Chủ nhật, 22-3-26 09:53:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ðám giỗ mùa dịch

Báo Cà Mau (CMO) Đám giỗ (hay còn gọi là đám cúng cơm) là nét đẹp trong đời sống văn hoá truyền thống của người Việt Nam. Ðây là dịp để con cháu tưởng nhớ về tổ tiên, ông bà, bày tỏ lòng thành kính, hiếu đạo với người đã khuất; cũng là dịp để người trong họ hàng sum họp, thắt chặt tình nghĩa với nhau.

Nhưng trong mùa dịch Covid-19, lo đám giỗ sao cho đơn giản, không linh đình rình rang, không rượu bia, hát hò, cũng là cách đảm bảo an toàn sức khoẻ và giữ đạo hiếu với tổ tiên, người đã mất.

Theo truyền thống của dòng họ, cha tôi là con trai út nên là người giữ hương hoả, lo việc thờ cúng ông bà, tổ tiên. Vì vậy, nhà tôi mỗi năm đều có tới 4 cái đám giỗ, gồm cúng ông, bà cố và ông, bà nội.

Mỗi lần có giỗ, mẹ tôi phải lo chuẩn bị trước cả tuần lễ, nào là mời cô, bác dòng họ và hàng xóm đến cúng giỗ; chọn thực đơn, rồi tính toán số lượng để đi mua sắm nguyên liệu dần dần, làm sao để đám giỗ được chu toàn, vui vẻ nhất. Trước đám giỗ một ngày, cô bác, con cháu, hàng xóm gần nhà đến phụ nạo dừa, gói bánh. Vào ngày đám chính, con cháu ở gần, ở xa đều tụ họp về, mang bánh trái dâng lên tổ tiên, ông bà. Bà con trong xóm đến góp mặt để phụ giúp. Vì vậy, hàng năm, mỗi lần nhà tôi có giỗ là không bao giờ dưới 50 người. Con cháu khắp nơi cùng về tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Bạn bè, xóm giềng thân thiết được mời đến như cách gia đình trả nghĩa.

Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, đã 2 lần làm đám giỗ, cha mẹ tôi chỉ làm đủ mâm cúng và có đại diện gia đình của 4 cô, bác là anh em ruột của cha tôi tề tựu trong ngày này. Trước khi ra đường, ai cũng đeo khẩu trang, xịt rửa tay sát khuẩn cho an toàn. Sáng sớm, cô bác đến, mỗi người phụ một tay và mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu trước đó một ngày nên mâm cơm cúng cũng gọn gàng và đầy đủ các món, như thịt kho tàu, lẩu giò heo, khổ qua xào thịt bò, gỏi cuốn. Mâm cúng được dọn lên, con cháu thắp nén nhang tỏ lòng thành kính, khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ mọi điều tốt đẹp, may mắn cho gia đình. Cúng xong mấy anh chị em ngồi lại với nhau ăn bữa cơm, uống miếng nước, tâm sự, bàn bạc chuyện làm ăn, học hành của con cái.

Mâm cơm mặn với đầy đủ các món cúng tổ tiên, ông bà trong ngày giỗ.

Nói về chuyện đám tiệc thì cô bác ở quê tôi thường hay nói: “Tiền đi đám tiệc còn nhiều hơn tiền ăn hàng tháng. Vì thân, quý nên người ta mới mời, mà không lẽ mình không dự. Ði cho có tình, có nghĩa. Nào là đám cưới, đám gả, đám giỗ, đám ma, đầy tháng, thôi nôi, tân gia, sinh nhật..., hàng chục đám mỗi tháng và chỉ có tăng chứ không giảm”.

Nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện giãn cách, số lần cha mẹ tôi đi đám, tiệc giảm hẳn. Nhiều gia đình đã dời ngày tổ chức lễ cưới, hỏi; tiệc tân gia, sinh nhật cũng hạn chế hẳn. Tuy nhiên, theo truyền thống thì có những đám tiệc không huỷ được, như đám giỗ, đầy tháng, thôi nôi... hay có người quen mất, thì cha mẹ tôi gởi phúng điếu chứ cũng hạn chế đến dự.

Kết thúc ngày đám giỗ chỉ trong buổi sáng, mọi người hỏi han nhau rồi cô bác tôi ai về nhà nấy, chứ không còn nhậu nhẹt, hát hò đến xế chiều như lúc trước nữa. Những ngày bình thường thì cô bác và cha mẹ tôi thường xuyên liên lạc bằng cách gọi điện hỏi han nhau, rồi bảo nhau rằng “Giờ đang dịch, ai ở nhà nấy, an toàn là trên hết”.

Mỗi người, mỗi gia đình có suy nghĩ và cách để tổ chức đám tiệc trong hoàn cảnh và tình hình hiện tại. Dù có giảm không khí đông vui nhưng vẫn đủ đầy, đầm ấm. Mỗi sự thay đổi có thể nói là tích cực này, đến từ nhận thức, ý thức và trách nhiệm để cùng thích nghi cuộc sống mới trong mùa dịch./.

 

Thảo Mơ

 

Học viện Hải quân tư vấn tuyển sinh cho học sinh THPT Cà Mau

Hơn 2.000 học sinh của 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau được Học viện Hải quân tuyên truyền, hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh quân sự năm 2026.

Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/6, sớm hơn mọi năm, với các bài thi chính gồm: Toán, Ngữ văn và một bài thi tự chọn.

Đền ơn, đáp nghĩa - Ðạo lý và trách nhiệm

Trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, công tác “đền ơn đáp nghĩa” không chỉ hiện hữu trong các chính sách, mà còn được vun đắp từ sự quan tâm, trách nhiệm và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Những lời thăm hỏi ân cần, phần quà nghĩa tình, mái ấm được dựng xây, đang trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Những bài học ngoài trang sách

Không còn bó hẹp trong không gian lớp học, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang chủ động đưa học sinh “bước ra thực tế” thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Những chuyến đi không chỉ giúp các em “học đi đôi với hành” mà còn góp phần định hình tư duy nghề nghiệp, nuôi dưỡng đam mê và phát triển toàn diện năng lực.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao 50 suất quà cho học sinh

Ngày 18/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, làm trưởng đoàn (Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K76.A02) phối hợp với Đảng uỷ phường An Xuyên tổ chức chương trình “Trao tặng quà khuyến học - Gửi trọn niềm tin ở tương lai” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không gian học tập trải nghiệm thiết thực

Ðược xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2023, vườn thực hành Sinh học Trường THPT Ðầm Dơi (xã Ðầm Dơi) đã phát huy hiệu quả, trở thành mô hình học tập trải nghiệm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Công nghệ nông nghiệp và hoạt động hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xã Phong Hiệp đẩy mạnh xã hội hoá phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

Từ sau khi hợp nhất đơn vị hành chính (tháng 7/2025) đến nay, xã Phong Hiệp đã huy động nguồn lực xã hội hoá, xây dựng được 6 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tri ân bằng hành động và lòng biết ơn

Với mong muốn gìn giữ ký ức quý giá của lịch sử và tri ân sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và liệt sĩ, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tỉnh Cà Mau đã triển khai hoạt động phục hồi những bức ảnh cũ của các mẹ. Việc làm ý nghĩa này không chỉ giúp lưu giữ những hình ảnh lịch sử mà còn lan toả tinh thần “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh

Thực tế cho thấy việc rèn luyện sức khỏe thông qua thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người dân. Không chỉ dừng lại ở các giải đấu chuyên nghiệp, phong trào thể thao quần chúng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một phần quan trọng trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Nữ sinh “xương thuỷ tinh” chinh phục tấm bằng công nghệ thông tin

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Võ Thị Huỳnh Như, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, khoá 24, Phân hiệu Trường Ðại học Bình Dương tại Cà Mau (BDU Cà Mau) vừa qua đã để lại nhiều xúc động cho hội đồng và những người tham dự. Không chỉ bởi phần trình bày mạch lạc, tự tin, mà còn bởi phía sau đó là hành trình học tập đầy nghị lực của cô gái mang trong mình căn bệnh xương thuỷ tinh bẩm sinh.