Thứ tư, 1-7-26 04:17:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Đoàn Famtrip Thừa Thiên - Huế với những ấn tượng về đất và người Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Nhằm hiện thực hóa việc ký kết hợp tác về phát triển du lịch tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, đoàn Famtrip Thừa Thiên - Huế vừa có chuyến tham quan và khảo sát một số địa điểm du lịch trọng điểm của Bạc Liêu. Chuyến tham quan đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng khó phai trong lòng những người bạn đến từ vùng đất cố đô.

Ấn tượng Bạc Liêu

Đón chào những người bạn, Bạc Liêu đã đưa đoàn Famtrip Thừa Thiên Huế tham quan nhiều công trình di tích nổi tiếng và điểm đến đầu tiên là Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Đối với những người đến từ vùng đất cố đô, nơi đây cho họ cảm giác của sự tôn nghiêm, trang trọng. Đặc biệt, sau khi nghe thuyết minh viên kể về quá trình xây dựng và gìn giữ Đền thờ Bác Hồ của người dân Châu Thới trong thời kỳ kháng chiến ác liệt đã mang đến cho đoàn những xúc cảm dâng trào. Chị Lan Anh, một thành viên trong đoàn chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động trước tấm lòng của những người con Bạc Liêu dành cho Bác Hồ kính yêu. Qua chuyến đi này, hình ảnh đền thờ Bác, con người Bạc Liêu sẽ ghi tạc trong tâm trí tôi và các thành viên trong đoàn”.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Bạc Liêu chụp hình lưu niệm với đoàn Famtrip Thừa Thiên - Huế trước cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: M.H

Chia tay vùng đất Châu Thới anh hùng, đoàn trở lại TP. Bạc Liêu khi phố thị đã lên đèn và bị say đắm bởi sự lung linh, huyền ảo và hiện đại của nhiều công trình, biểu tượng độc đáo như: Cây đờn kìm cách điệu, Quảng trường Hùng Vương, Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ... Không chỉ vậy, đoàn còn được thưởng thức các món ăn dân dã nhưng chế biến thật bắt mắt, hương vị đậm đà, mang đến cảm giác thích thú, để rồi một lần thưởng thức là nhớ mãi.

Bạc Liêu cũng không quên giới thiệu với đoàn Famtrip những “đặc sản” văn hóa của mình như: nghệ thuật đờn ca tài tử, các công trình kiến trúc, điệu múa của đồng bào Khmer… thông qua chuyến thăm chùa Xiêm Cán, Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Những giai điệu ngọt ngào của đờn ca tài tử, điệu múa gáo, ngũ âm hợp xướng… đã “hút hồn” những người con đất Huế. Họ thả hồn theo lời ca, tiếng nhạc và không ngớt lời ngợi khen. Suốt chuyến tham quan, ghé thăm bất cứ địa điểm du lịch nào đoàn cũng đều thích thú, ngạc nhiên. Đặc biệt là khi họ được tận mắt chiêm ngưỡng ngôi nhà và nghe kể về giai thoại của Công tử Bạc Liêu.

Cơ hội mới của du lịch Bạc Liêu

Sau chuyến khảo sát, đoàn Famtrip Thừa Thiên - Huế và Bạc Liêu đã có cuộc giao lưu, trao đổi nghiệp vụ du lịch. Đây là cuộc gặp gỡ giữa những người trong nghề, nên quá trình trao đổi diễn ra một cách cởi mở, chân tình. Mỗi địa phương đều có dịp “khoe” sản phẩm du lịch đặc sắc của quê hương mình với bạn bè. Qua đó, Bạc Liêu cũng như Thừa Thiên - Huế sẽ sàng lọc, học hỏi những phương pháp phù hợp để áp dụng vào thực tiễn của ngành “công nghiệp không khói” tỉnh nhà. Hầu hết, những chia sẻ về cách làm du lịch lần này rất quý báu được đúc kết từ những người điều hành, quản lý các công ty, doanh nghiệp du lịch, du lịch lữ hành có tiếng của 2 địa phương.

Theo đánh giá của những thành viên đoàn Famtrip, Bạc Liêu tuy là vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng đã biết cách khai thác và phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mình để làm du lịch. Độc đáo nhất là du lịch tâm linh cùng những công trình mang đặc trưng văn hóa, chứa đựng giá trị nhân văn của đất và người Bạc Liêu mà chẳng lẫn lộn với bất kỳ một địa phương nào của Tây Nam bộ. Chính sức hấp dẫn lạ kỳ của Bạc Liêu mà cuộc giao lưu đã nhanh chóng đi đến những kế hoạch, dự định hợp tác trong thời gian tới. Ai cũng cho thấy sự tin tưởng về tiềm năng của mỗi bên trong việc cùng nhau hợp tác phát triển du lịch. Theo đó, Bạc Liêu và Thừa Thiên - Huế sẽ kết nối tua, tuyến; tiếp tục củng cố, hoàn thiện những sản phẩm truyền thống và phối hợp xây dựng những sản phẩm mang đặc trưng của mỗi địa phương để tạo điểm nhấn. Ông Nguyễn Vũ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Bạc Liêu cho biết: “Thừa Thiên - Huế là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, hội tụ nhiều di tích lịch sử nổi tiếng và có thế mạnh về du lịch trong khu vực và cả nước. Vì thế, chuyến khảo sát, làm việc lần này có ý nghĩa quan trọng để 2 cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các doanh nghiệp du lịch trao đổi, liên kết và khai thác những sản phẩm du lịch của nhau. Qua đó, tạo “đòn bẩy” để quảng bá rộng rãi hình ảnh của Bạc Liêu nhằm thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư cả nước nói chung và Thừa Thiên - Huế nói riêng”.

Với những tín hiệu tốt đẹp từ đoàn Famtrip Thừa Thiên - Huế, chúng ta có thể tin tưởng về một hướng đi mới cho ngành Du lịch tỉnh nhà.

HUỲNH HỮU

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.