái được học hành đến nơi đến chốn và có công ăn, việc làm ổn định. Đây là hộ gia đình tiêu biểu về phong trào học tập đáng để mọi người noi theo”.

Phát huy truyền thống hiếu học của gia đình, thế hệ thứ 3 của gia đình ông Ba Thiết cũng đang cố gắng học tập để đạt những thành tích tốt nhất. Ông bà có tất cả 11 cháu nội, ngoại; cháu lớn đang học năm nhất Ðại học Y Dược Cần Thơ; 2 cháu đang học lớp 12.

Hiện tại, gia đình ông Ba Thiết đã được xã, huyện tuyên dương là gia đình có truyền thống hiếu học. Ðó không chỉ là niềm tự hào, là động lực để các thành viên trong gia đình tiếp tục phấn đấu mà còn là tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phong trào khuyến học của địa phương để mọi người cùng học tập./.

Bài và ảnh: Ðào Chi

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.