(BL-HT) Tối 27/1 (nhằm ngày 30 tết Nguyên đán), tại Quảng trường Hùng Vương đã diễn ra chương trình nghệ thuật đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Tham dự có đồng chí Võ Văn Dũng - Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; bà Trần Thị Thu Đông - Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội Xuân 2017; lãnh đạo các sở ban, ngành tỉnh và đông đảo nhân dân Bạc Liêu.
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật mừng xuân mới 2017. Ảnh: H.T
Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân thắng lợi”, chương trình nghệ thuật đã được khai màn bằng tiết mục “Đón tết quê hương” tái hiện ngày tết cổ truyền của dân tộc với những hình ảnh cây niêu, bánh tét, bánh chưng, hoa mai, dưa hấu. Đặc biệt, tiết mục múa lân - sư - rồng, một nét văn hóa độc đáo ngày xuân cũng làm cho không khí đêm giao thừa rộn ràng hơn. Trước thời khắc đón chào năm mới, những thành tựu phấn khởi của quê hương sau 20 năm tái lập tỉnh, tinh thần đoàn kết, gắn bó của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa cũng được thể hiện qua tiết mục “Bạc Liêu hôm nay”. Không chỉ vậy, chương trình còn đưa khán giả đến biển đảo để cảm nhận không khí đón tết vui tươi của các chiến sĩ Trường Sa, ca ngợi tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Bạc Liêu với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thông qua các tiết mục “Mùa xuân trên đảo”, “Châu Thới sáng mãi Đền thờ Bác Hồ” do nhóm múa Đồng Dao, Đoàn nghệ thuật Tổng hợp Khmer biểu diễn… Cùng với đó là hai màn “solo” của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan và nghệ sĩ Ngọc Đợi (Chuông Vàng vọng cổ 2007); những tiết mục nhảy hiện đại, dân vũ vô cùng sôi động đã góp phần giúp cho đêm giao thừa trở nên tưng bừng, rộn ràng hơn…
Khép lại chương trình nghệ thuật chào Xuân là màn biểu diễn trống hội báo hiệu quê hương Bạc Liêu đón xuân sang. Dịp này, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc thư chúc tết gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bạc Liêu.