Những ngày qua Bạc Liêu rộn ràng mở hội. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Từ ngày hội lớn lần này, hình ảnh đẹp về đất và người Bạc Liêu lại tiếp tục được khẳng định, quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế. Báo Bạc Liêu đã ghi nhận những cảm nhận của giới văn nghệ sĩ, khách mời, người dân khi được hòa mình vào chuỗi hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Ngày hội.
PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam: Đất và người Bạc Liêu là tư liệu quý cho những sáng tác

Theo Kế hoạch phối hợp giữa Hội Điện ảnh Việt Nam và Liên hiệp các hội VH-NT tỉnh Bạc Liêu, chúng tôi có chuyến đưa anh em nghệ sĩ phía Bắc vào Nam, cụ thể là Bạc Liêu để tham quan thực tế và sáng tác những đề tài liên quan đến vùng đất, con người nơi đây. Từ ngày 21/11, chúng tôi bắt đầu khởi hành, đến Bạc Liêu anh em trong đoàn cảm thấy rất háo hức vì ngay dịp Bạc Liêu tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022. Chúng tôi được dự khai mạc Liên hoan Nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer, Liên hoan Đờn ca tài tử… và lắng đọng thật nhiều cung bậc cảm xúc với vùng đất có nhiều giá trị văn hóa phi vật thể nổi tiếng này.
Dù đã nhiều lần được nghe, nhưng khi đặt chân đến Bạc Liêu, được trải nghiệm từ thực tế, chúng tôi mới cảm nhận thật rõ sự hồn hậu, mến khách, ấm áp của vùng đất và con người nơi này. Trước khi đến đây, nhiều thành viên trong đoàn đã viết đề cương sáng tác về mảnh đất, con người Bạc Liêu. Nay lại có dịp đi thực tế, các anh em như có thêm chất xúc tác để làm phim phóng sự, tài liệu, thai nghén kịch bản phim truyền hình nhiều tập, phim truyện điện ảnh liên quan đến các nhân vật, danh nhân nổi tiếng của Bạc Liêu, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hay những điển hình trong các lĩnh vực sản xuất, lao động…
Cảm ơn đất và người Bạc Liêu, cảm ơn ngày hội lớn trên vùng đất giàu truyền thống văn hóa này đã cho chúng tôi nguồn tư liệu quý để “thổi hồn” cho những sáng tác đang được “thai nghén”, thành hình.
Bà Kim Thị Hai (ấp Giồng Giữa A, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu): Ngày hội lớn - ý nghĩa lớn

Đây là một trong những ngày hội văn hóa - du lịch lớn nhất của tỉnh mà tôi tham gia. Tôi thật sự xúc động khi nhìn các em, các cháu biểu diễn trên sân khấu, mang lời ca, tiếng đàn, điệu nhạc… du dương làm nên những nét độc đáo riêng của văn hóa dân tộc mình, góp vào mạch nguồn văn hóa chung của đất và người Bạc Liêu hàng mấy trăm năm.
Dõi theo từng sự kiện, từng hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, tôi càng hiểu hơn, tự hào hơn khi mình được là một người dân sinh ra và gắn bó máu thịt với vùng đất giàu truyền thống văn hóa này. Mong rằng sẽ có nhiều hơn những ngày hội, hoạt động văn hóa ý nghĩa như thế để giáo dục thế hệ trẻ Bạc Liêu tình yêu quê hương, chung tay gìn giữ, đắp xây những giá trị văn hóa độc đáo của Bạc Liêu quê mình.
Em Danh Thị Ngọc Mai (Đội văn nghệ chùa Dì Quán, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân): Mang nét văn hóa độc đáo riêng góp vào thành công Ngày hội

Đây là lần đầu tiên em được biểu diễn trên một sân khấu lớn với đông khán giả dõi theo như vậy. Em và toàn đội vừa vui, vừa hồi hộp xen lẫn tự hào khi đã có một tiết mục biểu diễn khá thành công và nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ đại biểu khách mời, khán giả.
Khi biết được thông tin Liên hoan Nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu sẽ là hoạt động mở màn cho Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, không chỉ riêng em, hay các thành viên trong Đội văn nghệ chùa Dì Quán mà tất cả nghệ sĩ, diễn viên của 8 đội tham gia đều cảm thấy thật vinh dự, tự hào và thêm quyết tâm sẽ mang những tiết mục biểu diễn độc đáo, đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình để góp vào thành công cho ngày hội lớn. Mong rằng những bản nhạc ngũ âm réo rắt, những lời ca ngọt ngào, điệu múa uyển chuyển… sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách gần xa khi nghĩ về văn hóa Khmer Nam Bộ trên vùng đất cộng cư văn hóa - Bạc Liêu này.
KIM TRÚC (lược ghi)

Truyền hình







Xem thêm bình luận