Mỗi năm một lần, Liên hiệp Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) lại tổ chức đêm giới thiệu tác giả - tác phẩm (TG-TP) nhằm kích thích phong trào sáng tác và biểu diễn của giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Đêm giới thiệu TG-TP 2012 vừa diễn ra cũng với mục đích ấy…
![]() |
| Đồng chí Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các nghệ sĩ trong đêm giới thiệu tác giả - tác phẩm. Ảnh: C.K |
Liên hiệp Hội VHNT có nhiều nghệ sĩ chuyên và không chuyên hoạt động trên nhiều loại hình khác nhau như: âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, văn học… trên nhiều lĩnh vực: sáng tác, dàn dựng, biểu diễn, sư phạm… Trong đó, loại hình âm nhạc và sân khấu thu hút lượng người tham gia và hoạt động nhiều hơn cả. Do đó, những thành tựu mà họ mang về dường như cũng sôi nổi hơn. Điều này kéo theo sự quan tâm của công chúng.
Chương trình đã làm được phần giới thiệu nhiều tác phẩm mới. Tuy nhiên, có một chút đáng tiếc ở đây là kết cấu chương trình có phần đơn điệu nên dễ tạo cảm giác nhàm chán. Bởi lẽ, cho dù có kết hợp, xen kẽ tân nhạc và cổ nhạc, nhưng khán giả chỉ thụ động thưởng thức, còn “đứa con tinh thần” - tác phẩm đó ra đời, rồi được chỉnh sửa, dàn dựng như thế nào để có được tiết mục đó - thì vẫn chưa được lưu tâm đến. Chính vì chương trình chỉ đơn điệu một màu như thế nên chưa tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.
Đa phần các tác giả (được giới thiệu tác phẩm) đều là những “gạo cội” trong làng văn nghệ của tỉnh. Đó là những gương mặt quen thuộc như: nhạc sĩ (NS) Diệp Phát Văn, NS Lê Lương, nghệ sĩ sân khấu (NSSK) Thanh Quang, NSSK Hữu Nghĩa, NS Phạm Hoàng Tươi, tác giả Khánh Hùng… Có ý kiến cho rằng, đêm diễn giống như một chương trình văn nghệ tổng hợp hơn là đêm giới thiệu TG-TP thực thụ, và tuy chưa giữ chân được lượng khán giả tại rạp như lúc đầu, nhưng có thể nói chương trình đã “làm tròn vai” của mình ở góc độ nào đó. Mục đích lớn nhất đạt được của đêm diễn, chính là thổi hồn cho tác phẩm (của các tác giả được giới thiệu) được lung linh và hấp dẫn hơn so với bản thảo nằm trong ngăn kéo!
Tiết mục kết thúc chương trình được xem là phần “đinh” của đêm diễn. Trích đoạn cải lương “Nỗi đau ngày ấy” của tác giả Đoàn Thanh Tùng (đạo diễn NSSK Quốc Khánh) - tác phẩm đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) tại trại sáng tác kịch bản sân khấu cải lương năm 2010 - 2011 đã khiến cho khán phòng lắng lại bởi những giây phút nhập vai của các diễn viên. Đề tài về nỗi đau da cam tuy không mới, nhưng cách gợi mở, đẩy lên cao trào, thắt nút, mở nút của kịch bản đã khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt.
Bạc Liêu quả đúng như khi được mệnh danh là “vùng đất Phật về văn hóa văn nghệ” như nhiều người từng nói. Phong trào văn nghệ của tỉnh hứa hẹn sẽ ngày càng khởi sắc khi nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều cấp. Riêng việc xây dựng một sân khấu thực nghiệm tại Liên hiệp Hội VHNT cũng đã chứng minh được điều đó, và đây sẽ là bước đệm vững chắc để nhiều chương trình lớn được ra đời và trình làng với khán giả trong thời gian tới.
Ngọc Trân

Truyền hình









Xem thêm bình luận