Chủ nhật, 15-2-26 21:38:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đìu hiu Bưu điện văn hóa xã

Báo Cà Mau

Hệ thống bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) nếu phát huy đúng chức năng sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao trình độ dân trí, đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, hiện nay nhiều BĐVHX đang trong tình trạng xuống cấp, hoạt động kém hiệu quả đã ít nhiều gây ra sự lãng phí…

BĐVHX vắng như chùa bà đanh

Chúng tôi về xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) để tìm hiểu tình hình hoạt động của BĐVHX này. Đối lập với những căn nhà mái ngói khang trang, cuộc sống người dân nhộn nhịp là vẻ “đìu hiu” của BĐVHX. Trước sân BĐVHX được tận dụng để trồng cây kiểng; bên trong trống huơ, chỉ có vài cái tủ và một màn hình vi tính “cổ lỗ sĩ” nằm trơ trọi ở góc phòng; tủ sách thì chỉ có vài ba đầu sách. “Tội” nhất là cái buồng điện thoại, trước đây, nó là công cụ “hái ra tiền”, giúp cho việc trao đổi thông tin của người dân địa phương được thuận lợi, thì nay lại trở thành nơi chứa đồ vật, bên ngoài phủ đầy bụi. Đã nhiều năm nay, BĐVHX Vĩnh Hưng A hầu như không có doanh thu, công việc của nhân viên chủ yếu là nhận thư, bưu phẩm rồi chuyển phát cho người dân. Bà L.T.X, một người bán tạp hóa gần BĐVHX Vĩnh Hưng A, cho biết: “Bưu điện này “ế” lắm. Chỉ có 1 người suốt ngày ngồi trực, một vài hôm lại thấy đóng cửa đi giao thư, bưu phẩm cho khách hàng. Cũng lâu rồi tôi không thấy ai đến đây để gửi thư, điện thoại nữa”.

Nơi làm việc của BĐVHX Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) trở thành nơi trưng bày cây kiểng và phơi thuốc nam. Ảnh: M.H

Những BĐVHX với cơ sở hạ tầng xuống cấp, kinh phí hạn hạn hẹp… nên hoạt động không hiệu quả đã đành, nhưng có những BĐVHX bài trí đẹp mắt, khang trang vẫn thường xuyên “cửa đóng, then cài”. BĐVHX Phong Thạnh Đông A (huyện Giá Rai) có cơ sở vật chất khá tốt, phòng ốc sạch sẽ, ngăn nắp. Ngoài được trang bị gần 10 máy vi tính kết nối Internet, bưu cục này còn có tủ sách với hơn 140 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, mọi hoạt động dường như “thoi thóp”. Người duy nhất chúng tôi gặp tại nơi đây từ lúc đầu đến khi ra về chỉ có chị Trần Thị Kim Vàng - nhân viên bưu điện. Gắn bó với nơi này khá lâu, nên chị Vàng là người hiểu hơn ai hết cái thời “vàng son” đã qua của ngành Bưu điện. Hiện tại, công việc của chị là mỗi sáng đến dọn dẹp, lau chùi tủ bàn, sau đó ngồi đợi nhận báo, thư từ, bưu phẩm… rồi chạy đi giao cho khách hàng. Chị Vàng chia sẻ: “Ngoài đồng lương khoán cho nhân viên hàng tháng, tôi còn phải nhận thêm việc thu tiền bưu điện phí cho phía viễn thông để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống…”.

Không chỉ có hai bưu cục trên, mà còn nhiều BĐVHX trong tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng “vắng như chùa Bà Đanh” như thế.

Tìm hướng đi cho BĐVHX

BĐVHX có vai trò góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương. Một thời, nó đã từng giúp người dân, nhất là bà con vùng sâu, vùng xa có cơ hội được tiếp cận các loại hình dịch vụ thông tin truyền thông một cách nhanh chóng và tiện lợi. Song, do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết mọi người đều sử dụng điện thoại di động, trang bị cho mình máy vi tính… Vì lẽ đó, chẳng còn ai đến với BĐVHX để gọi điện thoại, tra cứu thông tin. Hiện nay, nhiều BĐVHX đã tìm mọi cách nhằm tăng thêm thu nhập như: bán card, sim điện thoại, thu cước phí, dịch vụ Internet, bán bảo hiểm… nhưng xem ra tình hình vẫn không khả quan.

Trước thực trạng trên, ông Huỳnh Văn Nhiễn, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã tính đến việc nâng cao chất lượng đời sống của nhân viên quản lý tại các BĐVHX để đảm bảo nguồn nhân lực và giúp họ chuyên tâm với công việc. Ngoài ra, đề xuất với Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam xin kinh phí để nâng cấp, khôi phục lại hệ thống BĐVH ở cơ sở. Từ đây đến cuối năm sẽ hoàn thành trước 6 BĐVHX, sau đó tiến hành sửa sang lại toàn bộ hệ thống BĐVHX trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, về phía UBND tỉnh cũng đã hỗ trợ đặt hàng bưu chính công ích để tạo điều kiện tăng nguồn doanh thu cho ngành Bưu điện. Chúng tôi cũng kết hợp với Sở VH-TT&DL thường xuyên luân chuyển đầu sách để phục vụ nhu cầu học tập và giải trí của người dân”.

Mong rằng, sự phối hợp và tính toán hợp lý đó sẽ làm “sống lại” hoạt động của ngành Bưu điện nói chung, BĐVHX nói riêng, góp phần xây dựng BĐVHX trở thành “điểm hẹn văn hóa” nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Huỳnh Hiếu

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.