(HT-BL) Tối 30/3, đêm nhạc kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/ 2001 - 1/4/2016) đã diễn ra tại điểm hẹn âm nhạc cà phê Bảo Ngọc (phường 1, TP. Bạc Liêu).
Với chủ đề “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, đêm nhạc diễn ra trong sinh khí ấm áp, chân tình bởi sự góp mặt của các nhạc sĩ, nhạc công và những người yêu thích nhạc Trịnh. Mặc dù, quy mô tổ chức khá nhỏ nhưng đêm nhạc đã tạo nên những phút giây thăng hoa để cùng nhau tưởng nhớ, kết nối tình yêu nhạc Trịnh. Trong thời gian hơn 2 giờ đồng hồ, các “ca sĩ” đã trình diễn hơn 30 ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khi thì trầm lắng, da diết với “Biển nhớ”, “Một cõi đi về”, “Để gió cuốn đi”, “Diễm xưa”…; khi lại sôi nổi, hào hứng với những ca khúc mang “dòng thác” cách mạng như: “Dựng lại người dựng lại nhà”, “Ta đã thấy gì trong đêm nay”, “Huyền thoại mẹ”... Và cuối cùng, những giai điệu hào hùng của ca khúc “Nối vòng tay lớn” đã khép lại đêm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc và một thông điệp rất ý nghĩa: “sống để yêu thương”.

Truyền hình







Xem thêm bình luận