Thứ hai, 29-6-26 12:49:00
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đến Bạc Liêu chọn mua bánh, kẹo​ ở đâu làm quà Tết?

Báo Cà Mau

Bánh, kẹo, mứt và các loại hạt… là thứ không thể thiếu trên bàn trà Tết của mỗi gia đình Việt. Thức quà càng phong phú thì càng thể hiện sự thơm thảo, hiếu khách của gia chủ.

Bánh khéo Bạc Liêu.

Đến hẹn lại lên, cận tết Nguyên đán là thời điểm thị trường bánh, mứt, kẹo trở nên sôi động. Ở TP. Bạc Liêu, nhắc đến bánh, kẹo Tết thì không thể không nhắc đến các tiệm, cơ sở sản xuất như: Huỳnh Minh Thành, Hồng Minh, Thái Can…, với rất nhiều loại bánh, kẹo truyền thống thơm ngon, hấp dẫn. Để cạnh tranh với hàng ngoại nhập và các loại bánh, kẹo đặc sản nổi tiếng của các vùng miền trong cả nước, các cơ sở sản xuất bánh, kẹo của Bạc Liêu đã tập trung sản xuất những loại bánh, kẹo mang đậm màu sắc truyền thống từ bánh hạnh nhân, bánh khéo, bánh mè, đến kẹo đậu phộng, kẹo chuối, mứt dừa, mứt me…, đa dạng, phong phú để người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn. Đặc biệt là giá cả bánh, kẹo nội “mềm” hơn so với bánh nhập khẩu, nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn.

Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm kẹo đậu phộng của các cơ sở sản xuất khác nhau, tuy nhiên nhiều năm qua, kẹo đậu phộng của cơ sở sản xuất bánh kẹo Huỳnh Minh Thành (Phường 2) vẫn có lượng khách riêng. Mặc dù được sản xuất quanh năm, nhưng loại kẹo này vẫn bán rất “chạy” vào mùa Tết. Kẹo đậu phộng có mặt trên mâm quả cưới hỏi, là thức quà cúng tiễn ông Táo về Trời vào ngày 23 tháng Chạp, và đặc biệt là không thể thiếu trên khay bánh, kẹo ngày Tết cổ truyền. Với vị thơm, ngọt thanh của đường mạch nha, cùng độ giòn giòn vừa phải, kẹo đậu phộng là món “tủ” của nhiều người, nhất là khi thưởng thức cùng tách trà nóng. Từ món kẹo truyền thống ban đầu được làm bằng thủ công, theo thời gian, kẹo đậu phộng được “nâng cấp” từ chất lượng đến bao bì, nhãn mác đẹp mắt, rất thích hợp làm quà biếu, là tiếng chào ngọt ngào “đầu câu chuyện”, mở ngỏ cho những lời hỏi han, hàn huyên tâm sự, chúc sức khỏe và bình an trong ngày đầu năm mới. Ngoài kẹo đậu phộng, du khách cũng có thể chọn mua bánh in, bánh pía, bánh dẻo, bánh hạnh nhân… để thưởng thức, hoặc làm quà tặng người thân ở tiệm bánh nổi tiếng này.

Kẹo đậu phộng - sản phẩm bán rất “chạy” của cơ sở sản xuất bánh kẹo Huỳnh Minh Thành (Phường 2, TP. Bạc Liêu) trong dịp Tết.

Một loại bánh có tên trong danh sách các loại bánh, kẹo truyền thống hay mua vào dịp Tết nữa là bánh khéo. Bên trong lớp vỏ bánh giòn rụm được tạo hình khéo léo, đẹp mắt thành hoa mai, con nhím… là phần nhân đậu xanh béo bùi, hay vị chua ngọt hài hòa của mứt khóm với hương vị đặc trưng, mùi vị đậm đà - những yếu tố đã giúp bánh, kẹo truyền thống của Bạc Liêu vẫn giữ được vị trí vững chắc trong lòng người tiêu dùng so với các loại bánh, kẹo hiện đại, nhập khẩu… Các loại bánh này rất dễ tìm mua, hầu như đều được trưng bày ở các sạp, quầy bán bánh, kẹo Tết ở Bạc Liêu, đang chờ người đến mua.

N.B

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.