Chủ nhật, 15-2-26 10:08:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu lần VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Những đóng góp tâm huyết

Báo Cà Mau

Tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội VH-NT Bạc Liêu lần VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều đại biểu đã có những tham luận, ý kiến đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của VH-NT trong tương lai, góp phần làm cho đại hội thành công rực rỡ.

Trần Thanh tâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL: Thực hiện chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với văn nghệ sĩ

Sau 5 năm thực hiện sự phối hợp giữa Sở VH-TT&DL và Liên hiệp các Hội VH-NT, những sự kiện quan trọng đều thành công tốt đẹp. Xuất phát từ tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, bằng tâm huyết của mình, trước mắt Sở VH-TT&DL sẽ tập trung phối hợp tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: quản lý nhà nước về con người, sáng tạo các tác phẩm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc lưu hành những tác phẩm kém chất lượng, có nội dung không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với văn nghệ sĩ…

Chúng ta có sức mạnh của sự đoàn kết, nhất trí và tâm huyết của tập thể Liên hiệp các Hội VH-NT nhiệm kỳ mới, với những định hướng đã được xác định; có một đội ngũ văn nghệ sĩ nhiệt tình, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, vốn sống khá tốt… thì nhất định Liên hiệp các Hội VH-NT sẽ tiếp tục vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ Thị Cẩm Thúy, Chi hội phó Chi hội Văn học: Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng và hiệu quả để xây dựng con người và văn hóa Bạc Liêu

Thời gian qua, văn nghệ sĩ Bạc Liêu đã phát huy cao độ trách nhiệm lịch sử, trách nhiệm quê hương. Họ chẳng những đón nhận cái mới một cách hào hứng, mà qua tác phẩm của mình đã tỏ rõ tình cảm sâu nặng trước vận hội mới của Bạc Liêu. Đó chính là ý thức chính trị và thái độ văn hóa của văn nghệ sĩ. Chính vì thế, dòng VH-NT 5 năm qua của Bạc Liêu đã trôi chảy, vận động một cách sống động, đầy sinh khí, đáp ứng được yêu cầu chính trị, yêu cầu của đời sống xã hội đặt ra. Chỉ tính Chi hội Văn học 5 năm qua đã có hàng ngàn tác phẩm văn thơ rải đều trên khắp các tạp chí, tờ báo từ địa phương đến Trung ương; còn nếu mở rộng ra phạm vi VH-NT thì số lượng tác phẩm lên hàng chục ngàn.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui lớn, chúng ta vẫn còn những lo ngại. Hạn chế dễ thấy nhất của VH-NT Bạc Liêu là quá trình kết tinh còn chậm. Số lượng tác phẩm nhiều, nhưng chất lượng chưa tương xứng, tính chuyên nghiệp chưa cao, ảnh hưởng xã hội chưa rộng. Một điều đáng lo ngại trong đội ngũ chuyên nghiệp của chúng ta là 5 năm qua ít thấy những tác phẩm VH-NT có tầm khái quát rộng lớn, mới lạ, đột phá. Đặc biệt VH-NT Bạc Liêu vẫn còn những “hạt sạn”, đó là những tác phẩm không được sáng tạo ra bởi một tâm hồn trong sáng, vì đại cuộc mà vì những đố kỵ, nhỏ nhen...

Dự báo cho chúng ta biết rằng 5 năm tới, tỉnh Bạc Liêu sẽ phát triển nhanh chóng. Sự tăng trưởng kinh tế sẽ tạo tiền đề cho những thay đổi về văn hóa, xã hội, con người, hình thành một hệ giá trị mới. Đời sống được cải thiện, dân trí được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa ngày càng cao, sở thích, thị hiếu đa dạng… Đó là vấn đề mới đặt ra đối với yêu cầu sáng tác VH-NT.

Từ đó, chúng ta thấy nhiệm vụ xây dựng con người tương thích với nhiệm vụ xây dựng văn hóa sẽ là chủ đề lớn bao trùm trong hoạt động sáng tạo VH-NT của chúng ta 5 năm tới. Với yêu cầu này, chất lượng tác phẩm VH-NT phải được nâng cao, phải kết tinh thành văn hóa với những giá trị có sức sống lâu dài.

Tác giả thơ Huỳnh Ngọc Yến, Chi hội Văn học: Mở ra nhiều kỳ vọng mới!

Những thành tựu trong nhiệm kỳ qua của Liên hiệp các Hội VH-NT đánh dấu sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ của giới văn nghệ sĩ Bạc Liêu. “Trái ngọt” hôm nay là kết kinh của nhiều yếu tố, trong đó sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh đã tạo thêm “chất xúc tác” để hội viên cho ra đời những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật.

Thành công của Đại hội khóa VI là dịp để chúng ta nhìn nhận lại những gì làm được và chưa được đã qua. Đồng thời, mở ra nhiều niềm tin, sự kỳ vọng mới cho chiến lược phát triển và tiếp tục khẳng định vị thế VH-NT của Bạc Liêu trong khu vực ĐBSCL và cả nước. Với sự khởi đầu mới, chúng tôi rất kỳ vọng vào Ban Chấp hành khóa VI sẽ tiếp tục tạo ra “mái nhà chung” để giới văn nghệ sĩ có “đất” sáng tạo, thỏa mãn đam mê và cống hiến vì sự nghiệp phát triển VH-NT tỉnh nhà. Cũng từ đây, chúng tôi càng nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn. Mỗi văn nghệ sĩ không được phép tự mãn với những gì đã đạt được mà phải tiếp tục hành trình sáng tạo bằng tất cả tình yêu, sự tâm huyết để chung tay xây dựng Liên hiệp các Hội VH-NT ngày càng vững mạnh.

Soạn giả Thanh Quang: Phát huy vai trò những “cây đa, cây đề”

Gắn bó với VH-NT gần trọn cuộc đời, tôi nhận thấy phong trào VH-NT Bạc Liêu đã có những bước chuyển mình đáng kể ở hầu hết các lĩnh vực. Tiêu biểu cho sự phát triển này là một đội ngũ hội viên, văn nghệ sĩ hùng hậu, luôn cháy hết mình với niềm đam mê sáng tác. VH-NT với vai trò là “tấm gương” phản chiếu hiện thực cuộc sống, các văn nghệ sĩ đã bám sát khá tốt chủ trương, đường lối Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm cho bức tranh quê hương ngày càng tươi sáng. Trước nhiệm vụ phát triển VH-NT trong tình hình mới, chúng tôi - những văn nghệ sĩ thuộc thế hệ “cây đa, cây đề” sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo hết mình, nhằm tạo thêm những “ngọn lửa” soi sáng con đường cho hội viên, văn nghệ sĩ trẻ vững tin tiếp bước cha anh đi trước. Chắc chắn, những nguồn động lực ấy sẽ tạo đà để thế hệ trẻ hôm nay kế tục một cách xứng đáng thành quả và nhiệm vụ mà thế hệ chúng tôi đã và đang ra sức thực hiện.

NGỌC TRÂN - TRỊNH HỮU (thực hiện)

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.