ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 9-6-25 15:55:51
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đậm sâu tình đồng đội

Báo Cà Mau (CMO) Có những điều thiêng liêng, người ta không chỉ gọi tên mà còn sống chết và gìn giữ như báu vật suốt cả cuộc đời. Tình đồng đội, đồng chí chính là một trong số chân giá trị của đời binh nghiệp. Nói như Đại tá Huỳnh Hoàng Vân, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Cà Mau: “Với chúng tôi, những người may mắn, phải sống sao cho xứng đáng với đồng đội, đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc, Nhân dân. Không chỉ xứng đáng, mà phải sống thay phần, làm thay việc, phải có đóng góp thật sự cho quê hương, xứ sở”. Cứ đến dịp 27/7, biết bao ký ức và cảm xúc lại ùa về.

Không để đồng đội nghèo

Chuyến trở về Đầm Dơi, chúng tôi được Đại tá Trần Ngọc Chi, Chủ tịch Hội CCB huyện dẫn về thăm xã Tân Đức, một trong những địa bàn từng là căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Chú Hai Chi là dân cốt cựu xứ Đầm, đời binh nghiệp có nhiều thành tựu. Khi nhận công tác hội CCB, điều ông trăn trở nhất là trong lực lượng hội viên vẫn còn đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Cựu chiến binh xã Tân Đức tề tựu bên mâm cơm cúng đồng đội.
Tỷ lệ hộ khó khăn trong hội viên cựu chiến binh đã cải thiện tích cực.
Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Đầm Dơi Trần Quốc Đoàn (phải) bàn giao nhà đồng đội.

Ngồi nhẩm tính, ông Hai gan ruột: “Cả tỉnh mình hơn 30.000 hội viên. Nếu không lầm thì đợt 27/7 này, người có công của toàn tỉnh được thăm, tặng quà trên 27.000. Con số đó đủ thấy là dân Cà Mau mình chí cốt với cách mạng ra sao. Thời bình rồi, đây là lúc chăm lo cho người có công, cho CCB. Để đồng đội, đồng chí và người có công còn khó khăn là tội lớn lắm”.

Thật trùng hợp, chúng tôi về Tân Đức đúng dịp bàn giao nhà đồng đội cho CCB Nguyễn Văn Phổi, ấp Tân Thành Lập. Gần 70 tuổi đời, lần đầu tiên ông Phổi có được ngôi nhà kiên cố theo đúng nghĩa. Mừng vui, xúc động, ông Phổi cười mà mếu: “Hội CCB hỗ trợ phân nửa căn nhà, 35 triệu đồng. Vậy là hết sợ mưa nắng rồi. Có cái nhà là mừng hết lớn”.

Chủ tịch Hội CCB xã Tân Đức Phạm Văn Lực cho biết: “Gia đình đồng chí Phổi không đất sản xuất, hoàn cảnh khó khăn. Xã có hơn 500 hội viên, cơ bản đã xoá nghèo hết. Số ít vì bệnh tật, tuổi cao còn vất vả, CCB nỗ lực để chia sẻ, giúp đỡ”.
Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi Trần Quốc Đoàn thông tin: “Nhà đồng đội là chương trình nhân văn, có giá trị vật chất và tinh thần to lớn để hỗ trợ CCB vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Phấn đấu để CCB, người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống chung”.

Từ đầu năm, dù dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch hoạt động, song huyện Đầm Dơi đã thực hiện được 5 căn nhà đồng đội, phấn đấu đến cuối năm sẽ bàn giao thêm 9 căn nhà. Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Cà Mau Huỳnh Hoàng Vân đánh giá: “Tỷ lệ hộ khó khăn trong hội viên CCB đã cải thiện tích cực. Các mô hình cho vay vốn, hỗ trợ sản xuất được triển khai rộng khắp, tạo được sức bật mới cho hội viên. Quan trọng hơn, các chương trình này được vun đắp từ tình cảm đồng chí, đồng đội thiêng liêng, chí tình, chí nghĩa. Những giá trị này không chỉ là vật chất, mà cao hơn, nó thể hiện đạo lý, truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ”. 

Sống thay cho những người đã hy sinh

Trong ngày nhận bàn giao ngôi nhà mới, CCB Nguyễn Văn Phổi bồi hồi: “Nay tôi có căn nhà mới, làm vài mâm cơm để những đồng đội đã khuất về đây chung vui”. Tâm nguyện có được căn nhà đàng hoàng để hàng năm cúng mâm cơm cho đồng đội đã khuất của chú Phổi từ bây giờ trở thành hiện thực. Chú Phổi bộc bạch: “Mình may mắn qua bom đạn mà còn sống, nhiều đồng đội đã hy sinh, mình phải sống cho xứng đáng, không hổ thẹn lòng”.

Mâm cơm đồng đội đâu cần gì cao sang, chỉ cây nhà lá vườn của quê hương xứ Đầm. Chủ tịch Hội CCB xã Tân Đức Phạm Văn Lực khoe với chúng tôi: “Bữa nay có đẻn, tôm, cua, cá kèo, vịt xiêm. Mâm cơm đồng đội năm nay chỗ anh Phổi lo hết vì có được căn nhà mới. Mọi năm chúng tôi thường nấu cơm rồi mang ra bia ghi danh ở xã để cúng chung”. Nói về mảnh đất Tân Đức, chú Lực hết sức tự hào: “Tân Đức trong kháng chiến là căn cứ địa, người dân son sắt, thuỷ chung sau trước với cách mạng. Nhiều trường học, đơn vị đứng chân ở đây. Nhiều người con ưu tú của quê hương được chăm bồi, giáo dục để trưởng thành từ đây”.

Nhớ có lần, tháp tùng các vị tướng của Quân khu 9, là Trần Việt Quân và Trần Phi Hổ, về thăm địa bàn hoạt động khi xưa ở Tân Đức. Biết bao câu chuyện cảm động về tình quân, dân, về sự đùm bọc, chở che của bà con đối với những hạt giống đỏ của cách mạng. Nếu không có con cá, bữa cơm, bờ liếp Tân Đức, chắc gì cách mạng có được những vị tướng lẫy lừng, đảm nhiệm nhiều trọng trách trong quân đội, Đảng, Nhà nước. Nói như Đại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Đoàn 962, Tân Đức là bầu sữa mẹ ngọt lành và rất mát tay để đào tạo những hạt giống đỏ cho cách mạng.

Chỉ ở địa giới một xã Tân Đức, lực lượng CCB đã lên đến hơn 500 người. Vui mừng hơn, khi số hộ khó khăn trong hội viên chỉ còn 5 người. Nguồn vốn cho vay xoay vòng của Hội CCB xã Tân Đức ngót nghét 300 triệu đồng/năm. Số hội viên được vay luỹ kế lên đến 460 lượt, nghĩa là hầu hết hội viên đều được hỗ trợ vay vốn để làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Phó chủ tịch UBND xã Tân Đức Lê Quốc Đoàn cho biết: “Lực lượng CCB luôn xung kích, gương mẫu trong mọi phong trào hành động của xã, nêu gương sáng về đạo đức, trí tuệ và phẩm chất của người bộ đội Cụ Hồ, có đóng góp to lớn vào sự phát triển địa phương. Các chú, các anh không chỉ sống cho bản thân mình, mà tình cảm đồng đội, đồng chí thiêng liêng còn là tài sản quý báu được trân trọng gìn giữ, phát huy. Đó là chất keo để các hoạt động của CCB đi vào thực chất, chiều sâu, tạo ra hiệu ứng và kết quả hết sức tốt”.

Dịp 27/7 hàng năm, Cà Mau có trên 23.000 người có công được thăm, tặng quà. Con số đủ thấy truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất mà cho tới thời điểm hiện tại, dân số đang có hơn 1,4 triệu người. Lực lượng CCB đang giữ lửa, hát tiếp khúc quân hành trong thời bình, sống thay phần của đồng đội, đồng chí đã hy sinh. Hành trình đổi mới và phát triển của quê hương không thể và không bao giờ tách rời với quá khứ hôm qua. Trong nén nhang tưởng nhớ, trong những mâm cơm đồng đội rưng rưng cảm xúc, xin tri ân những người đã nằm xuống vì hoà bình, độc lập của quê hương. Ai cũng nhớ rằng, mỗi phút giây thanh bình đều đáng giá và được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người con ưu tú./.

Phạm Quốc Rin

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, TP Cà Mau tại văn bản chỉ đạo số 4474/UBND-NNXD ngày 30/5/2025.  

Biển và hải đảo Cà Mau sẽ phát triển mạnh, giàu

Trước thời cơ và vận hội trong giai đoạn mới, biển và hải đảo Cà Mau không chỉ có tầm quan trọng về đảm bảo quốc phòng, an ninh phía Tây Nam Tổ quốc, mà còn giữ vai trò trụ cột phát triển kinh tế đầy tiềm năng với tầm nhìn hứa hẹn sẽ tạo đột phá, hướng tới góp phần không nhỏ cùng cả nước tăng trưởng hai con số.

Chủ động trước mùa mưa bão

Với phương châm hiệu quả, sát với tình hình thực tế trong từng tình huống, các ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh chủ động triển khai biện pháp ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm nay.

Chuyện gì khó, có dân lo

Huyện Ðầm Dơi có nhiều cách làm hay và sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 26/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống khai thác nguồn lợi thuỷ sản (NLTS) có tính huỷ diệt trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhận thức của người dân trong bảo vệ NLTS ngày càng được nâng cao.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng cho Bộ đội biên phòng Cà Mau trong đấu tranh chống mua bán người

Sáng 24/5, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam, thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau với thành tích điều tra, đấu tranh thành công hành vi mua bán người dưới 16 tuổi (gọi tắt là Chuyên án CM1124).

Giải pháp bảo vệ lúa hè thu

Lúa gạo được xác định là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh, với diện tích gieo trồng hằng năm trên 110.000 ha và sản lượng lúa khoảng 500.000 tấn. Là 1 trong 2 mùa vụ chính, vụ lúa hè thu hằng năm toàn tỉnh gieo sạ khoảng 35.000 ha, tập trung chủ yếu tại 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh. Tuy nhiên, đây cũng là vụ lúa phải đối diện với nhiều rủi ro từ thiên tai, nhất là tình trạng mưa lớn, kèm dông gây đổ ngã và ngập úng.

Bảo vệ nguồn lợi cá đồng - Huy động tối đa sự vào cuộc của người dân

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp góp phần bảo vệ và khôi phục nguồn lợi cá đồng, tuy nhiên, gần đây vẫn còn nhiều đối tượng lén lút dùng xung điện khai thác. Huyện U Minh chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền, tích cực ra quân tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thủ lĩnh Ðoàn trong sắc phục công an Nhân dân

Trách nhiệm, năng động trong công tác Ðoàn và phong trào thanh niên, tận tuỵ trên các mặt công tác, với tinh thần “Ðâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Ðại uý Lâm Thảo Duy, Phó trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh, vinh dự được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng công an Nhân dân, giai đoạn 2023-2025.

Sắc xanh Hải đoàn 42

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quan tâm bảo đảm tốt hậu cần, đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhất là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Chủ động ứng phó thời tiết bất thường

Hiện nay, nhiều nơi trong tỉnh bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, báo hiệu sự chuyển giao giữa mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất vào thời điểm này là thời tiết thường diễn biến phức tạp, dông, lốc, sét, gió giật mạnh thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.