Dân tộc Việt Nam đã đi qua bao tháng ngày gian khó, có một giá trị bất biến làm nên sức mạnh trường tồn đó là tinh thần đoàn kết, keo sơn nghĩa đồng bào, tình dân tộc thuỷ chung. Từ những căn nhà kiên cố thay thế cho mái lá xiêu vẹo, đến món quà giản dị 100 ngàn đồng gửi trao dịp Quốc khánh 2/9, hay sự đồng lòng vượt qua thiên tai... minh chứng: cho sức mạnh không thể chia rẽ của khối đại đoàn kết dân tộc.
- TP. Bạc Liêu: Không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
- Sức mạnh từ khối đại đoàn kết dân tộc
- Khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và phát huy mạnh mẽ
- Nhận diện, đập tan luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Tinh thần "lá lành đùm lá rách" vượt thiên tai
Những ngày đầu tháng 9/2024, cơn bão Yagi (bão số 3), cơn bão lịch sử, đã để lại cho đồng bào miền Bắc những thiệt hại, mất mát, đau thương đến tột cùng. Trong gian khó, đau thương, tinh thần đoàn kết, keo sơn nghĩa đồng bào là điểm tựa tinh thần vững vàng nhất.
Từ mọi miền Tổ quốc, hàng triệu tấm lòng cùng hướng về vùng bão lũ. Những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm, quần áo ấm, thuốc men, lương thực nối dài không dứt, tất cả đều chung một tấm lòng hướng về bà con miền Bắc ruột thịt...
Cùng với những chuyến xe chuyên chở hàng hoá nghĩa tình, vùng đất cực Nam Tổ quốc, cũng đã nhanh chóng phát động phong trào hướng về miền Bắc với số tiền ủng hộ trên 6,7 tỷ đồng. Mới đây, khi cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) hoành hành, gây thiệt hại, tang thương ở các tỉnh miền Trung và một số tỉnh phía Bắc, người dân khắp cả nước cùng dang tay chia sẻ, ấm tình đồng bào.
Xoá nhà tạm, nhà dột nát - Điểm tựa lâu dài
Vượt qua thiên tai đến nhiệm vụ tái thiết cuộc sống của Nhân dân. Không dừng lại ở việc chăm lo đời sống Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã tha thiết kêu gọi: "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho toàn dân, với tinh thần "Mái ấm cho đồng bào tôi"".
Sau hơn 1 năm phát động, 334.234 căn nhà xiêu vẹo, những vách đất mục nát trên cả nước đã được thay bằng những mái tol, tường gạch vững chắc. Tại Cà Mau, chương trình đã hỗ trợ hơn 9.670 hộ gia đình thuộc diện người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hơn 471 tỷ đồng.
Mỗi mái ấm được dựng là sự kết tinh từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chung tay, sẻ chia của các tổ chức xã hội, những tấm lòng nhân ái. Căn nhà mới vững chãi ấy không chỉ là nơi an cư mà còn thắp lên niềm tin, động lực cho người dân yên tâm lao động, vươn lên.
Mỗi mô hình sinh kế là niềm tin, khát vọng vươn lên của người dân. (Ảnh: Nhật Minh)
Ở tuổi 87, thương binh Hoàng Thơ Sinh (ấp Nhà Thính A, xã Tân Hưng) không giấu được niềm xúc động khi được hỗ trợ 65 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa theo Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Di chứng từ chất độc hoá học trong kháng chiến ở Quân khu 7, miền Ðông đã lấy đi ánh sáng đôi mắt ông Sinh. Ông xúc động bày tỏ: “Có được ngôi nhà mới, dù không tận mắt nhìn thấy nhưng tôi vui sướng vô cùng. Tôi biết ơn Ðảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã hết sức quan tâm và không quên những người từng cống hiến, hy sinh cho đất nước. Căn nhà này không chỉ là chỗ ở, mà còn là nguồn động viên lớn lao để tuổi già chúng tôi được an ổn hơn”.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình Xoá nhà tạm, nhà dột nát, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, khẳng định: “ Đây là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các cấp uỷ, chính quyền địa phương. Chương trình không chỉ là giải pháp an sinh, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hợp ý Ðảng, lòng dân, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, yêu thương, đùm bọc, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước”. |
Quà Tết độc lập - Biểu tượng của hoà bình và tình dân tộc
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Việt Nam đều nhận được 100 ngàn đồng từ ngân sách quốc gia, món quà giản dị mà thiêng liêng mang tên "Quà Tết Độc lập". Ðó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là biểu tượng của hoà bình, của tình dân tộc, của niềm tự hào được sống trong độc lập, tự do.
Và câu nói được nhiều người nhắc lại với niềm xúc động: “100 ngàn đồng không mua được hoà bình, nhưng phải có hoà bình thì mới có 100 ngàn đồng này đó, đồng bào ơi!”. Chính nhờ sự hy sinh của cha ông, thế hệ hôm nay mới có cuộc sống bình yên. Ông Lê Văn Nhanh (xã Khánh Bình) bày tỏ: “100 ngàn đồng giá trị vật chất không nhiều, nhưng chính sách của Chính phủ đến với mọi nhà, tôi hoan nghênh đất nước Việt Nam mình”.
Bạn Lê Minh Hải (xã Hoà Bình) lại chia sẻ góc nhìn khác: “Em đã dùng 100 ngàn đồng ấy để tặng lại cho một hộ nghèo trong xóm. Em nghĩ món quà này sẽ càng ý nghĩa hơn nếu tiếp tục được sẻ chia, lan toả”.
Nhân dân phường An Xuyên trong ngày nhận quà Tết Ðộc lập. (Ảnh: Nhật Minh)
Món quà Tết Ðộc lập là minh chứng cho tinh thần nhân văn của Ðảng và Nhà nước, chăm lo cho dân, sẻ chia cùng dân, để mọi người dân đều cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc khi là một phần máu thịt của Tổ quốc, góp phần làm cho ngày 2/9 trở thành ngày hội của yêu thương, gắn kết triệu triệu trái tim, để mỗi người càng thêm tự hào khi cất lên lời: “Cảm ơn Tổ quốc! Nếu có kiếp sau, vẫn muốn là người Việt Nam!”.
Từ tình đồng bào, nghĩa Tổ quốc mà dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, gian lao trong lịch sử, từ giặc ngoại xâm cho đến thiên tai, dịch bệnh. Bão lũ sẽ tan, ngôi nhà mới sẽ được dựng lên, bữa cơm ấm no sẽ trở lại. Và điều còn mãi với thời gian chính là điểm tựa đồng bào - sức mạnh bất diệt, vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam./.
Trịnh Hồng Nhi