Rạng sáng nay (10/4), lượt đi tứ kết Champions League tiếp tục được khởi tranh, với lợi thế sân nhà, Barca đã trình diễn lối chơi mãn nhãn khi tiếp Dortmund, qua đó đặt một chân vào bán kết Champions League.
Ngay từ những phút đầu tiên, Barca tràn lên như một cơn lốc. Phút thứ 6, Lamine Yamal tung cú sút hiểm khiến thủ thành Kobel phải trổ tài cứu thua. Lewandowski cũng sớm có cơ hội đối mặt nhưng chưa thể phá lưới đội khách. Tuy nhiên, điều gì đến rồi cũng đến. Ở phút 25, sau tình huống phối hợp nhịp nhàng giữa Fermin Lopez và Martinez, Raphinha có mặt đúng lúc để chạm bóng nhẹ nhàng, mở tỷ số trận đấu sau 45 phút bóng lăn.
Raphinha mở tỷ số trận đấu.
Sang hiệp 2, thế trận không nhiều thay đổi khi Barca vẫn làm chủ cuộc chơi. Đến phút 48, từ pha tấn công bên cánh phải, Yamal treo bóng điệu nghệ để Raphinha đánh đầu kiến tạo cho Lewandowski đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng dễ nhất trong sự nghiệp, nâng tỷ số lên 2 – 0 cho đội chủ nhà. Tiếp đà hưng phấn, đến phút 66, cái tên Yamal tiếp tục được nhắc đến khi phát động màn phản công thần tốc, giúp cho Fermin Lopez kiến tạo để Lewandowski hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 77, Lewandowski cướp bóng ngay trên phần sân Dortmund, mở ra pha phản công sắc bén. Raphinha tiếp tục làm “người dọn cỗ” để Yamal ghi bàn thắng thứ tư, khép lại một đêm thăng hoa cho Barca.
Yamal (phải) toả sáng trong chiến thắng của Barca.
Bằng kết quả này cùng với phong độ thăng hoa, Barca đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành quyền vào bán kết, dù cả hai vẫn còn trận tái đấu sau đây một tuần trên sân nhà của Dortmund.
Đức Tiến