Thứ tư, 1-4-26 13:24:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đau xót cả nhà cùng bệnh hiểm nghèo

Báo Cà Mau Khó có ai tin được, căn nhà xiêu vẹo chưa đầy 3 m2 được lợp bằng vài miếng tôn và vách lá cũ là khoảng không gian của 1 gia đình. Điều đáng nói là, cả 3 thành viên trong gia đình này đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Nguyễn Văn Huyện và chị Cao Thị Lan cùng cháu Nguyễn Trọng Nghĩa, đang cư ngụ tại ấp 11, xã Khánh Thuận, huyện U Minh.

Khó có ai tin được, căn nhà  xiêu vẹo chưa đầy 3 m2 được lợp bằng vài miếng tôn và vách lá cũ là khoảng không gian của 1 gia đình. Điều đáng nói là, cả 3 thành viên trong gia đình này đều mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo. Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Nguyễn Văn Huyện và chị Cao Thị Lan cùng cháu Nguyễn Trọng Nghĩa, đang cư ngụ tại ấp 11, xã Khánh Thuận,  huyện U Minh.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đông anh em ở ấp 14, xã Khánh Hoà, huyện U Minh, lại mang trong mình căn bệnh bẩm sinh là chân bị rút gân nên suốt thời thơ ấu của anh Nguyễn Văn Huyện (sinh năm 1968) là chuỗi ngày dài đau đớn, khó nhọc. Mặc dù không đi lại được nhưng anh Huyện vẫn cố gắng lê đôi chân của mình đến mọi nơi trong nhà để phụ giúp công việc gia đình. Năm 2006, thương cho hoàn cảnh của anh nên chính quyền địa phương cũng như anh em thân thuộc quyên góp tiền cho anh đi làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, việc đi lại của anh cũng tốt hơn trước. Ðúng lúc này anh quen và kết hôn với chị Cao Thị Lan (sinh năm 1970).

Cái lều chưa đầy 3 mét vuông là nơi sinh sống của gia đình anh Huyện.

Cứ tưởng khi có người chia ngọt sẻ bùi thì cuộc sống của anh Huyện sẽ đỡ vất vả hơn. Ấy vậy mà khi về ở với nhau chưa được bao lâu thì chị Lan lại bị động kinh. Do nhà nghèo không có tiền lo trị thuốc thang nên bệnh tình của chị Lan ngày càng nặng hơn và đến hôm nay nếu một ngày vắng thuốc là chị Lan lại nổi cơn điên loạn, đập phá đồ đạt. Kể từ ngày chị Lan ngã bệnh, anh Huyện làm việc nhiều hơn. Chính vì vậy lần nữa đôi chân anh đau nhức, dữ dội rồi đi lại không được, chỉ đứng 1 chỗ, muốn đi lại thì phải lê như thời niên thiếu.

Ðang lúc đau buồn tột độ, anh Huyện nhận được tin vui là chị Lan đã mang thai được hơn 5 tháng. Ngày chị Lan sinh con, cả nhà vui mừng như được an ủi phần nào vì đó là 1 cháu trai khôi ngô, bụ bẫm. Thương con, anh và chị lao động nhiều hơn, nhà không có đất sản xuất nên hằng ngày chị Lan đi xin củi ở những khu rừng lân cận sau khai thác về cho anh Huyện hầm than. Cứ tưởng cuộc đời anh chị khổ đến cỡ đó là cùng nhưng nào ngờ đâu khi cháu Nguyễn Trọng Nghĩa (con của anh chị) đã lên 5 tuổi mà vẫn không đi lại được, nói chuyện cũng ít hơn những đứa trẻ cùng tuổi trong xóm.

Anh Huyện nhớ lại: “Lúc đó nhờ có tiền ủng hộ của anh em nên vợ chồng tôi chở cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám thì các bác sĩ ở đây cho biết cháu bị di chứng của cha. Muốn cháu đi lại bình thường cần phải nhập viện để điều trị bằng vật lý trị liệu. Không có tiền nên vợ chồng tôi đành mang con về nhà chấp nhận bệnh tật”.
Rồi cũng kể từ ngày ấy, vì muốn kiếm tiền trị bệnh cho con nên anh Huyện, Chị Lan đã phiêu bạc khắp nơi, ở đâu có người ta cho củi là anh chị chèo chiếc xuồng không lành chở theo đồ đạc đến đó mượn đất, dựng lều ở đậu để đốn củi hầm than. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng với bệnh tình của chị Lan thì góc củi hầm 3 ngày mới được 1 mẻ than, 1 mẻ thường được 5-6 bao than, bán được hơn 300.000 đồng. Chừng ấy chỉ đủ tiền mua gạo và thuốc thang cho cả 3 người bệnh trong nhà, chứ đâu có dư mà trị bệnh cho cháu Nghĩa. Khi thời tiết chuyển mùa thì bệnh của 3 thành viên trong gia đình càng trở nên nặng hơn.

Anh Huyện cho biết: “Thời tiết lạnh, vợ tôi phải uống thuốc nhiều hơn nếu không là lên cơn, còn 2 cái chân tôi đau nhức không thể nào tả nổi, đứa con cũng vậy, chắc nó cũng nhức nên thường khóc đêm lắm. Mình đau nhưng thấy vợ con lại càng đau hơn. Những ngày này, thấy người ta chăm lo đón Tết mình cũng tủi, bởi từ trước đến nay chưa năm nào tôi có một cái Tết đúng nghĩa”.

Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Huyện, chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện cho 3 thành viên trong gia đình hưởng trợ cấp xã hội, mỗi tháng cả 3 người được hỗ trợ hơn 1 triệu đồng. Chừng ấy cũng chỉ đủ cho gia đình anh Huyện trang trải thuốc thang, cơm gạo hằng ngày chứ đâu đủ để cứu lấy đời cháu Nghĩa. Chính vì thế, gia đình anh Huyện rất cần sự trợ giúp của các nhà hảo tâm để anh có điều kiện chữa trị cho cháu Nghĩa, bởi cháu Nghĩa chính là niềm tin và là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình anh.

Ông Nguyễn Văn Hiền, ở ấp 11, xã Khánh Thuận, người hiện cho anh Huyện mượn đất sinh sống, nói: “Nhìn hoàn cảnh của anh Huyện mà tôi đau xót, nhưng bản thân cũng khó khăn nên không giúp anh nhiều. Nhiều bữa nhìn thấy gia đình anh ăn cơm với ốc kho mà tôi rơi nước mắt. Tôi rất mong cộng đồng hãy mở rộng vòng tay nhân ái để cứu vớt gia đình anh”./.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau.
ĐT: 0780.3831066, DĐ: 0913616598, gặp anh Thanh Quang.
Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau:
- Tên đơn vị: Báo Cà Mau
- Số tài khoản: 10201-000205255-9
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.
 

Bài và ảnh: Trần Thể
 

“Của để dành” cho tuổi già an nhàn

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có trên 53.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 69,08% kế hoạch. Dù còn gặp khó khăn do thu nhập người dân chưa ổn định, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách BHXH tự nguyện đang từng bước lan toả sâu rộng, trở thành điểm tựa an sinh bền vững cho người dân, hướng đến mục tiêu ai cũng có lương hưu khi về già.

Nối nhịp yêu thương, xây dựng mái ấm cho người khó khăn

Sáng 28/3, UBND xã U Minh phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Phúc Điền 63 (nối Ấp 9 với Ấp 10) và bàn giao nhà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ bình gas mini tại Đất Mũi

Đoàn công tác của Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi vừa đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị bỏng do nổ bình gas mini xảy ra trên địa bàn.

Phụ nữ Công an trao tặng nhà “Nghĩa tình phụ nữ”

Căn nhà hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Măng (sinh năm 1963), ngụ xã Cái Đôi Vàm, thuộc diện đặc biệt khó khăn, vừa được Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 7 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ bàn giao ngày 27/3.

Trao 135 suất học bổng tiếp sức học sinh khó khăn

Sáng 27/3, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2025-2026.

Mái ấm an cư  - Ấm lại cảnh đời nghèo khó

Sáng 27/3, chương trình “Mái ấm an cư” bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Biện Hùng Gương (72 tuổi), khóm Bình Định, phường Tân Thành. Đây là căn nhà thứ 14 thuộc chương trình, do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cà Mau triển khai từ đầu năm 2025 đến nay, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Mùa xuân đất nước” viết tiếp khát vọng cống hiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng đánh giá, thời gian qua, lực lượng cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên luôn tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Những hoạt động này đã khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Tuổi trẻ Cà Mau xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 48.909 đoàn viên, 381.128 thanh niên. Phát huy vai trò tiên phong, tuổi trẻ Cà Mau đang tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Tri ân Bác, sẻ chia với cộng đồng    

Sáng 26/3, trong khuôn khổ Hội trại truyền thống “Thanh niên, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 9” năm 2026, Ban Tổ chức đã triển khai các hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Cà Mau, gồm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Sưởi ấm mầm xanh khuyết

Giữa những bộn bề của cuộc sống, tại Cà Mau, có những ngôi nhà không xây bằng huyết thống mà được dựng lên từ những nhịp đập bao dung. Ở đó, trẻ mồ côi không chỉ được gọi tên bằng danh xưng nhân nghĩa, mà còn được nuôi lớn bằng hơi ấm từ những “người mẹ” sẵn sàng dành cả thanh xuân để ủ ấm mầm xanh thiếu tháng, khuyết đi bóng hình cha mẹ.