Thứ sáu, 12-9-25 03:34:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Để Bạc Liêu phát triển: Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và văn hóa giao thông

Báo Cà Mau

Không phải là tỉnh giàu với những thế mạnh kinh tế, cũng không có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cũng không gần các trung tâm thành phố lớn của đất nước…, thế nhưng những năm gần đây, Bạc Liêu đã có sức hút đối với các nhà đầu tư, khách tham quan du lịch. Nhiều người đến đây đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở vùng đất trẻ miền cực Nam Tổ quốc. Nhiều công trình mang tầm quốc gia, khu vực mọc lên, phố phường như được khoác thêm áo mới mỗi độ xuân về và mỗi năm, Bạc Liêu càng tự hào hơn bởi ngày càng có thêm những con người tiêu biểu được vinh danh trên các lĩnh vực: kinh tế - văn hóa - nghệ thuật…

Điều gì đã tạo cho Bạc Liêu có sự khởi sắc này khi tỉnh vẫn chưa thoát khỏi ngưỡng tỉnh nghèo? Với những ai am hiểu và yêu mến vùng đất này hẳn đều có chung suy nghĩ: Chính truyền thống, tiềm năng về văn hóa và sự khơi dậy, phát huy tiềm năng ấy đã góp phần đáng kể trong tiến trình đưa Bạc Liêu từng bước hội nhập với bạn bè quốc tế.

Đường hoa Nguyễn Tất Thành (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: P.T.C

“Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” là quan điểm mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề cập đến trong một số diễn đàn khi nói về chiến lược để phát triển tỉnh nhà trong tương lai không xa. Tất nhiên, muốn tỉnh thoát khỏi tiêu chí nghèo để vươn lên thì không thể chỉ đi lên từ văn hóa mà không phát triển kinh tế. Hay nói cách khác, dựa vào tiềm năng văn hóa để tăng trưởng kinh tế một cách bền vững - quan điểm này nhận được sự đồng thuận của nhiều người, bởi đây là hướng đi tốt nhất để Bạc Liêu rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo, rút ngắn sự chênh lệch về trình độ học vấn và những kiến thức về kinh tế - văn hóa - xã hội.

Là vùng đất trẻ có sự cộng cư lâu đời của 3 dân tộc: Kinh - Khmer - Hoa, nói đến truyền thống văn hóa Bạc Liêu là nói đến tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của 3 dân tộc, tinh thần đấu tranh anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân dân Bạc Liêu trong những năm trường kỳ kháng chiến chống ngoại xâm. Hai lần giành chính quyền không đổ máu, lòng kiên trung, bất khuất của người Bạc Liêu còn kết tinh qua những di tích văn hóa lịch sử - minh chứng của cuộc đấu tranh hào hùng và đẹp như huyền thoại. Không những thế, người Bạc Liêu vốn hào phóng, nghĩa hiệp, sẵn sàng ra tay cứu giúp người sức yếu thế cô. Đặc điểm này cộng với phong cảnh thiên nhiên hữu tình đã làm cho Bạc Liêu trở thành vùng đất của thơ ca. Là “chiếc nôi” của đờn ca tài tử Nam bộ, xứ sở của bản “Dạ cổ hoài lang”, điệu hò chèo ghe, điệu lý con sáo, nói thơ Bạc Liêu, là quê hương của những soạn giả, nghệ sĩ nổi tiếng như: Nhạc Khị, Năm Nghĩa, Trịnh Thiên Tư, Cao Văn Lầu, Trọng Nguyễn, Yên Lang… và hôm nay đã có một thế hệ tiếp bước lớp cha anh làm cho đất Bạc Liêu rạng danh trên lĩnh vực nghệ thuật.

Một điều đáng mừng là thời gian qua, lượng khách du lịch đến Bạc Liêu đã tăng dần theo từng năm. Họ đến đây không chỉ đơn thuần là để tham quan di tích lịch sử - văn hóa tâm linh hay một vườn chim giữa lòng thành phố, vườn nhãn cổ, cửa biển nặng hạt phù sa, đồng muối trắng mênh mông…, mà họ còn tìm hiểu về người Bạc Liêu, về giai thoại chàng công tử hào hoa, phóng khoáng. Nghị quyết về phát triển du lịch của Tỉnh ủy Bạc Liêu được xem là động lực thúc đẩy Bạc Liêu phát triển ngành “công nghiệp không khói”. Cũng từ đây, nét văn hóa đặc trưng của Bạc Liêu sẽ được bạn bè biết đến nhiều hơn.

Thế nhưng, bên cạnh nhiều giải pháp đồng bộ để Bạc Liêu thật sự phát triển từ nền tảng văn hóa thì du lịch Bạc Liêu cần có chiến lược lâu dài nhằm thu hút, níu chân khách tham quan. Hiện tại, tỉnh vẫn thiếu những sản phẩm du lịch mang nét riêng biệt, những địa điểm tham quan chưa có nhiều điểm nhấn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và một đội ngũ chuyên nghiệp để làm du lịch. Và để TP. Bạc Liêu trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh, việc giữ gìn vệ sinh đô thị cần được quan tâm thường xuyên hơn, làm sao để người dân cùng chính quyền thành phố chung tay bảo vệ môi trường. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng mô hình đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chẳng hạn như giúp dân phân loại rác, số tiền thu được từ rác tái sử dụng có thể dùng để hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh. Làm tốt mô hình này sẽ được lợi 2 mặt: vừa giữ gìn tốt vệ sinh môi trường, vừa khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội.

Song song đó, việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông bằng những hình ảnh trực quan, làm cho người Bạc Liêu có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với thái độ văn minh, lịch thiệp cũng là sẽ yếu tố quan trọng để TP. Bạc Liêu đẹp hơn trong mắt bạn bè bốn phương. Bởi điều này sẽ tạo được một ấn tượng đẹp cho du khách rằng, đến với Bạc Liêu là đến với đô thị xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh.

Nếu như kinh tế là động lực phát triển thì văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Từ nền tảng tinh thần ấy mà nhiều quốc gia trên thế giới đã chọn cho mình hướng đi đúng và phù hợp với quá trình đi lên của nhân loại. Với quan điểm phát triển từ tiềm năng văn hóa, hy vọng rằng trong thời gian tới, bằng nhiều giải pháp khả thi, Bạc Liêu sẽ khẳng định vị thế của mình, có những bước đi vững chắc trên con đường xây dựng quê hương giàu mạnh!

Ngọc Mai

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Từ mùa Thu ấy”

Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức chương trình nghệ thuật 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật với chủ đề “Từ mùa Thu ấy”.

Thắp hoa đăng, thắp sáng tâm hiếu hạnh

Vu Lan là mùa của tri ân và báo hiếu, là dịp để mỗi người con dừng lại giữa dòng đời hối hả, lắng lòng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, mỗi ngọn hoa đăng được thắp lên không chỉ đơn thuần là ánh sáng lung linh giữa màn đêm, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, của tâm hiếu hạnh được gửi gắm vào đời.

Tổ quốc và người lính biển

Là nghệ sĩ mặc áo lính, có hơn 30 năm trong quân ngũ, thế nhưng mỗi lần cầm máy sáng tác và lan toả hình ảnh ngợi ca vẻ đẹp thầm lặng của người lính, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) - Thượng tá Nguyễn Trung Trực đều rưng rưng cảm xúc. 

Keo sơn gắn bó nghĩa tình Bắc – Nam

Trong những ngày lưu lại Thủ đô, các nghệ sĩ đến từ hai tỉnh Cà Mau và Ninh Bình đã cùng nhau mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu bản sắc, phục vụ Nhân dân. Mối quan hệ kết nghĩa truyền thống từ những năm đất nước còn chưa trọn vẹn, nay lại thêm gắn bó, thắm tình trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

'Mưa đỏ' vượt 300 tỷ đồng sau 9 ngày

"Mưa đỏ" - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, là hiện tượng chưa từng có với dòng phim Việt đề tài chiến tranh ở phòng vé trong nước.

Văn hoá của Bạc Liêu cũ cũng là sức mạnh của tỉnh mới Cà Mau

Công ty Ants Media vừa phối hợp với Nhà văn Phan Trung Nghĩa, Chi hội phó Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Cà Mau, thực hiện dự án phim tài liệu nghệ thuật chính luận “Bạc Liêu chiều sâu văn hoá”. Phim có độ dài 6 tập, dựa trên ý tưởng từ quyển sách “Một trang đời mở ra” của nhà văn Phan Trung Nghĩa. Và chính tác giả giữ vai trò biên kịch và điều hành sản xuất của phim.

Đờn ca tài tử và chuyện kể Bác Ba Phi góp sắc hương Cà Mau tại Hà Nội

Sau gần 1 tháng tập luyện và chuẩn bị nghiêm túc, Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau đã sẵn sàng cho chuyến biểu diễn tại Triển lãm thành tựu đất nước, nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra ở Hà Nội năm 2025.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ tem Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phát hành chiều 26/8, tại Hà Nội.

Giàn là nhà, biển cả là quê hương

Chương trình nghệ thuật tổng hợp Khmer “Niềm vui ngày hội”

Tối 18/8, tại chùa Xiêm Cán, phường Hiệp Thành, Nhà hát Cao Văn Lầu phối hợp với Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp Khmer chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút khá đông khán giả là đồng bào Khmer địa phương và các xã giáp ranh thuộc TP Cần Thơ.