(CMO) Sinh sống cùng gia đình tại Ấp 2, xã Khánh Hoà, huyện U Minh, cô bé đặc biệt “không có đôi tay” với nghị lực phi thường Ðỗ Thị Ngọc Mãi ngày nào hiện là học sinh lớp 9A2, Trường THCS Nguyễn Trung Trực, xã Khánh Hoà. Cô nữ sinh với khuôn mặt tròn, nụ cười rất đáng yêu, luôn được mọi người xung quanh yêu mến.
Ðỗ Thị Ngọc Mãi sinh năm 2007, lúc mới chào đời đã không có đôi tay. Tuy hình hài không như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng em đã vượt lên bằng nghị lực phi thường, sống và học tập bình thường như các bạn cùng trang lứa. Càng đáng khâm phục khi suốt 8 năm học qua Ngọc Mãi đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, với rất nhiều giấy khen được trường tặng thưởng. Không chỉ vậy, hàng ngày Mãi còn dạy em học, làm nhiều việc nhà giúp mẹ như: quét nhà, lặt rau…
Ngọc Mãi dạy em học. |
Chị Nguyễn Thị Nhớ, mẹ Ngọc Mãi, bày tỏ: “Kinh tế gia đình tôi khó khăn, thu nhập chủ yếu nhờ chồng làm nghề cưa gỗ mướn. Ngọc Mãi từ lúc sinh ra đã bị khuyết tật hai tay, chúng tôi phải giúp con trong mọi sinh hoạt cá nhân, đưa rước con đi học, chỉ mong con học thật tốt để sau này có cái nghề lo cho bản thân”.
Những năm qua, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm quan tâm, vận động giúp đỡ em Ðỗ Thị Ngọc Mãi rất nhiều, trong đó Hội đồng Ðội huyện U Minh tặng em căn nhà Khăn quàng đỏ trị giá 25 triệu đồng, vào năm 2014.
Ngọc Mãi chia sẻ: “Trong học tập, em được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và thầy cô, các bạn đều yêu mến, nên em rất thích khi được đến trường học. Trong tương lai, em muốn theo đuổi ngành công nghệ thông tin, bởi thấy ngành này khá phù hợp với bản thân”.
Với sự quyết tâm và nghị lực vươn lên, tin rằng Ngọc Mãi sẽ thực hiện được ước mơ và thành công trong cuộc sống./.
Hoàng Vũ - Lê Tuấn